Skip to content

“Bật mí” lai lịch 5 Tổng lãnh thiên thần trong Diablo

tổng lãnh thiên thần

Tổng lãnh thiên thần – Trong phiên bản Diablo III: Reaper of Souls mới ra mắt cách đây không lâu, người chơi đã có dịp so tài với Malthael – cựu Tổng lãnh thiên thần Trí Tuệ (Archangel of Wisdom).

Xa hơn nữa, trong các bản game trước đây, các thành viên khác của Hội Đồng Thiên Thần (Angiris Council) và các thiên thần khác của Thiên Giới (High Heavens) cũng đã xuất hiện với những vai trò khác nhau.

Vậy, chi tiết “tiểu sử” về họ ra sao? Hãy cùng Vietgame.asia tìm hiểu nhé!

Cảnh báo: Bài viết chứa nhiều thông tin có thể cho bạn biết trước cốt truyện của game trước khi chơi!

HIGH HEAVENS – THIÊN GIỚI

Thế giới trong Diablo được chia làm ba phần.

Đầu tiên là Thánh Địa (Sanctuary), nơi cư ngụ của loài người và là “chiến trường” chính giữa hai phe: thiên thần và ác quỷ.

Tiếp theo là Hỏa Ngục (Burning Hells), nơi cư ngụ của các chúa quỷ cùng quân đoàn hắc ám và cuối cùng, ngự ở nơi cao nhất là Thiên Giới (High Heavens) – nơi cư ngụ của các thiên thần (angels).

Thiên Giới được coi là một nơi “đầy ánh nắng và rất bình yên” với trung tâm là Đại Tinh Thạch (Crystal Arch) – nơi các thiên thần được sinh ra.

Cho tới nay, chưa có người phàm nào thực sự chứng kiến được Thiên Giới thực ra trông như thế nào, vì chưa có ai đặt chân tới đây cả, tất cả những mô tả đến thời điểm này đều chỉ là phỏng đoán hay trí tưởng tượng của con người!

Nếu như ở Hỏa Ngục, quyền lực tối cao tập trung ở bộ ba Chúa Quỷ: Mephisto, Baal và Diablo thì đối với Thiên Giới, quyền lãnh đạo lại tập trung ở Hội Đồng Thiên Sứ (Angiris Council).

Từ thuở sơ khai cho đến nay, Hội Đồng Thiên Sứ bao gồm 5 thành viên được biết đến với danh hiệu: Tổng lãnh thiên thần (Archangel).

Thiên Giới được coi là một nơi “đầy ánh nắng và rất bình yên” với trung tâm là Đại Tinh Thạch (Crystal Arch) – nơi các thiên thần được sinh ra

Cũng như Hỏa Ngục tăm tối được chia ra làm 7 cõi tượng trưng cho bảy chúa quỷ hùng mạnh nhất thì Thiên Giới cũng được chia ra làm 5 khu vực chính, tương ứng với năm vị Tổng lãnh thiên thần tối cao.

Các thành viên của Hội Đồng Thiên Thần bao gồm:

  • Imperius – đại diện cho sự Can Trường (Archangel of Valor).
  • Itherael – đại diện cho Số Mệnh (Archangel of Fate).
  • Auriel – đại diện cho Hy Vọng (Archangel of Hope).
  • Tyrael – đại diện cho Công Lý (Archangel of Justice).
  • Malthael – đại diện cho Trí Tuệ (Archangel of Wisdom).

Ngoài năm vị trên, Hội Đồng Thiên Thần thuở sơ khai còn có sự xuất hiện của Inarius, với vai trò cố vấn cho Hội đồng.

Inarius cũng là một trong những Tổng lãnh thiên thần đầu tiên của Thiên Giới.

IMPERIUS – CAN TRƯỜNG

Người đầu tiên phải đề cập đến chắc chắn là Imperius.

Được Blizzard khắc họa với dáng dấp của một chiến binh với bộ giáp ánh vàng, đồng hành là ngọn giáo Solarion thần thánh, Imperius hiện tại là “lãnh đạo” có tiếng nói cao nhất của Hội Đồng Thiên Thần và cũng là tổng chỉ huy lực lượng quân sự chính của Thiên Giới trong cuộc chiến đấu với quỷ dữ.

Imperius ngự tại Đại Sảnh Vinh Quang (Hall of Valor), đây cũng là nơi các chiến binh thiện chiến nhất thiên đường được huấn luyện.

Xét về tính cách, Imperius khá ngang ngược, hiếu chiến và kiêu ngạo.

Những “phẩm chất” mà Imperius thể hiện rất dễ khiến người ta liên tưởng tới chiến thần Ares trong thần thoại Hy Lạp.

Các cuộc tranh cãi giữa Imperius và Tyrael nổ ra khá thường xuyên.

Mới nhất là biến cố xảy ra sau Diablo II, đầu Diablo III khi Tyrael phá hủy Thiên Trụ (Worldstone), vô tình giải phóng một phần sức mạnh của các Nephalem nơi con người và khởi đầu cho lời tiên tri về Ngày Diệt Vong Của Toàn Cõi Thế Giới (Prophecy of The End Days).

