Skip to content

Ys VIII: Lacrimosa of DANA – Đánh Giá Game

Ys VIII: Lacrimosa of DANA - Đánh Giá Game
[alert color=”599E42″ icon=”fa-gittip” title=””] BÀI VIẾT SỬ DỤNG GAME ĐƯỢC NIS AMERICA HỖ TRỢ[/alert][alert color=”26BDF0″ icon=”fa-gamepad” title=””] GAME ĐƯỢC CHƠI TRÊN HỆ PC[/alert]Bạn đã bao giờ ngước nhìn lên bầu trời và tự hỏi vị trí của mình giữa những vì sao? Bạn đã bao giờ tự nhắm mắt và hồi tưởng lại những câu chuyện thần thoại, truyền thuyết cha mẹ mình từng kể có mấy phần là sự thật? Bạn có tin vào một sức mạnh tối cao hay một đấng thánh thần toàn năng nào đó? Chiếc cầu nối giữa thực tại và ảo mộng, giữa những điều ta đã biết, chưa biết và không biết là mình chưa biết, vẫn luôn là bí ẩn, là màn đêm bất tận bao trùm lấy những sinh vật nhỏ bé mang tên: con người. Nhưng chính cái bóng tối đó lại là sức mạnh, nhóm lửa cho lòng khát khao khám phá và thổi hồn cho trí tưởng tượng của chúng ta, để tạo nên những tác phẩm, những câu chuyện thần tiên cổ tích đượm màu. Và một trong những mẩu chuyện kì ảo đấy đã “dạt” tới Ys VIII: Lacrimosa of DANA.

Ys VIII: Lacrimosa of DANA là tựa game hành động-nhập vai nổi tiếng trong dòng game Ys. Một lần nữa, Nihon Falcom mở cánh cửa để bạn bước vào thế giới diệu kì của dòng game này, nhưng nó không dẫn tới tương lai, không đưa bạn tới bầu trời sau Ys Seven. Thay vào đó, tựa game như một mảnh ghép lấp đầy khoảng trống trong dòng đời phiêu lưu của chàng trai Adol Christin, với bối cảnh thời gian nằm giữa Ys V: Kefin, The Lost City of SandYs VI: The Ark of Napishtim. Vậy những điều kì diệu gì đang chờ đợi bạn trong mảnh ghép đó? Hãy cùng Vietgame.asia lướt qua những điểm nhấn mà thế giới Ys VIII: Lacrimosa of DANA sẽ mang lại nhé!

CẤU HÌNH THỬ NGHIỆM
  • OS: Windows 10 Pro 64-bit
  • CPU: Ryzen R7 1700 @ 3.7 GHz
  • RAM: 16 GB
  • VGA : Gigabyte Rx 560 OC 2GB
  • HDD: Samsung 950 Pro 256GB
XEM THÊM
[timeline post=”145795, 145448″]
BẠN SẼ THÍCH
KÌ ẢO MỘT THẾ GIỚI
Kết thúc chuyến phiêu lưu trong Ys V: Kefin, The Lost City of Sand, Adol cùng người bạn đồng hành Dogi lên thuyền vượt đại dương bao la, sẵn sàng khám phá những vùng đất mới. Ấy nhưng cậu không biết rằng đại dương cũng sắp có những thử thách riêng dành cho mình.

Trong một đêm trời quang biển lặng, chiếc thuyền chở họ bỗng dưng bị tấn công bởi một con thủy quái khổng lồ. Dù đã gồng mình cố gắng chống lại sức mạnh của thủy quái, nhưng con thuyền, Adol, cũng như những hành khách trên đó không thể tránh khỏi bàn tay định mệnh: “làm mồi” cho biển cả. Và những con sóng đã mang Adol, Dogi và một số người sống sót khác tới hòn đảo Seiren bí ẩn – nơi câu chuyện thực sự bắt đầu.

