Skip to content

12 CHỨC NGHIỆP TRONG GAME NHẬP VAI (KỲ II)

12 CHỨC NGHIỆP TRONG GAME NHẬP VAI (KỲ II)

Game nhập vai – Tiếp nối phần I của loạt bài viết “12 chức nghiệp trong game nhập vai“, phần II này chúng ta sẽ làm quen với 6 lớp nhân vật cuối cùng.

Hãy cùng Vietgame.asia tìm hiểu thêm những thông tin về các chức nghiệp Priest, Necromancer, Monk, Barbarian, Elementalist và Swordmaster nhé!

7. TU SĨ (PRIEST)

Các Tu Sĩ nguyện dâng hiến trọn cuộc đời mình để thờ phụng Chúa Trời trong những tòa giáo đường cổ kính. Đứng trước một Tu Sĩ trang nghiêm trong bộ áo thánh trắng tinh, ít nhiều gì phàm nhân cũng cảm thấy hổ thẹn trước vầng hào quang dịu dàng từ đôi mắt từ hòa đó.

Thấm nhuần những bài học giáo lý thần thánh và tâm hồn không chút vẩn đục, các Tu Sĩ chính là lực lượng đồng minh mạnh nhất của loài người khi đối mặt với những thế lực hắc ám.

Bởi, không chỉ đảo ngược cục diện trận chiến bằng những phép thuật trị thương cực mạnh, các Tu Sĩ còn có thể niệm những bùa chú thiêng liêng để cường hóa năng lực chiến đấu của đồng đội, thậm chí là hồi sinh cả một người đã gục ngã vì gươm đao nữa.

Các Tu Sĩ chính là lực lượng đồng minh mạnh nhất của loài người khi đối mặt với những thế lực hắc ám
Tuy thể chất thật sự yếu ớt và tốc độ không lấy gì làm nhanh nhẹn, nhưng các Tu Sĩ không bao giờ phải e sợ bị tập kích bất thần, vì vây quanh họ luôn là sự bảo hộ tuyệt đối từ các đồng đội với lòng tin vô hạn.

Thật ra, trong tình huống nguy cấp nhất, Tu Sĩ vẫn có thể tự lo lấy thân mình bằng cách sử dụng những phép thuật Ánh sáng cao cấp nhất, chẳng hạn như triệu tập Thiên sứ Michael xuất hiện để “bợp tai” kẻ nào dám “phạm thượng”.

Trong những trận Thánh chiến đầy cam go, nếu tình thế trở nên khó bề cứu vãn, các Tu Sĩ vẫn còn một nước cờ cuối cùng mà người thường không mấy ai dám dùng: họ sẽ hy sinh chính sinh mạng mình để thi triển những phép thuật tối thượng, ngõ hầu có thể thay đổi cục diện thua thảm trước mắt – chẳng hạn như phong ấn chúa quỷ vĩnh viễn.

12 CHỨC NGHIỆP TRONG GAME NHẬP VAI (KỲ II)

8. VÕ TĂNG (MONK)
Khác với những “đồng đạo” ngày ngày vẫn tụng kinh niệm Phật trong những ngôi chùa rêu phong cổ kính trên núi Thiếu Thất, các Võ Tăng Monk lại phiêu bạt khắp nơi nhằm truy cầu Phật đạo trong Võ đạo.

Với tinh thần trượng nghĩa, từ bi hỉ xả của một người tu hành, cùng với một pho võ nghệ phi phàm và tấm thân “kim cương bất hoại”, bất cứ kẻ thủ ác nào cũng phải suy nghĩ lại khi đối đầu với một Võ Tăng.

Thường được thể hiện ngoại hình bằng trang phục rất giản dị, đôi khi chỉ độc một tấm áo rách để hở nửa người phô bày những khối cơ bắp cuồn cuộn cùng hàm râu ria xồm xoàm, thực chất các Võ Tăng lại vô cùng hiền từ và nhân hậu. Tuy vậy khó có thể nói như thế khi họ bước vào trận chiến với những thế lực tà ác.

