Skip to content

For Honor: Các cung Hoàng Đạo là ai trong game?

For Honor: Các cung Hoàng Đạo là ai trong game?

Vòng Hoàng Đạo có 12 cung và For Honor12 chiến binh để người chơi lựa chọn, liệu đó có đơn thuần là một sự ngẫu nhiên? Sao cũng được, dù Ubisoft có “cố ý” hay không thì điều đó cũng sẽ không ngăn được chúng ta, hôm nay, cùng thử tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Đâu là hiện thân của mỗi cung Hoàng Đạo trong For Honor?”

(Nói nhỏ, người viết là một Kim Ngưu, một Kim Ngưu độc thân đang học cách trở nên vui tính…)

XEM THÊM
[timeline post=”119795, 119861″]

BẠCH DƯƠNG (21/03 – 19/04) – LAWBRINGER (KNIGHT)

Bầu nhiệt huyết vô tận của Bạch Dương luôn khiến người khác phải tự hỏi đâu là giới hạn của nó. Xông xáo, năng nổ, số mệnh như đã “đong ni đóng giày” cho những người sinh ra ở cung này sẽ trở thành Lawbringer, trở thành luật lệ của những nơi không còn luật lệ, trở thành công lý ở những chốn không còn công lý, luôn phải sẵn sàng đến bất cứ đâu, bất kỳ lúc nào với sự chuẩn bị tốt nhất.

KIM NGƯU (20/04 – 20/05) – SHUGOKI (SAMURAI)

Không phải là những người lanh lợi nhưng đổi lại, Kim Ngưu sở hữu quyết tâm sắt đá hiếm ai bì kịp để theo đuổi những mục tiêu của mình. Bên cạnh đó, họ cũng thường là những người có sức khỏe từ tốt đến rất tốt. Và đó chính xác là những gì mà người ta nhớ đến khi nhắc về Shugoki, “cỗ xe tăng” có sức mạnh của quỷ và ý chí của thần với đại chùy Kanabo của phe Samurai.

SONG TỬ (21/05 – 21/06) – NOBUSHI (SAMURAI)

Sự nhanh nhạy, chín chắn của Song Tử luôn là điểm tựa đáng tin cậy dành cho mọi người xung quanh. Chưa kể, tính cách tự do của những người thuộc cung này cũng là một yếu tố khiến họ trở nên thú vị. Nobushi, trong vai trò người bảo vệ những vùng đất xa xôi nơi quân đội Samurai không thể vươn đến, tất nhiên cần phải là một người nghiêm túc để thực thi nhiệm vụ của mình. Nhưng không vì thế mà những nữ chiến binh này để cho những nguyên tắc trói buộc mình khi chiến đấu, và chính nhờ thế mà họ lại càng đáng sợ hơn

CỰ GIẢI (22/06 – 22/07) – KENSEI (SAMURAI)

Điểm giống nhau giữa Cự Giải và Kensei là gì? Họ đều sẵn sàng xả thân vì những người mà họ đã nguyện bảo vệ. Đồng thời, họ cũng là những cá nhân hướng nội, không thích khoe khoang, thể hiện năng lực của mình bừa bãi – những tính cách quý giá của một người thủ lĩnh trong bất kỳ hàng ngũ nào.

SƯ TỬ (23/07 – 22/08) – VALKYRIE (VIKING)

Không phải Viking nào cũng có “vinh dự” được ngã xuống trên chiến trường để có thể đặt chân đến thiên đường Valhalla. Đối với những linh hồn bất hạnh đó, niềm hi vọng duy nhất để được cứu rỗi của họ là Valkyrie – những chiến binh đã lập thệ ước với thần linh rằng họ sẽ chiến đấu để mọi người có thể đến được Valhalla. Hào hiệp đến quên mình, chính cung Sư Tử mới nên tự hào rằng mình đã được những chiến binh này lựa chọn khi sinh ra.

XỬ NỮ (23/08 – 22/09) – WARDEN (KNIGHT)

Nếu lọt được vào “mắt xanh” của Xử Nữ thì bạn có thể tự hào mà “lên mặt” với bất cứ ai rằng mình là một người hoàn hảo. Kỹ tính, cầu toàn, Xử Nữ luôn tìm kiếm sự hoàn hảo ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Và chỉ có Warden – chiến binh toàn diện nhất của For Honor mới là một người như vậy.

