- Sản xuất: RSK Entertainment
- Phát hành: Kiss Ltd
- Thể loại: Phiêu lưu
- Ngày ra mắt: 17/10/2015
- Hệ máy: PC
- Giá tham khảo: 14.99 USD
- OS: Windows 7, Vista 8.1, Windows 10
- Processor: Intel Core i3 3.0 GHz
- Memory: 4 GB RAM
- Graphics: GT 760 / ATI 7770
Tuy nhiên nhiều nhưng không trau chuốt sẽ không mang đến một sản phẩm tốt. Và đáng tiếc thay, Dark Years là một sản phẩm như thế. Dark Years là tựa game phiêu lưu lấy bối cảnh dựa vào sự kiện có thật vào những năm 1953 tại Tehran, Iran.
Người chơi sẽ được theo chân của hai nhân vật chính: Afshar và một nhà báo người Iran trong việc tìm hiểu ra nguyên nhân cũng như những bí mật đằng sau của những vụ án mạng đang diễn ra tại Tehran cũng như lần lượt tìm ra những mâu thuẫn cũng như bí mật đang bị che giấu tại nơi đây.
CÁCH DẪN CHUYỆN HỜI HỢT, GIAO DIỆN XẤU XÍ, LỐI CHƠI KÉM TRAU CHUỐT ĐI CÙNG NỀN ĐỒ HOẠ VÀ ÂM THANH VÔ CÙNG CHÁN NẢN
Điều đầu tiên để làm vừa mắt người chơi đó là game phải có giao diện bắt mắt, thế nhưng không hiểu nhà phát triển có sự đầu tư nào hay không nhưng khi mới bắt đầu từ giây phút đầu tiên của Dark Years, người chơi sẽ cảm thấy chán nản mà muốn thoát game ngay. Tại sao ư? Vì giao diện game quá cũ kỹ, nhàm chán và cẩu thả. Đơn cử khi bạn nhìn vào phần tùy chọn của trò chơi để tinh chỉnh đồ hoạ hoặc âm thanh, không biết là vô tình hay cố tình mà các đoạn chữ nằm tứ tung trên màn hình, thể hiện một sự cẩu thả đến mức kinh ngạc mặc dù chỉ là giao diện đơn sơ…
Tiếp đến là phong cách dẫn chuyện của game cũng như cái cách được cho là thể hiện những tình tiết mấu chốt cũng tệ hại theo nốt. Trong suốt cả chiều dài gần 8 tiếng (nếu bạn chơi nổi) của Dark Years, hầu như cái bạn thấy chỉ là sự ngao ngán thông qua những gì mà game diễn ra trước mắt bạn. Mọi thứ đều trơn tuột, chẳng có một cảm giác hay cảm xúc nào mà bạn có thể thấy được ở tựa game này. Thậm chí khi các bạn xem các đoạn hội thoại ngô nghê cùng lồng tiếng vô cùng tệ hại, không hề có một sự “duyên dáng” nào là bạn hiểu được nhà phát triển đã chẳng muốn để tâm đến game ra sao nữa rồi.
Với sự hời hợt từ cốt truyện, giao diện cho tới lối chơi thì chắc chắn đồ hoạ và âm thanh cũng sẽ không được chăm chuốt tý gì. Lỗi đầy ra ở mọi nơi, mọi lúc. Nhân vật chính lẫn phụ thiết kế cứ như những game ở thời điểm đầu của PS2, môi trường thì thiếu sức sống, vân bề mặt cũng thiếu sự đầu tư, lỗi đồ hoạ thì đầy cả ra. Âm thanh và lồng tiếng thì nhạt nhẽo, không để lại được một chút ấn tượng gì được cả. Có thể nói không còn gì có thể cứu nổi Dark Years – sản phẩm toàn sạn này được.[su_icon_panel background=”transparent” border=”1px none #cccccc” shadow=”0px 0px 0px #eeeeee” icon=”icon: html5″ icon_color=”#1f6dc9″ icon_size=”70″ url=”http://www.kiss-ltd.co.uk/”][/su_icon_panel][su_icon_panel background=”transparent” border=”1px none #cccccc” shadow=”0px 0px 0px #eeeeee” icon=”icon: facebook-square” icon_color=”#1f6dc9″ icon_size=”70″ url=”https://www.facebook.com/kissltd”][/su_icon_panel][su_icon_panel background=”transparent” border=”1px none #cccccc” shadow=”0px 0px 0px #eeeeee” icon=”icon: twitter-square” icon_color=”#1f6dc9″ icon_size=”70″ url=”https://twitter.com/KISSLtd”][/su_icon_panel]
[su_icon_panel background=”transparent” border=”1px none #cccccc” shadow=”0px 0px 0px #eeeeee” icon=”icon: steam-square” icon_color=”#1f6dc9″ icon_size=”70″ url=”http://store.steampowered.com/app/382160/”][/su_icon_panel]