“Bước như rồng, đi như cọp”, những đòn tấn công uy lực từ sức mạnh trời phú đã qua nhiều năm trui rèn, lại được cường hóa bởi khí công chí cao vô thượng, thật sự có thể đạt đến mức phá hoại “tan vàng nát ngọc”.

“Bước như rồng, đi như cọp”, những đòn tấn công uy lực từ sức mạnh trời phú thật sự có thể đạt đến mức phá hoại “tan vàng nát ngọc”.
Thường sử dụng một cây côn bổng nặng trịch, hoặc đôi khi chỉ là đôi tay trần bằng xương thịt, thế nhưng những đòn tấn công trầm trọng uy mãnh của các Võ Tăng thừa sức khiến bất kỳ món thần binh lợi khí sắc bén nào phải hổ thẹn không bằng.

Với những kỹ năng tự cường hóa bản thân và sức đề kháng rất cao trước các phù chú nguyền rủa, vị trí của các Võ Tăng thường là tuyến đầu trong những trận hỗn chiến với khả năng vừa có thể bảo vệ đồng đội phía sau, vừa gây ra sát thương cực kỳ nặng nề cho quân địch.

12 CHỨC NGHIỆP TRONG GAME NHẬP VAI (KỲ II)

9. ĐỒNG CỐT (NECROMANCER)

12 CHỨC NGHIỆP TRONG GAME NHẬP VAI (KỲ II)

Trái với những vị Pháp Sư học vấn uyên thâm luôn tìm tòi để thấu hiểu tri thức về vũ trụ, hoặc những Tu Sĩ vẫn chăm chỉ cầu nguyện để đạt đến chỗ thông thần, những thầy Đồng Cốt Necromancer lại đi một con đường học phép thuật hoàn toàn khác biệt.

Họ đào sâu tìm hiểu về những ma thuật hắc ám đã bị thất truyền từ lâu, do tính chất tà ác và đáng khinh bỉ của chúng – họ cũng sẵn sàng bán rẻ linh hồn của mình, giao dịch với ma quỷ, tất cả cũng chỉ vì một mục đích: theo đuổi sự vĩnh sinh, chiến thắng được Tử thần.

Họ sẵn sàng bán rẻ linh hồn của mình, giao dịch với ma quỷ, tất cả cũng chỉ vì một mục đích: theo đuổi sự vĩnh sinh, chiến thắng được Tử thần.
Ma pháp của các thầy Đồng Cốt chủ yếu là triệu gọi những linh hồn tà ác chấp chứa đầy oán niệm trở lại cõi nhân sinh trong hình hài của bọn Undead. Chúng có thể là bọn thây ma Zombie đáng kinh tởm, bọn xương khô Skeleton, lũ ma cà rồng Vampire, hoặc thậm chí là – vị vua của cõi chết – Lich.

Khi một Necromancer tu luyện đến mức đại thành, hắn có thể thực hiện một nghi lễ hắc ám để chết đi và tái sinh thành Lich. Lich là một loại Undead có quyền phép vô biên, và vẫn giữ được ý thức và tri thức như lúc còn sống chứ không trở nên khát máu một cách bản năng vô thức như lũ Undead khác.

Được thể hiện chủ yếu bằng hình tượng một lão già gầy nhom, da thịt xám xịt không sức sống, quấn quanh mình một bộ áo chùng trang trí đầy xương xẩu, các thầy Đồng Cốt luôn tỏa ra những làn tử khí âm u lạnh lẽo.

Lăm lăm trên tay là một quyển sách cổ đen tối đẫm máu, các thầy Đồng Cốt vẫn rất đáng sợ kể cả khi thiếu đi đám bầy tôi Undead vây quanh – bởi lẽ, ghi chép trong cuốn cổ thư Necromicon đó chính là những phù chú nguyền rủa kẻ thù ghê gớm nhất, đến mức đôi khi cái chết vẫn còn là một lựa chọn tốt chán.

10. KIẾM KHÁCH (SWORDMASTER)
Đến từ phương Đông xa xăm huyền bí, các vị Kiếm Khách phong trần này mang đến một phong cách rất riêng cho game nhập vai phương Tây.