THIÊN BÌNH (23/09 – 23/10) – PEACEKEEPER (KNIGHT)

Nơi đâu có Peacekeeper, nơi đó có yên bình. Và nếu yên bình rời bỏ nơi Peacekeeper gửi mình, những chiến binh này sẵn lòng dấn thân vào lửa cùng thanh kiếm và cây chủy thủ của mình để tìm lại nó. Yêu hòa bình hơn bất cứ điều gì khác, chỉ Thiên Bình mới thế.

THIÊN YẾT (24/10 – 22/11) – OROCHI (SAMURAI)

Kế thừa nghệ thuật chiến đấu của các nhẫn giả (ninja), Orochi là những “bóng ma” thật sự trên chiến trường với khả năng thoắt ẩn thoắt hiện đáng sợ. Không chỉ nổi danh như những bậc thầy katana, những chiến binh này cũng không ngại sử dụng những phương thức “ám muội” để tiêu diệt kẻ địch với tư tưởng chiến đấu có nét tương đồng với tính cách có phần “âm hiểm” của Thiên Yết, cung Hoàng Đạo có biểu tượng con bọ cạp.

NHÂN MÃ (23/11 – 21/12) – CONQUEROR (KNIGHT)

Chiếc chùy xích của Conqueror rõ ràng không phải là một món vũ khí để người thường lựa chọn, dù là với bất cứ lý do gì. Nó quá nguy hiểm, không chỉ với kẻ địch mà còn với chính chủ nhân của mình. Nhưng thử thách ư? Mạo hiểm à? Đúng “món” khoái khẩu của Nhân Mã rồi đấy!

MA KẾT (22/12 – 19/01) – WARLORD (VIKING)

“Tận tụy, tận tâm, tận lực” – khó có ai xứng đáng với danh hiệu Warlord hơn các Viking được sinh ra mang phận Ma Kết, những người có thể dành cả đời để trung thành tuyệt đối với một lý tưởng, tận sức vì nhiệm vụ của mình, bảo vệ vùng đất và người dân của họ bằng thanh gươm sắc bén và tấm khiên vững chãi.

BẢO BÌNH (20/01 – 18/02) – BERSERKER (VIKING)

Nói về Bảo Bình, điều duy nhất chúng ta có thể chắc chắn về họ là… không có gì chắc chắn cả. Như đến với thế giới này để phá vỡ các nguyên tắc, Bảo Bình luôn khiến người khác phải ngỡ ngàng trước những suy nghĩ độc đáo, những ý tưởng táo bạo, giống như cái cách mà Berserker khiến kẻ địch phải kinh hoàng khi họ xuất hiện như từ dưới đất chui lên, lao đến như những con mãnh thú đói khát và kết liễu địch thủ còn đang ngỡ ngàng. Bảo Bình và Berserker, đơn giản là không thể thấu hiểu, không thể nắm bắt, không thể khống chế.

SONG NGƯ (19/02 – 20/03) – RAIDER (VIKING)

Tình yêu của Song Ngư không thể dùng bất cứ lý lẽ nào để lý giải sự lớn lao của nó. Và để giải thích tình yêu của Raider đối với chiến đấu, cũng không ai biết nên làm sao cho phải. Bất cứ Viking nào cũng xem chiến trường như nhà, vũ khí như người thân, nhưng đạt đến cấp số hòa làm một cùng cây rìu chiến, trở thành một thể với chiến trường thì chỉ có Raider mà thôi.

LỜI KẾT
Tất nhiên, cũng giống như bất cứ điều gì nói về Hoàng Đạo mà bạn có thể tìm thấy trên mạng hay ngoài hiệu sách, những mối liên hệ trên đây giữa các cung Hoàng Đạo và các chiến binh của For Honor không thể chính xác 100% trong mọi trường hợp. Thế nên nếu bạn là một Bảo Bình thích Warden hay Xử Nữ mê Berserker thì cũng đừng “quăng gạch” người viết nhé! Chúc mọi người có một kỳ chơi thử For Honor vui vẻ và những ngày Tết hạnh phúc!

Tác giả

Thảo luận