Skip to content

7 điểm khác nhau giữa “gà” và “pro” trong Monster Hunter World

Monster Hunter World

Trong tất cả chúng ta, những con người đã gắn bó với nghiệp… chơi game, dù chỉ đơn thuần để giải trí hay để tìm kiếm sự thử thách, thì đâu đó vẫn tồn tại một sự “ganh đua” không thể tránh khỏi. Thật vậy, vì dù là người “tốt tính” đến mức nào mà bị chê là… chơi game dở (gà, noob…) thì thử hỏi ai mà không tự ái? Tuy nhiên, cảm thấy tự ái và có “động thủ” để giải quyết cái sự tự ái đó hay không thì còn tùy vào mỗi người.

Lẽ đương nhiên là con người ta chẳng ai vừa sinh ra đã chơi game giỏi được. Dù thiên bẩm tốt đến cỡ nào thì khi bước chân vào một tựa game lạ lẫm, ai cũng phải khởi đầu từ vị thế “newbie” mà thôi. Tuy vậy, tùy vào “ngộ tính”, quyết tâm và công sức bỏ ra, một “newbie” có thể tiến hóa thành “pro” – mà cũng có thể mãi dậm chân tại chỗ và dần dần sẽ chuyển hóa thành… “noob”.

Đẳng cấp của “pro” và “noob” khác biệt ở sự tìm hiểu và chú tâm đến thế giới trong game và những cơ chế cốt lõi, qua đó có thể nâng cao trình độ và kỹ năng của mình. Bởi lẽ, dù chơi vài năm mà vẫn mù quáng lặp đi lặp lại các lỗi sơ đẳng, thì trình độ của một người cũng vẫn ì ạch mãi không lên được. Vậy, với “siêu phẩm” Monster Hunter World hiện đang làm mưa làm gió trên hệ PC ở khắp toàn cầu hiện nay, đâu là giới hạn của “gà” và “pro”? Mời bạn đọc cùng Vietgame.asia tìm hiểu qua bài viết sau đây.

XEM THÊM
[timeline post=”153210, 152917″]Monster Hunter World1
MÔI TRƯỜNG
Gà: “Con quỷ sứ đó chạy đi đâu rồi? Lạc đường cmnr…”
Pro: “Dụ nó qua chỗ này đi anh em, cho nó vướng dây leo rồi thịt nó!”

Môi trường trong Monster Hunter World được thiết kế rất công phu và ẩn chứa rất nhiều ngụ ý. Chiến đấu với kẻ địch trên “sân nhà” của nó sẽ tạo ra nhiều khó khăn không cần thiết, hãy tận dụng các khu vực đặc biệt có đá rơi, dây leo… để tạo nên những lợi thế cho mình. Với các loại vũ khí không tự nhảy lên được, hãy chú ý những gờ địa hình cao để tạo thế nhảy từ trên xuống và “mount” bọn quái dễ hơn.

Ngoài ra, Monster Hunter World cũng không có quá nhiều bản đồ, hãy chịu khó ghi nhớ bố cục đại khái giữa các khu vực, hoặc cao cấp hơn là các lối đi tắt. Điều này sẽ giúp bạn truy đuổi/ theo dấu những con quái lớn dễ dàng hơn. Lưu ý đến những chỗ có thể thu hoạch cây cỏ, đá khoáng để “làm giàu” thêm túi đồ của mình trên đường di chuyển cũng là một ý tưởng không tồi.2

KẺ ĐỊCH
Gà: “Đậu mạ, con này cứng quá chém cứ dội ra hoài vậy…”
Pro: “Mấy ông xài Light/ Heavy Bowgun dồn đạn Normal vào cánh nó ấy!”

Mỗi con quái trong Monster Hunter World có những nhược điểm riêng đối với các loại sát thương riêng. Có thể con này sợ sát thương lửa ở đuôi và kháng sát thương cắt ở đầu, còn con kia sợ sát thương từ vũ khí cùn ở đầu và sợ băng ở cánh… Năm 2018 rồi và Google không thu phí, hãy chịu khó siêng năng lên Wiki hoặc tải các App dữ liệu (Index) về quái trong Monster Hunter World để tìm hiểu về các điểm yếu của chúng.

