* Hình ảnh được hỗ trợ bởi Google[dropcap style=”style1″]N[/dropcap]hững người hâm mộ, với tình yêu game mãnh liệt, sẵn sàng hi sinh vì game, hỗ trợ kinh phí cho nhà phát triển thông qua các dự án góp vốn như Kickstarter, hay tham gia vào những cuộc thi thiết kế mà “thừa” biết rằng thành phẩm lao động, sáng tạo của mình sẽ được nhà phát triển đưa vào sử dụng trong game miễn phí.
Nhưng những nhà phát triển game đã làm gì để đáp lại sự hỗ trợ đáng quý, vô điều kiện đó? Bỏ qua những ưu đãi và nội dung được tặng kèm theo vì thực sự mà nói, chúng không đáng kể vì chẳng có ai rảnh hơi ngồi chờ, “ăn xin” hay móc tiền túi ra cho một khẩu súng, một bộ giáp ảo trong game với mục đích chủ yếu chỉ là để kỷ niệm chứ?
Biết được điều đó, các nhà phát triển đã “chiều lòng” người hâm mộ bằng những hoạt động, những món quà rất ý nghĩa, mà đại diện cho chúng là 5 việc làm sau đây.
Thế nhưng, không phải vì thế mà khiếu hài hước của DICE bị mai một. Chuyện là, khi một thành viên của hãng Activision hỏi thành viên của diễn đàn 4chan rằng tại sao Call of Duty Modern Warfare 2 không đạt được thành công trên PC. Activition đã nhận được câu trả lời dí dỏm từ người dùng 4chan rằng: “Vì game không có khủng long”.
Thế là DICE đã “nở” một nụ cười hiếm hoi với màn chơi khăm Activision khi trong đoạn trailer mở màn của Battlefield 3, DICE cho xuất hiện một con khủng long T-Rex bằng đồ chơi bên cạnh người lính lái xe tăng trong đoạn phim.
Sau đó đội ngũ làm game thậm chí còn đăng tải điều này lên trang Twitter của họ với nụ cười đắc thắng
Phong trào này nhanh chóng lan rộng ra khắp giới người nổi tiếng như nghệ sĩ, vận động viên, ca sĩ, nhà làm game…
Trong đó, người máy Ghost bị cả một xô nước đá đổ trúng, ngay cả khi đang ở trên mặt trăng. Tiếp đó, hãng Bungie tiếp tục thách thức Kevin Spacey trong dòng phim House of Cards hay mới đây nhất là thủ vai một nhân vật chính yếu trong Call of Duty Advanced Warfare, diễn viên lồng tiếng cho nhân vật Joel trong The Last of Us và nhà làm phim George Lucas.
Ông rất thích chơi World of Warcraft và thậm chí còn đặt tên con gái mình theo tên của công chúa Zelda trong tựa game nổi tiếng của Nintendo, The Legend of Zelda.
Tựa game The Legend of Zelda trên Wii U sẽ có sự góp mặt của ông (có thể là một nhân vật hay địa danh nào đó). Còn hiện tại, trong bản cập nhật Warlords of Draenor của tựa game chơi mạng ăn khách World of Warcraft do Blizzard sản xuất, đã có sự xuất hiện của NPC (nhân vật không thể điều khiển được) mang tên Robin Williams.
Ông cũng được Nintendo mời xuất hiện trong một vài đoạn quảng cáo cho tựa game The Legend of Zelda: Orcarina of Time 3D.
Sau đó, đã có một người hâm mộ thiết tha, mong muốn được thử cảm giác Steven Ogg (người lồng tiếng cho nhân vật Trevor) “chửi” mình một lần.Và thật bất ngờ, không hề ngại ngùng, Steven Ogg đã đứng dậy, đứng trước mặt người hâm mộ trên, cầm lấy chiếc điện thoại (dùng để quay phim) của anh ta rồi chửi một cách thoải mái, “đã” miệng và “ngầu” vô cùng.
Khoảnh khắc đó có lẽ sẽ không bao giờ phai nhòa trong trí nhớ của người hâm mộ may mắn trên, hay tất cả những người có mặt ở hội thảo ngày hôm đó.
Carlo, một người bạn thân của Micheal và cùng sẻ chia niềm đam mê của anh với người bạn của mình là trò chơi Borderlands, đã mong muốn hãng phát triển Gearbox Software tạo một nhân vật trong game để tưởng nhớ người bạn quá cố của mình.
Nhận ra được sự thiêng liêng và tình cảm chứa chan trong yêu cầu chẳng có gì làm quá đáng này, đội ngũ của Gearbox đã bắt tay vào xây dựng hình ảnh Micheal thông qua một nhân vật NPC trong Borderlands 2. Và đầy ngụ ý hơn nữa, NPC này “bất tử” và đảm nhiệm việc buôn bán các loại nhu yếu phẩm, đạn dược trong game.