Cốt truyện của Ys VIII: Lacrimosa of DANA như sóng ngầm của đại dương vậy, nó sẽ cuốn bạn tới những “miền đất” chưa bao giờ ngờ tới. Ban đầu, câu chuyện tưởng chừng chỉ xoay quanh sự sinh tồn trên một hòn đảo bí ẩn, nhưng càng về sau, bạn sẽ càng dạt tới những chân trời kì ảo mới. Những giấc mơ nối liền giữa hiện tại và quá khứ, một nền văn minh thịnh vượng sụp đổ trong nháy mắt, một nữ thần quyền năng định hình thế giới… bao điều cổ tích diệu kì sẽ chờ đón bạn trong câu chuyện ấy, vậy nên hãy thả mình theo dòng chảy cốt truyện và tận hưởng những thăng trầm cảm xúc bất ngờ từ nó nhé!

Cốt truyện của Ys VIII: Lacrimosa of DANA như sóng ngầm của đại dương vậy, nó sẽ cuốn bạn tới những “miền đất” chưa bao giờ ngờ tới.
Ys VIII: Lacrimosa of DANA - Đánh Giá GameYs VIII: Lacrimosa of DANA - Đánh Giá GameVà điểm tô cho cốt truyện kì ảo lấy là đồ họa và âm nhạc. Công bằng mà nói, đồ họa trong Ys VIII: Lacrimosa of DANA không phải là thứ gì đó có thể “hớp hồn” bạn từ khi bước vào game. Những cảnh vật của thiên nhiên như cỏ cây hoa lá đều được biểu thị khá chi tiết, nhưng vẫn còn đâu đó một số khu vực được “lột tả” hơi nghèo nàn như núi non hay hang động. Nhưng có lẽ thứ mà game nhắm vào để “ghi điểm” không nằm ở tiểu tiết, mà nằm ở bố cục toàn thế. Sức cuốn hút của đồ họa được thể hiện rõ nhất qua việc biểu thị thế giới trong game, những cánh đồng cỏ bát ngát tầm nhìn, những khu rừng âm u, những rặng núi hùng vĩ, những bờ biển bát ngát ánh vàng… chính sự đa dạng của thế giới mà chàng trai Adol đã lạc tới là điểm nhấn của hình ảnh trong game.

Có thể bước đầu những khung hình ấy chưa “nắm chặt” được bạn, nhưng nó sẽ càng ngày càng hòa vào chuyến hành trình, hòa vào trải nghiệm chơi, và bỗng dưng bạn “phải lòng” thế giới của game một lúc nào đó mà không hề hay biết. Đồng hành cùng công cuộc khám phá ấy là những giai điệu trầm bổng du dương. Để nói rằng những bản nhạc của game thực sự nổi bật cũng khá khó, nhưng nó đã làm được việc nó cần làm: mê hoặc người chơi hòa sâu hơn vào thiên nhiên nơi hòn đảo Seiren.

Tóm lại, Ys VIII: Lacrimosa of DANA sẽ mang bạn tới một thế giới kì vĩ, nhiệm màu, và níu chân bạn bằng những bất ngờ, những nét kì ảo từ cốt truyện tới từng vùng đất, khoảng trời trong game.

Ys VIII: Lacrimosa of DANA - Đánh Giá Game
CHIẾN ĐẤU: ĐƠN GIẢN MÀ TINH TẾ
Thật sự, không có quá nhiều điều để miêu tả về hệ thống chiến đấu trong Ys VIII: Lacrimosa of DANA bởi nó không hề cầu kì. Tấn công, phòng thủ, né đòn và sử dụng kĩ năng… những hành động cơ bản, quen thuộc, không rườm rà ấy sẽ bao trùm toàn bộ trải nghiệm game của bạn. Nhưng game sẽ giữ chặt ánh nhìn của bạn trên màn ảnh bởi muôn hình vạn trạng các loại kẻ thù, cũng những gì mà chúng có thể “đối đãi” với bạn. Quái thú yếu và mạnh đan xen cùng nhau, thậm chí đôi lúc đôi nơi còn điểm tô thêm một vài kẻ địch “khủng bố”, gần như bất bại với đội hình hiện tại. Sự đan xen ấy khiến bạn sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán, dễ dãi, buồn ngủ với những trận đánh, nhưng cũng không tạo áp lực để bạn cảm thấy quá khó khăn mà chùn bước.
Những trận chiến nhịp độ nhanh mà cuốn hút, những con trùm đa dạng khó lường, và sự tự do chuyển đổi nhân vật trong nháy mắt, kết hợp cùng sự kì vĩ, muôn màu từ toàn tự nhiên tới từng sự vật đã tạo nên sức hút của hệ thống chiến đấu trọng game
Những nhát kiếm vung lên, những chiêu thức được sử dụng, những đòn đánh của kẻ thù đều được game chăm chút, tạo nên những hoạt cảnh đã mắt, những pha chặt chém sướng người và những pha né đòn kì ảo trong gang tấc. Đặc biệt, nếu né được đòn trong đúng tích tắc nó sắp chạm vào da thịt, thời gian sẽ “trôi chậm lại” như lưu giữ phút giây huy hoàng của bạn, cũng như tạo cơ hội để bạn lăn xả vào kẻ địch. Những trận chiến nhịp độ nhanh mà cuốn hút, những con trùm đa dạng khó lường, và sự tự do trong việc chuyển đổi nhân vật trong nháy mắt, kết hợp cùng sự kì vĩ, muôn màu từ toàn tự nhiên tới từng sự vật đã tạo nên sức hút của hệ thống chiến đấu trọng game.