Cùng một con quái, cùng một độ khó, nhưng thời gian kết liễu của một đội “gà” và một đội “pro” có thể chênh lệch nhau hơn 10 phút. Nguyên nhân không phải do đồ đạc hay do kỹ năng chiến đấu, mà đơn giản vì người đánh tốt sẽ khai thác triệt để nhược điểm của con quái, từ đó tối ưu hết mức lượng sát thương đầu ra.Monster Hunter World3

VŨ KHÍ
Gà: “Chém này, ông mày chém này. Giật, đùng, há há há… Ơ cái đệch?!”
Pro: “Các ông né né cái đầu nó ra để tôi KO nào!”

Monster Hunter World cung cấp cho người chơi đến 14 loại vũ khí để lựa chọn, và mỗi loại đều có những lối chơi, đặc thù, sát thương… hoàn toàn khác biệt. Hãy tìm hiểu thật rõ món vũ khí mình đang sử dụng có thể làm được những gì, và ứng dụng điều đó lên con quái hiện đang đánh như thế nào. Rõ ràng chuyện vác Hammer vào đánh những con “nhoi hơn giòi” như Odoragon hay Negigante là “tự hành xác” mình nhất quả đất rồi.

Dĩ nhiên chẳng ai bắt chúng ta phải thuần thục tất cả vũ khí cả, nhưng trong trường hợp hiểu được vũ khí mình đang dùng không thật sự hiệu quả với một loại quái nào đó, hãy cân nhắc đến việc chọn một thứ khác tốt hơn. Ngoài ra, khi đánh theo tổ đội, tránh đừng sử dụng những tuyệt chiêu rườm rà và có thể ảnh hưởng đồng đội (Overhead Smash của Greatsword, Elemental Discharge của Switch Axe, Ultra Burst của Charge Blade, Joust của Lance…) – vì cái được không đủ bù cho cái mất đâu, thề luôn!4

VẬT PHẨM
Gà: “Đậu xanh, con quỷ này nhoi vãi, uống máu cũng không yên nữa…”
Pro: “Để nó bay lên đi, tôi ném Flash Pod cho nó té sml!”

Hãy nhớ rằng tên game là Monster Hunter World, và bạn là một Hunter (thợ săn) chứ không phải một anh Rambo. Trong túi hành trang của một thợ săn có lắm thứ hay ho, mà một khi biết cách dùng chúng sẽ tiết kiệm dùm bạn vô vàn công sức và thời gian trong những trận đánh khó khăn. Chẳng hạn như đối mặt với những đàn anh thích vỗ cánh phành phạch và 69.96% thời gian trận đấu tung tăng ở… trên trời như Rathalos, Legiana… thì một quả Flash Pod ném chuẩn có thể khiến “thiên thần gãy cánh” nhẹ nhàng như chơi.

Hãy tập thói quen “vọc vạch” những thứ như Flash Pod, Sonic Pod, các loại bẫy… và tìm hiểu xem chúng tương tác như thế nào với từng loại quái vật. Nhà thiết kế game lớn như Capcom hẳn không phải nhét các món đấy vào game để “nhìn cho vui” đâu, mà chúng đang chờ bạn khám phá công dụng đấy. Nên nhớ, một thợ săn giỏi có thể tận dụng mọi thứ xung quanh mình trong một trận chiến, chứ không phải chỉ biết vung vẩy mỗi món vũ khí trên tay đâu nhé!Monster Hunter World5

CHUẨN BỊ
Gà: “Ơ tao hết đạn rồi, chờ tao về trại lấy…”
Pro: “OK nó bị tê liệt rồi đấy, các ông xả Pierce dồn sát thương đi nhé!”

Trong bản Monster Hunter World này, thật ra những ai dùng vũ khí cận chiến đã khỏe hơn rất nhiều so với các phiên bản cũ, vì đá mài (Whetstone) là không giới hạn và luôn luôn có sẵn. Tuy vậy, với những ai chuyên sử dụng vũ khí tầm xa (bộ ba Light Bowgun, Heavy Bowgun và Bow) thì việc chuẩn bị đầy đủ các loại đạn dược/ Coating là cực kỳ quan trọng, vì chúng quyết định đến sát thương đầu ra một cách triệt để.

