Skip to content

Ken Follett’s The Pillars of The Earth – Book 2: Sowing the Wind – Đánh Giá Game

[alert color=”599E42″ icon=”fa-gittip” title=””] BÀI VIẾT SỬ DỤNG GAME ĐƯỢC DAEDALIC ENTERTAINMENT HỖ TRỢ[/alert][alert color=”26BDF0″ icon=”fa-gamepad” title=””] GAME ĐƯỢC CHƠI TRÊN HỆ PC[/alert]Trong tập đầu tiên lấy mốc thời gian 1135 – 1136 mang tên From The Ashes, Ken Follett’s The Pillars of The Earth đã thực hiện rất tốt công việc tái hiện lại bối cảnh và tạo hình của dàn nhân vật trong tác phẩm kinh điển của đại thi hào người xứ Wales. Song việc “cắt ghép” quá tay khiến cho nhịp độ của cốt truyện không cân xứng trong toàn bộ thời lượng của trò chơi, cũng như một số tình tiết căng thẳng và mấu chốt cũng bị loại bỏ một cách phũ phàng, khiến cho mạch truyện của trò chơi thiếu đi sức nặng cần thiết.

Tập hai của trò chơi mang tên Ken Follett’s The Pillars of The Earth – Book 2: Sowing the Wind bao trùm mốc thời gian dài hơi hơn, từ năm 1136 cho tới khoảng đầu của chương 4 của tiểu thuyết. Ôm đồm lượng lớn nội dung trong thời lượng tương đương tập đầu là bước đi khá mạo hiểm của Daedalic Entertainment, nhà phát triển đã bất ngờ thay “sửa sai” rất nhiều khuyết điểm từ tập đầu và tiến bước trong một tập game cuốn hút và cũng không kém phần mạo hiểm, nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ để khỏa lấp các khuyết điểm từ tập đầu.

CẤU HÌNH THỬ NGHIỆM
  • CPU: Intel Core i3 4170 3.7Ghz
  • RAM: 8 GB
  • Graphics: Sapphire AMD Radeon R7 260X 2GB OC Edition
  • HDD: 1TB
  • Gamepad: Xbox One Controller for Windows
XEM THÊM
[timeline post=”139324, 139274″]
BẠN SẼ GHÉT

NGỌN GIÓ CUỐN ĐI TẤT CẢ

Khởi đầu của Ken Follett’s The Pillars of The Earth – Book 2: Sowing the Wind “tua ngược” về thời điểm khi mà William Hamleigh tấn công và chiếm đóng Shiring, giờ đây người chơi được nhập vai một trong những nhân vật chủ chốt ấn tượng nhất trong “bộ sậu” của The Pillars of The Earth – công chúa Aliena. Mạch truyện theo chân con gái ruột của Bartholomew trở thành thương nhân len với mục tiêu đưa em trai mình là Richard giành lại quê nhà được lột tả một cách ổn thỏa, bằng việc gắn kết Aliena với đồng minh tại Kingsbridge và “tua nhanh” tới thời khắc cuộc chiến giữa “cánh tả và cánh hữu” Stephen/Maud bắt đầu trở nên cao trào.

Và đây cũng là mấu chốt tạo nên bước ngoặt khá khéo léo trong Ken Follett’s The Pillars of The Earth – Book 2: Sowing the Wind so với nguyên tác: việc vua Stephen thua trận khiến cho câu chuyện có đủ thời gian để chĩa toàn bộ “mũi dùi” về phía William Hamleigh, cũng như những lựa chọn mà người chơi thực hiện trong suốt quá trình nhập vai Aliena còn có thể định đoạt tính mạng của Richard – một quyết định đầy táo bạo bởi Richard là nhân vật then chốt trong khá nhiều tình tiết ở phần sau của mạch truyện.

Các nhân vật chủ chốt trong mạch truyện gần như không có nhiều sự thay đổi trong tâm tính và mục đích của họ
Phần còn lại của Ken Follett’s The Pillars of The Earth – Book 2: Sowing the Wind tiếp tục tiếp diễn ở chế độ “tự động” hệt như tập trước, bởi ngoài mạch truyện của Aliena và Jack Builder ra, thì các nhân vật chủ chốt xoay quanh Kingsbridge vẫn khá một chiều và các mối quan hệ chưa được thúc đẩy một cách thỏa đáng. Sự hiện diện của Tom ngày càng mờ nhạt dần khiến cho việc giữ mạng ông sau khi tu viện bị tấn công khiến cho người viết không khỏi thắc mắc “liệu có đáng không? khi mà mạch truyện thực chất không còn cần đến Tom nữa. Phân cảnh quân của Stephen bị tấn công cũng được thể hiện một cách chớp nhoáng và tập trung vào… Philip nhiều hơn. Ellen rốt cuộc cũng hé lộ cho Jack rằng cha của cậu là ai trong vòng ít hơn hai phút, hẳn nhiên không đủ thời gian để vẽ nên bức tranh thê lương và khắc khổ như phần mở đầu của nguyên tác đã thực hiện được.

Ken Follett’s The Pillars of The Earth – Book 2: Sowing the Wind thành công trong việc khắc họa lại một trong số những mạch truyện hấp dẫn nhất của cuốn sách, nhưng dường như thời lượng 7 tiếng đồng hồ của trò chơi trám đầy các tình tiết được thực hiện quá gấp rút, lối chơi tiếp tục chỉ ở mức làm nền khi không hề thử thách tài phán đoán hay động não của người chơi, khiến cho tập hai của loạt game này tiếp tục “đứt gánh giữa đường” hệt như tập đầu. Và sẽ càng khó khăn hơn nữa nếu như Daedalic Entertainment cứ tiếp tục “chạy nước rút” như vậy, bởi phần cuối của câu chuyện tràn ngập khuyết điểm lớn nhất trong quyển sách: các mạch truyện bắt đầu trở nên lặp lại.Ken Follett's The Pillars of The Earth - Book 2: Sowing the Wind - Đánh Giá GameKen Follett's The Pillars of The Earth - Book 2: Sowing the Wind - Đánh Giá Game

  • OS: Win 7, 8, 10, 32/64-bit
  • Processor: 2.8 Ghz Dual Core CPU
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: AMD Radeon HD 6670, GeForce GTX 200 series
  • DirectX: Version 9.0
  • Storage: 11 GB

5.5

Tập hai của Ken Follett's The Pillars of The Earth khởi sắc hơn khi đưa người chơi vào tuyến truyện chủ chốt và hấp dẫn nhất trong toàn bộ câu chuyện của mình, nhưng bấy nhiêu đó là vẫn chưa đủ để thỏa lấp phần còn lại đầy lỗ hổng, thiếu trọng tâm và diễn ra một cách chóng vánh.

Tác giả

Abydon Belegarssøn

“Happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.” - Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. ᚠᚢᚦᚨᚱᚲᚷᚹᚺᚾᛁᛃᛇᛈᛉᛊᛏᛒᛖᛗᛚᛜᛞᛟ

Thảo luận