Một trải nghiệm chiến đấu thanh tao, giản đơn mà tinh tế chính là con đường mà game đã chọn để thể hiện, và có thể nói Nihon Falcom đã hoàn thiện tuyệt vời những gì họ muốn làm.

Ys VIII: Lacrimosa of DANA - Đánh Giá GameYs VIII: Lacrimosa of DANA - Đánh Giá Game
MỌI THỨ ĐỀU TỤ HỘI ĐẸP ĐẼ
Toàn bộ những chuyến hành trình, những cuộc phiêu lưu của Adol trong tựa game này sẽ gói gọn trên hòn đảo Seiren. Không gian tưởng chừng nhỏ bé vậy, nhưng Ys VIII: Lacrimosa of DANA đã khai thác tới tận cùng mọi ngọc ngách của thế giới ấy, để rồi hội tụ những yếu tố nhỏ lẻ và móc nối chúng lại thành một trải nghiệm tuyệt vời.

Mục tiêu lớn nhất của những người sống sót hẳn là sinh tồn để tìm cách thoát khỏi hòn đảo, và muốn làm được điều đó, họ cần tương trợ lẫn nhau. Rải rác khắp hòn đảo là những danh lam thắng cảnh đẹp tuyệt trần, những hiểm họa khó lường luôn rình rập, và cả những con người gặp nạn cần được cứu giúp. Khi Adol tìm và cứu được một ai đó, họ sẽ trở về ngôi làng chung cùng những người khác. Tuy nhiên, mỗi người được cứu không chỉ dừng lại ở vai trò NPC thông thường chỉ để làm màu đẹp cảnh, mà họ đều sẽ đóng góp một điều gì đó cho Adol và những người đồng hành trong con đường tìm lại tự do.

mỗi người được cứu không chỉ dừng lại ở vai trò NPC thông thường chỉ để làm màu đẹp cảnh, mà họ đều sẽ đóng góp một điều gì đó cho Adol và những người đồng hành trong con đường tìm lại tự do
Game không hề có sự xuất hiện của tiền tệ, bởi khi lạc ở hoang đảo, tiền có lẽ là thứ vô dụng nhất. Mọi thứ bạn cần để sinh tồn đều buộc phải tự tìm kiếm, tự trao đổi. Những người được giải cứu có thể giúp bạn chế nên vũ khí sinh tồn quý giá, đổi cho bạn những món đồ bất ngờ, hay đơn giản là mở khóa những vùng đất mà bạn chưa bao giờ đặt chân tới.

Nhiệm vụ phụ trong game nhập vai có lẽ là điều gì đó hoàn toàn quen thuộc, nhưng trong Ys VIII: Lacrimosa of DANA, mỗi nhiệm vụ đều gắn liền với một câu chuyện, một nhân vật trong ngôi làng của những con người khao khát sinh tồn ấy. Muốn nhận nhiệm vụ, bạn phải tìm tới họ, nói chuyện với họ, chứ không phải đơn giản là nhìn vào bảng tin rồi tích chọn tích chọn một cách nhàm chán. Tới cả những đợt phòng thủ hay săn diệt những sinh vật tiền sử đều xoay quanh cuộc sống của ngôi làng, đều có sự hiện diện của những nhân vật bạn đã cứu.

