Tháng Sáu năm nay – một năm lẻ, khi mà những giải bóng đá lớn World Cup hay Euro không diễn ra để khiến chúng ta phân tâm thì hẳn là những người yêu game có thể “toàn tâm toàn ý” hướng sự chú ý của mình đến lễ hội lớn nhất, đáng quan tâm nhất trong năm của làng game toàn cầu – E3.
Và tất nhiên, với tư cách là một trong những hãng game lớn nhất thế giới, Ubisoft sẽ chọn E3 2017 để công bố những thông tin mới về các tựa game mới sẽ ra mắt trong thời gian tới của mình. Năm nay (và có thể là đầu năm sau), một loạt thương hiệu đã thành danh của Ubisoft sẽ trở lại với những phiên bản mới nhất. Liệu rằng chúng có thể thổi bùng lên những ngọn lửa đam mê đã tàn phai theo năm tháng trong lòng những người hâm mộ, để những mối tình xưa cũ lại có thể bắt đầu?
Bất kể thế nào, phiên bản Assassin’s Creed mới cần phải thành công, cần phải thỏa mãn được người chơi để chứng minh rằng dòng game này vẫn còn rất nhiều sức sống và quyết định chuyển hướng “đứa con cưng” của mình thành một thương hiệu game ra mắt phiên bản mới hai năm một lần của Ubisoft là chính xác, dù chỉ là bước đầu.
Quay lại với cách đặt tên “đánh số” cùng bối cảnh thời hiện đại của súng ống, xe cộ, có thể tạm dự đoán Far Cry 5 sẽ giống như Far Cry 4, tiếp tục “tái sử dụng” những công thức cũ đã được định hình từ Far Cry 3, kết hợp cùng những bổ sung, cải tiến để mang đến một trải nghiệm tuy thân thuộc nhưng vẫn đủ mới lạ để người chơi muốn dấn thân vào cuộc phiêu lưu sắp tới tại hạt Hope, bang Montana, nước Mỹ – vùng đất của bạo lực và sự cuồng tín đang cần sự cứu rỗi không phải của một tên điên tự xưng “Đấng Cứu Thế”, mà là của một cảnh sát trẻ dám chiến đấu vì chính nghĩa bên cạnh những người chỉ có một khao khát cháy bỏng là giành lại bình yên cho nơi họ đang sống.
Sau phiên bản đầu đầy thất vọng, dòng game Watch Dogs đã trở lại đầy ấn tượng với Watch Dogs 2. Liệu Ubisoft có thể làm điều tương tự với The Crew 2, để những kí ức đáng buồn về The Crew sẽ mãi mãi chỉ còn là kí ức?
Và như người viết đã từng “cảnh báo” bạn ở kì E3… năm ngoái, cũng giống như game tiền nhiệm South Park: The Stick of Truth, South Park: The Fractured but Whole không phải là một tựa game dành cho những tâm hồn “mong manh dễ vỡ” không chịu nổi những trò đùa “nặng đô” chỉ dành cho “người lớn”!
Dù hiện tại quá trình sản xuất Beyond Good and Evil 2 có thể vẫn chưa tiến xa quá những bước đầu tiên – theo những lời úp mở của chính Michel Ancel – nhưng điều đó sẽ không là lý do ngăn được hậu bản rất được mong chờ này góp mặt tại E3 với những thông tin đầu tiên đầy hứa hẹn. Và biết đâu đấy, Michel Ancel sẽ không chỉ đến với E3 cùng Beyond Good and Evil 2 khi mà, như vừa đề cập ở trên, ông cũng là cha đẻ của thương hiệu Rayman có tiếng.
Cập nhật: Đáng tiếc, có vẻ rốt cuộc khả năng Beyond Good and Evil 2 góp mặt tại E3 sẽ là rất thấp khi mới đây, đích thân Michel Ancel đã lên tiếng cho biết khả năng lớn là những thông tin mới về tựa game này sẽ chỉ được công bố vào cuối năm nay.
Bên cạnh đó, với hứng thú đã được Ubisoft nhiều lần bày tỏ với Nintendo Switch, khả năng hãng game Pháp công bố những dự định cụ thể của mình trong thời gian tới đối với hệ máy console mới nhất của Nintendo tại E3 sắp tới cũng là rất cao.
Có thể Ubisoft đã nhiều lần khiến chúng ta phải thất vọng, đã nhiều lúc khiến người chơi phải nuối tiếc nhưng dù thế nào đi nữa, sức hút của hãng game này vẫn thật khó cưỡng và chắc chắn buổi họp báo của Ubisoft sẽ là một trong những điểm nhấn không thể bỏ qua tại E3 2017. Hãy chờ xem chúng ta sẽ được gã khổng lồ xứ Brittany thỏa mãn thế nào tại ngày hội lớn nhất của làng game trong năm diễn ra trong những ngày tháng Sáu nóng bỏng sắp tới đây!