Với vẻ ngoài khá “ngầu” theo kiểu lãng khách, các Kiếm Khách bước đi trong những tấm áo choàng dài phủ quá gối, gồ lên trong nếp vải là chuôi một thanh trường kiếm chỉ chực chờ phóng ra khỏi vỏ.

Có thể nói, Kiếm Khách là một phiên bản giáp vải của Chiến Binh. Họ đánh đổi khả năng phòng ngự chịu đòn kiểu “bị thịt” để lấy khả năng né tránh và phản công trong chớp mắt.

Những chiêu kiếm tinh diệu của các Kiếm Khách có sát thương cực kỳ đáng sợ với tốc độ cực cao, thậm chí là ngay cả trên một diện rộng với nhiều mục tiêu.

So với các lớp nhân vật khác, lối chiến đấu của Kiếm Khách là lả lướt và đẹp mắt nhất, nhưng lại không hề cầu kì hoa mỹ
So với các lớp nhân vật khác, lối chiến đấu của Kiếm Khách là lả lướt và đẹp mắt nhất, nhưng lại không hề cầu kì hoa mỹ. Những tuyệt chiêu tấn công thuần túy luôn hiệu quả trong việc “tất sát” các mục tiêu yếu hơn, do đó Kiếm Khách không hề ngán những trận bị vây công.

Và mặc dù khả năng đề kháng pháp thuật rất tệ, Kiếm Khách lại không hề e dè bọn Pháp Sư, bởi lẽ hắn ta có thể “tiễn” một tay Pháp Sư lớ ngớ nào đó về Tây Thiên trước cả khi tên này có thể niệm “Abracadabra”.

Tuy đa số Kiếm Khách thường mang một thanh cổ kiếm hoặc một thanh katana, một số Kiếm Khách đặc thù lại chọn cho mình lối đánh thần tốc hơn nữa với một cặp song kiếm. Với trang bị thuần công này, những đòn xoáy kiếm cuồng loạn sẽ thay thế cho những bí chiêu chí mạng chuẩn xác đến từng… pixel.

12 CHỨC NGHIỆP TRONG GAME NHẬP VAI (KỲ II)

11. THUẬT SĨ (ELEMENTALIST)

12 CHỨC NGHIỆP TRONG GAME NHẬP VAI (KỲ II)

Nếu các Pháp Sư cũng sở hữu những ma thuật tấn công cực kỳ đáng sợ với những yếu tố thuộc tính như Đất, Gió, Lửa, Nước,… thì đó cũng chả là một dạng chuyển hóa của ma lực bản thân thành vật chất mà thôi. Những Thuật Sĩ Elementalist lại thuộc về một “đẳng cấp” khác, khi họ có thể dễ dàng thao túng các nguyên tố trong tự nhiên.

Ứng dụng của các kỹ năng này không chỉ giới hạn trong việc tấn công kẻ địch, mà còn có một phạm vi hiệu quả rộng lớn hơn nhiều. Chẳng hạn, trước những đợt công kích bằng Cầu Lửa, các Thuật Sĩ chỉ cần tạo ra một lớp màn chắn bằng Nước là có thể ung dung ngồi uống trà đọc báo trong khi Pháp Sư địch chỉ biết dậm chân đứng… chửi thề.

Hoặc, nếu một Chiến Binh đồng đội gặp khó khăn khi thanh gươm thép của anh ta không thể xuyên phá nổi lớp vỏ băng ngàn năm của một con rùa thành tinh, Thuật Sĩ có thể phẩy tay và cường hóa cho thanh gươm này với sức mạnh của lửa Hỏa Ngục – thừa sức cắt con rùa chết toi kia như đậu phụ.

Họ có thể triệu gọi từ những thế giới khác những Tinh linh hùng mạnh để trợ lực cho mình
Có thể nói, một Thuật Sĩ không hoàn toàn dựa dẫm vào phép thuật như Pháp Sư, mà bản thân họ cũng có khả năng chiến đấu rất cao nhờ vào năng lực vận dụng khéo léo các yếu tố thuộc tính.