Như vậy, cái dấu mốc mà Ys VIII: Lacrimosa of DANA đã đạt tới là một sự móc nối hoàn mĩ. Những chi tiết của game dù nhỏ tới mấy cũng có ý nghĩa, cũng được đan xen, không hề “lạc lõng” hay làm màu. Và chính ý nghĩa từ những tiểu tiết nhỏ ấy sẽ mang lại một cảm giác “thực tế”, một nguồn động lực để khám phá và đắm chìm trong trải nghiệm sinh tồn này.

BẠN SẼ GHÉT
NỬA NĂM TRÌ HOÃN CHO MỘT BẢN PORT DỞ TỆ
Là tựa game Ys từ Nihon Falcom đầu tiên được NIS America chuyển hệ và phát hành toàn cầu, Ys VIII: Lacrimosa of DANA như buổi “hẹn hò” đầu tiên giữa hai hãng, mà buổi đầu hẹn hò thì là một dịp đặc biệt khỏi bàn rồi, luôn lưu giữ những ấn tượng mãnh liệt nhất, và công nhận nó đã để lại ấn tượng mạnh thật, bởi Ys VIII: Lacrimosa of DANA là tựa game đầu tiên nhận được đánh giá… đỏ quạch tệ hại trên Steam.

Phiên bản PC của game từng được lên kế hoạch phát hành cùng thời điểm với bản PlayStation 4, tức là vào tháng 7 năm ngoái. Sau khi trì hoãn hai lần để hô hào “hoàn thiện chất lượng” sản phẩm, thứ mà hệ máy PC nhận được vẫn là một bản game nửa mùa. Tùy vào phần cứng, nhẹ thì bạn chỉ gặp phải một số lỗi vặt, liên quan tới các hiệu ứng ánh sáng của game tại một số khu vực nhỏ, không quá ảnh hưởng tới trải nghiệm, còn nặng thì… game sẽ “tốt bụng” tự thoát trước khi bạn bắt đầu chơi. Sau nửa năm trì hoàn mà game còn lắm sạn vậy, bạn có tưởng tượng được chất lượng của game trước thời điểm phát hành đầu tiên không?Ys VIII: Lacrimosa of DANA - Đánh Giá Game

Sau khi trì hoãn hai lần để hô hào “hoàn thiện chất lượng” sản phẩm, thứ mà hệ máy PC nhận được vẫn là một bản game nửa mùa
Nhận được hàng trăm phản hồi từ cộng đồng người chơi, NIS America cũng đã rất tích cực trong việc tìm vá lỗi, khắc phục chất lượng game. Kết quả sau này thế nào thì tương lai mới rõ, nhưng hiện tại, bản port này đã để lại một dấu ấn không hề đẹp chút nào trong lòng người hâm mộ dòng game.

Ys VIII: Lacrimosa of DANA là một tựa game nhập vai tuyệt vời, cực kì đáng trái nghiệm. Tuy một số mặt vẫn có thể được cải thiện thêm như chi tiết đồ họa hay thiết kế camera, nhưng nhìn chung, trải nghiệm mà game mang lại sẽ là cực kì cuốn hút, tuyệt hảo… ấy là nếu bạn may mắn không bị bản port phiền hà ngáng đường..

  • Sản xuất: NIHON FALCOM
  • Phát hành: NIS AMERICA
  • Thể loại: Nhập vai
  • Ngày ra mắt: 16/4/2018
  • Hệ máy: PC, PS4
  • OS: Windows 7, cần bản 64-bit
  • Processor: Intel Core i3 3.1 GHz
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: GTX 650 Ti
  • DirectX: 11
  • Storage: 30 GB
  • Sound Card: Onboard

Vàng 9.0

Có thể nói tinh hoa của Nihon Falcom đã được thể hiện thật tuyệt vời trong Ys VIII: Lacrimosa of DANA, tạo nên một tựa game nhập vai đẹp đẽ, cuốn hút, đầy điểm nhấn từ cốt truyện, cảnh vật tới những tiểu tiết đi kèm. Đây thực sự làm một tựa game đáng để trải nghiệm, nhưng với phiên bản PC, bạn hãy kiên nhẫn cho nó chút thời gian, bởi chất lượng của bản chuyển hệ này còn cần phải được đánh bóng thêm nhiều.