Skip to content

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands và “Ngũ đại ác nhân”

Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands và "Ngũ đại ác nhân"

Đằng sau mỗi tổ chức quy mô lớn gặt hái được thành công trong công việc của mình luôn là sự điều hành của những bộ óc thiên tài, kể cả khi tổ chức đó chỉ mang đến cho đời những điều xấu xa. Santa Blanca, tập đoàn tội phạm đang gieo rắc “cái chết trắng” trên toàn cõi Bolivia và đang vươn “vòi bạch tuộc” ra khắp thế giới cũng không là ngoại lệ. Trong chiến dịch diệt trừ thế lực đáng sợ này, ưu tiên hàng đầu của đội Ghost trong hành trình của mình với Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands không gì khác hơn chính là “làm bốc hơi” những tên trùm đang nắm trong tay quyền lực khống chế cả bộ máy tội ác khổng lồ dưới trướng mình.

Chức vụ, vai trò của mỗi thành viên Santa Blanca được quy định một cách rõ ràng theo một hệ thống quy củ với đầu não là năm tên đầu sỏ đang ngày đêm che mờ ánh mặt trời mà người dân Bolivia từng được hưởng bằng bạo lực, ma túy, tà giáo – những “đại ác nhân” cần được đưa trở về với kẻ tạo ra chúng, quỷ dữ, càng sớm càng tốt.

XEM THÊM
[timeline post=”119795, 119861″]
EL YAYO
Họ và tên: Rudolfo Yana

Quốc tịch: Bolivia

Tuổi: 72

Từ chỗ cầm đầu một băng nhóm ma túy nhỏ, Rudolfo Yana đã nhanh chóng vươn lên thành một “ông trùm” của ngành “công nghiệp không khói” đầy tai tiếng này tại Bolivia. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi khi Santa Blanca đặt chân đến vùng đất này.

Trước sự đe dọa đến an nguy của người thân mình, Rudolfo đã buộc phải “đầu quân” cho Santa Blanca, trở thành người Bolivia có cấp bậc cao nhất trong tổ chức, phụ trách quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất ma túy của băng đảng này. Lão cho rằng việc làm mình là để bảo vệ người thân của lão cũng như người dân Bolivia, đồng thời luôn đổ lỗi cho người mua rằng họ chính là nguyên nhân khiến lão phải tạo ra “nàng tiên nâu”.Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands và "Ngũ đại ác nhân"

LA REINA DE LA BELLEZA
Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands và "Ngũ đại ác nhân"Họ và tên: Nidia Flores

Quốc tịch: Mexico

Tuổi: 39

Đúng như biệt danh của mình, La Reina de la Belleza – Nữ hoàng sắc đẹp, Nidia Flores là một ví dụ điển hình về vẻ đẹp mặn mà, nóng bỏng của các cô gái Mỹ Latin.

Ngay từ khi còn là một thiếu nữ, Nidia đã biết sử dụng lợi thế trời cho của mình để leo cao trong thế giới ngầm bằng cách cặp kè với các tay anh chị có “máu mặt” trong giới buôn hàng trắng. Về với Santa Blanca, ả ta tiếp tục phát huy triệt để “vũ khí” này của mình, kết hợp cùng tài giao thiệp để đảm bảo hoạt động đóng gói và vận chuyển ma túy của băng đảng này sẽ luôn diễn ra thuận lợi.

EL SUEÑO
Họ và tên: Không rõ

Quốc tịch: Mexico

Tuổi: 42

Rời ngôi làng nơi mình sinh ra vào năm 11 tuổi để trở thành một sát thủ (sicario) phục vụ cho các ông trùm ma túy ở tuổi 12, El Sueño đã thực hiện được ước mơ trở thành một vị vua của mình khi giờ đây, gã chính là thủ lĩnh của Santa Blanca với quyền lực khổng lồ, không chỉ giới hạn trong thế giới ngầm. Nhưng dù “nổi tiếng” là thế, thông tin về El Sueño là rất ít ỏi, thậm chí tên thật của gã cũng là ẩn số.