Các Thuật Sĩ cao cấp thật sự là một mối đe dọa trên chiến trường, khi giờ đây với mối liên kết tâm linh và quyền uy vô hạn, họ có thể triệu gọi từ những thế giới khác những Tinh linh hùng mạnh để trợ lực cho mình, chẳng hạn thần Lửa Ifrit, nữ thần Băng tuyết Shiva, thần Gió Sylphid,…

Những vị linh thần này cai trị thế giới riêng của họ với quyền lực vô biên và không hề chịu sự quản thúc của ai. Chỉ khi một Thuật Sĩ thật sự đẳng cấp cất lời triệu tập, họ mới hạ mình mà gửi đi một phần sức mạnh của mình để quét sạch những kẻ thù của Thuật Sĩ, để rồi lại trở về với cõi vĩnh hằng tự tại của riêng mình.

12. DÃ NHÂN (BARBARIAN)
Tương truyền, ở một vùng hoang mạc xa xăm hẻo lánh, “chó ăn đá gà ăn sỏi” nào đó, có một bộ tộc hùng mạnh. Họ tôn thờ những sức mạnh hoang dã của tự nhiên như sói, và vẫn còn giữ những tập tục của tổ tiên thờ hỗn mang như ăn lông ở lỗ.

Tuy vậy, cũng tại vùng đất khắc nghiệt này cũng sản sinh ra những vị chiến thần đáng sợ nhất, mà mỗi lần xuất hiện tại nhân giới lại dậy lên những đợt phong ba.

Với thể hình cao lớn và vẫn còn đậm dấu ấn của thuở Hồng hoang, các Dã Nhân Barbarian thật sự có ngoại hình đáng sợ. Với bản tính thô dã, họ cũng không thích nói nhiều – và có vẻ như trong xã hội loài người họ khá lạc lõng. Thật vậy, bởi vì chỗ ở đúng nghĩa của một Dã Nhân, là phải ở trên chiến trường, giữa trùng vây quân địch.

Sở hữu một sức mạnh kinh hồn đến mức phi nhân, các Dã Nhân không cần đến những chiến thuật cao thâm hay những bí chiêu hoa mỹ nào cả. Chỉ một đòn vung ngang chiếc rìu chiến khổng lồ, một rừng quân địch đã bị quét bay đến nơi nào rồi, thì cần chi phải suy nghĩ nhiều?

Chỉ khi tắm máu quân thù, các Dã Nhân mới bộc phát hoàn toàn “thú tính” hoang dã của mình. Khi đó, bóng dáng khổng lồ của họ sừng sững như những vị chiến thần trong truyền thuyết, mà cũng đáng kinh sợ như những vị ma thần giáng thế để tàn hại nhân gian.

Thậm chí cả đồng đội của Barbarian cũng phải lùi bước tránh cho xa mỗi khi Berserk được kích hoạt, nếu không muốn bỏ mạng oan uổng.
Tuyệt kỹ đáng sợ nhất của Dã Nhân, hiển nhiên chính là Cuồng Bạo (Berserk). Trong trạng thái này, sức mạnh của họ nhân lên đến mấy lần, đồng thời họ cũng không còn biết đau hay biết sợ gì nữa.

Họ trở thành một cỗ máy cuồng sát đúng nghĩa, chỉ biết nghiền nát bất cứ thứ gì trong tầm mắt, không phân địch ta gì cả. Thậm chí cả đồng đội của Dã Nhân cũng phải lùi bước tránh cho xa mỗi khi Berserk được kích hoạt, nếu không muốn bỏ mạng oan uổng.

12 CHỨC NGHIỆP TRONG GAME NHẬP VAI (KỲ II)

Kết thúc loạt bài dài 2 kỳ về các chức nghiệp trong game nhập vai, bạn đọc cảm thấy hứng thú với lớp nhân vật nào nhất? Hãy cùng chia sẻ với Vietgame.asia nhé!* Hình ảnh được hỗ trợ bởi Google, DevianART, Wizard of the Coast, Blizzard Entertainment, LearntabletopRPGs.

Tác giả

Thảo luận