Hãy tập cho mình thói quen lưu trạng thái trang bị (Loadout) trong rương, để mỗi khi vào nhiệm vụ chỉ cần load một phát là được trang bị đầy đủ mọi thứ, từ bình máu, thuốc giải… cho đến đạn dược. Đặc biệt là phần chơi đơn, khi mà giữa các nhiệm vụ tưởng chừng bình yên như Expedition, dẫn đường… và chúng ta luôn bị chơi khăm bởi những ông cố nội “không mời mà tới” cứ xồ ra bất tử thì vẫn có đủ súng ống hàng họ mà đương đầu với chúng.6

ĐỒNG ĐỘI
Gà: “Nó té rồi, tránh ra, để tao!”
Pro: “Tôi đang Mount các ông ei, chuẩn bị đi nhé!”

Tuy có chế độ chơi đơn theo cốt truyện, và dù máy chủ hiện vẫn đang “dở hơi cám lợn”, nhưng tâm điểm linh hồn của Monster Hunter World nói riêng và cả dòng game Monster Hunter nói chung luôn nằm ở mảng chơi mạng – nơi một tổ đội 4 người cùng hợp tác để hạ gục những con quái vật hung tợn. Hãy chú ý đến những người chơi cùng (dùng vũ khí gì, HR bao nhiêu…) để phối hợp cho hiệu quả.

Với những trận đánh yêu cầu các chiến thuật cụ thể (tê liệt, gây mê rồi đặt bom…), hãy cố gắng hợp tác để có kết quả tốt nhất, đừng chơi chủ nghĩa cá nhân “anh cân team” một cách vô tội vạ. Đặc biệt hãy nhớ rằng khi đồng đội đang Mount (cỡi lên người quái), đừng tấn công kẻo phá mất thế Mount – hãy chọn sẵn các vị trí đẹp để khi nó ngã xuống có thể tận dụng khoảnh khắc đó và dồn sát thương hết mức.7

THÁI ĐỘ
Gà: “Feed ít ít thôi ông ơi để người ta còn chơi với…”
Pro: “Cẩn thận nhé, còn 1 mạng thôi đấy. Ông nào hết máu thì lùi ra xa xa kẻo chết!”

Ở bất cứ tựa game nào đi nữa, thì trong chế độ chơi mạng nơi người thật tương tác với nhau, thì “thái độ” luôn luôn được đề cao hơn là “trình độ”, đặc biệt là với một game yêu cầu tính hợp tác cao như Monster Hunter World. Dù trình độ bạn có cao đến đâu đi nữa, thì trong một trận đấu đội (khi mà lượng máu/ sát thương của con quái bội nhân theo số người tham gia) bạn cũng có nguy cơ phải “ngậm hành” nếu bất hợp tác cùng các đồng đội (dù yếu hơn).

Không phải ai cũng là một game thủ giỏi, và cũng chẳng ai là “thánh” đến mức không bao giờ mắc sai lầm. Với cơ số người mới chơi cực lớn và máy chủ “sida” như hiện tại, chuyện một (nhiều) người bị quái “củ hành” đến chết không phải là điều gì quá đáng. Hãy có thái độ vui vẻ, bao dung khi chơi chung với người khác – và khi một ai đó sảy tay chết mất một mạng, hãy chứng tỏ phong độ của “pro” bằng cách gánh họ gấp đôi, đó mới là cao thủ đích thực!Monster Hunter World

Trong phạm trù “chơi game”, không phải ai cũng có thời gian và “ngộ tính” để rèn luyện trình độ trở thành một “cao thủ”. Tuy vậy, có những thứ không quá khó để có thể làm được, mà chỉ cần ta thay đổi một số thói quen ích kỷ là mọi thứ sẽ diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Monster Hunter World là một tựa game không quá khó để làm quen, và cũng không đến nỗi không thể chơi giỏi được (ít ra là nó vẫn dễ hơn so với các phiên bản trước khá nhiều). Hãy có thái độ tích cực để có những giờ đi săn thật thú vị và thoải mái, bạn nhé!

Tác giả

Thảo luận