Là một người sùng đạo(?), El Sueño được cho là có khả năng liên kết với thần thánh trong các nghi lễ. Cũng nhờ điều này mà gã thu phục được rất nhiều tín đồ trung thành với gã cũng như Santa Blanca. Gã luôn nhất quán với chính sách “bàn tay sắt” của mình:  mang đến tất cả cho những người quy thuận và lấy đi tất cả của những kẻ dám chống lại mình.Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands và "Ngũ đại ác nhân"

EL CARDENAL
Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands và "Ngũ đại ác nhân"Họ và tên: Gustavo Serrano

Quốc tịch: Mexico

Tuổi: 68

Mất hết tất cả sau khi bị Giáo Hội trục xuất, Gustavo Serrano được “cứu vớt” bởi El Sueño và Santa Blanca. Trong vai trò mới của mình, Gustavo đảm nhiệm việc truyền giáo kết hợp tuyên truyền cho Santa Blanca, đảm bảo giữ gìn lòng trung thành của các thành viên Santa Blanca đối với tổ chức và cái nhìn thiện cảm của người dân đối với băng đảng này.

Điều thú vị về Gustavo là ở chỗ, ông ta là một người tốt thực sự! Vấn đề là, tất cả những mong muốn tốt đẹp của ông ta như cứu giúp người dân, xây dựng trường học, nhà thờ đều không nhận được sự hỗ trợ từ Giáo Hội cũng như chính quyền. Không còn sự lựa chọn, Gustavo buộc phải bắt tay với Santa Blanca, tự giao nộp mình cho quỷ dữ để cứu lấy bản thân cũng như những tâm nguyện mà ông ta ấp ủ.

EL MURO
Họ và tên: Francisco Ricardo Munguia

Quốc tịch: Mexico

Tuổi: 41

Là bạn nối khố với El Sueño, Francisco Ricardo Munguia rời làng sau bạn mình ít lâu và gia nhập quân đội Mexico sau đó. Tuy nhiên, những thành quả đạt được trong quân ngũ không giữ chân được Francisco và thế là hiện tại, gã đã trở thành vệ sĩ riêng của bạn mình – người giờ đây là thủ lĩnh của Santa Blanca – đồng thời là người đảm bảo hoạt động của băng đảng này sẽ được bảo vệ một cách tốt nhất với súng ống và nắm đấm.

Dù là về trình độ chiến thuật hay năng lực chiến đấu, Francisco đều có thể sánh ngang với bất cứ thành viên nào trong đội Ghost. Kết hợp cùng tính cách lạnh lùng tàn nhẫn của mình, chắc chắn “El Muro” (Bức Tường Thành) sẽ là… bức tường thành lớn nhất, cao nhất, nhiều những chông gai nhất mà đội Ghost phải vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ của mình.Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands và "Ngũ đại ác nhân"

LỜI KẾT
Nếu thế giới này không có những kẻ xấu thì chúng ta đâu cần đến những người hùng, phải không? Bạn có thể ghét bỏ, có thể ghê tởm những ác nhân và những hành động tội lỗi của chúng nhưng đồng thời, phải chăng chúng ta cũng nên “cảm ơn” chúng đã đến với thế giới này, mang đến cho chúng ta có cơ sở để so sánh, để phân biệt, để nhận ra đâu là những điều tốt đẹp và những người đại diện cho chúng – những “anh hùng”, như chúng ta vẫn thường gọi, những hiện thân của “công lý”, “chính nghĩa” hay bất cứ mỹ từ nào mà bạn có thể nghĩ ra.

Năm tên trùm kể trên của Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands không phải là người tốt, đó là chuyện rõ như ban ngày. Nhưng nếu không có chúng thì đội Ghost đã không tồn tại và chúng ta cũng sẽ chẳng có cho mình cuộc phiêu lưu đáng chờ đợi trong tháng Ba này. Ngoài ra, như bạn thấy đấy, cũng giống như rất nhiều nhân vật phản diện khác, đằng sau mỗi tên trong bọn chúng là những câu chuyện mà sau khi tìm hiểu, chúng ta có thể phần nào cảm thông, dù không thể khoan dung thêm chút nào, với chúng.

Tác giả

Thảo luận