Tuy nhiên, vẫn còn đó những nhà làm game cho ra những sản phẩm thuộc thể loại game phiêu lưu truyền thống này. Trong đó có Shadows on The Vatican, và theo trào lưu hiện nay, trò chơi chia thành từng chương cho người chơi. Thế nên ở bài đánh giá đầu tiên này, Vietgame.asia xin mời bạn đọc cùng đánh giá qua chương 1 của Shadows on the Vatican, mang tên Shadows on the Vatican Act I: Greed. Liệu rằng ở chương đầu này, trò chơi có thể mang lại những gì đến với người chơi?
Câu chuyện của Shadows on the Vatican Act I: Greed bắt đầu với nam chính của chúng ta: James Murphy – từng là một mục sư – nay đang làm bác sĩ. Khi vừa đặt chân tới Rome, James nhận được một cuộc gọi bí ẩn từ người bạn của mình Cristoforo. Cristoforo hẹn gặp James vì có một chuyện rất cần sự giúp đỡ của anh. Thế nhưng, không may rằng bạn anh gặp tai nạn trước khi cả hai có thể hội ngộ.
James Murphy tin rằng đây không phải là một tai nạn – mà là một cuộc ngộ sát nhằm che đậy một sự việc nào đó mà bạn anh biết. Thế là James Murphy bắt đầu tìm hiểu sự thật đằng sau tai nạn này, cũng như dần dần tìm hiểu những bí ẩn nguy hiểm khác tại nơi mà anh đang đặt chân đến.
LỐI CHƠI VỮNG – CÂU ĐỐ HẤP DẪN!
Shadows on the Vatican Act I: Greed cũng như những trò chơi cùng thể loại, có lối chơi tập trung vào giải đố, tìm đường cũng như ghép đồ vật lại với nhau nhằm giải quyết một tình huống nào đó của game. Thỉnh thoảng người chơi phải nói chuyện với nhiều nhân vật khác nhau để tìm hiểu manh mối, cũng như câu chuyện của game thông qua lời kể của các nhân vật phụ. Việc làm chính của người chơi là dùng chuột “mò mẫm” trên màn hình nhằm tìm được món đồ, cũng như tương tác với khung cảnh xung quanh.
Ngoài ra, người chơi cũng được “chu du” qua nhiều địa điểm khác nhau. Mọi địa điểm đều sở hữu một hoạt động iêng, đôi khi việc giải đố cũng nằm ở cả đối thoại xen lẫn tìm đồ. Việc lắp ráp và tìm đồ vật trong game cũng rất thú vị, thử thách và đòi hỏi phải suy nghĩ logic để giải quyết vấn đề.
Mọi chướng ngại trong game đều diễn ra khá là hợp lý, đòi hỏi suy luận khá cao, đôi khi nhiều trường đoạn phải làm đúng thời điểm mới có thể giải quyết được thay vì chỉ nhấn rồi chờ game tự diễn biến theo kịch bản có sẵn. Câu chuyện của Shadows on the Vatican Act I: Greed khá cuốn hút và vừa đủ để người chơi cảm thấy tò mò chuyện gì đang xảy ra ở nơi đây, nó được điểm xuyết bằng các phân đoạn cắt cảnh được thể hiện dưới dạng các nét vẽ truyện tranh rặt chất tả thực của người Mỹ.
Thế nhưng…
Mặc dù sở hữu lối chơi ổn cùng một cốt truyện khá hay, nhưng không vì thế mà trò chơi không có khuyết điểm. Điển hình là vài câu đố trong game khá thừa thãi và có phần phi lý không cần thiết. Chưa kể cách dẫn truyện còn hơi gượng gạo đi cùng vài lời thoại chưa có trau chuốt kĩ. Ngoài ra, đồ họa và âm thanh của Shadows on the Vatican Act I: Greed cũng là một điều đáng bàn tới.
Môi trường được vẽ tay tốt nhưng mô hình nhân vật lại quá xấu xí và thiếu trau chuốt. Cử động của các nhân vật không uyển chuyển, có phần “cục mịch” làm cho phần hình chưa được trọn vẹn. Về mặt này, hầu hết các tựa game cùng thể loại đều có chung khuyết điểm như: phần tạo hình nhân vật, cử động (animation) của các nhân vật từ chính tới phụ.
- Sản xuất: Adventure Productions, 10th Art Studio
- Phát hành: Adventure Productions, KISS ltd
- Thể loại: Phiêu Lưu
- Ngày ra mắt: 10/06/2014
- Hệ máy: PC
- OS: Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10
- Processor: Intel P4/AMD Athlon XP or better
- Memory: 2 GB RAM
- Graphics: 256 MB DirectX® 9.0c compatible
- DirectX: Version 9.0c
- Storage: 2 GB