Ngoài ra, Imperius còn coi Thánh Địa (Sanctuary) là một hiểm họa và luôn tỏ thái độ không lấy gì làm tốt đẹp mỗi khi nhắc tới thế giới này, loài người và các nephalem.

Imperius hiện tại là “lãnh đạo” có tiếng nói cao nhất của Hội Đồng Thiên Thần và cũng là tổng chỉ huy lực lượng quân sự chính của Thiên Giới

Đối với ông, con người cũng rắc rối tương tự như ác quỷ.

Bỏ qua các vấn đề về tính cách thì Imperius thực sự là một chiến binh với ý chí chiến đấu đáng kinh ngạc. Ông có khả năng “dịch chuyển tức thời” cũng như triệu tập “chiến hữu” Solarion theo ý muốn.

Imperius xuất hiện lần đầu tại Chương IV (Act IV) của Diablo III.

Món vật phẩm Đôi Cánh Vinh Quang (Wings of Valor) được tặng cho những ai đặt trước phiên bản Diablo III: Reaper of Souls, được mô phỏng dựa trên đôi cánh thiên thần của Imperius – biểu trưng cho lòng quả cảm và kiêu hãnh của một chiến binh “có một không hai”.

ITHERAEL – ĐỊNH MỆNH

Đây có lẽ là nhân vật bí hiểm nhất của Hội Đồng Thiên Thần.

Ngự tại Thư Viện Định Mệnh (Library of Fate), Itherael luôn cầm trong tay Talus’ra – Cổ Thư Định Mệnh (Scroll of Fate).

Tương truyền, tất cả mọi sự vật đều được “viết” trong Talus’ra.

Tuy nhiên, Itherael KHÔNG BAO GIỜ tiết lộ bất cứ chi tiết nào, kể cả về kết cục của Cuộc Xung Đột Vĩnh Hằng (Eternal Conflict) – cho dù nó được ghi chép trong Talus’ra.

Ngoài ra, trong mọi sự việc, Itherael đều giữ thái độ trung lập, không quá nghiêng về bên nào – đúng với “chất” của người nắm giữ số mệnh, một sử gia thực thụ.

trong mọi sự việc, Itherael đều giữ thái độ trung lập, không quá nghiêng về bên nào – đúng với “chất” của người nắm giữ số mệnh

Tuy Talus’ra có hầu như mọi ghi chép của mọi sự vật, sự việc nhưng số phận của các Nephalem lại không hề xuất hiện vì ngay từ đầu, sự tồn tại của Nephalem đã trái với quy luật tự nhiên được thiết lập từ thuở sơ khai.

Không như Imperius, người ta chưa được thấy nhiều về khả năng trong chiến trận của Itherael.

Theo như đoạn phim ngắn được chính Blizzard phát hành với cái tên: Diablo III Wrath thì Itheral sử dụng một thanh kiếm và cũng có khả năng dịch chuyển tức thời như Imperius.

Có vẻ như, Itheral khá ít nói và có mối quan hệ không mấy “cơm lành canh ngọt” với Imperius nhưng lại khá thân với Auriel.

Trong các ghi chép của Deckard Cain, dường như Itherael là nam giới (thường được Cain sử dụng đại từ nhân xưng “ông ta/ngài”) nhưng cho tới nay, giới tính của Itherael thực sự vẫn là một ẩn số.

Itherael xuất hiện lần đầu tiên trong Chương IV của Diablo III, nhờ người chơi trợ giúp trong việc giải cứu Auriel khỏi tay Rakanoth – tay sai đắc lực của Diablo.

AURIEL – HY VỌNG

Nhân vật nữ duy nhất trong Hội Đồng Thiên Thần. Xuất hiện trong bộ trang phục màu xanh nhạt, Auriel dường như là hình ảnh tương phản hoàn toàn với Imperius.

Ngự tại Khu Vườn Hy Vọng (Garden of Hope), suy nghĩ của Auriel cũng hài hòa thật sự giống với danh hiệu của mình “Hy vọng”.

Khác với sự hiếu chiến của Imperius, với Auriel, mọi sự vật đều tồn tại “cái thiện”.

Auriel cũng được mô tả là thiên thần được yêu mến bậc nhất tại Thiên Giới và là người điều khiển giàn hợp xướng của thiên đường.

Khác với sự hiếu chiến của Imperius, với Auriel, mọi sự vật đều tồn tại “cái thiện”

Tuy nghe có vẻ “hiền” như vậy, Auriel lại không hề phản đối chiến tranh vì bà tin rằng xung đột là bản chất của toàn bộ vũ trụ này.

Trong chiến đấu, Auriel sử dụng một dải băng được gọi là Al’maesh. Nó có thể là một vũ khí “chết người” với những binh đoàn quỷ dữ, nhưng cũng là một loại công cụ trị thương hữu hiệu đối với các thiên thần.

Đây cũng chính là “công cụ” để Auriel chấm dứt các cuộc cãi vã giữa Tyrael và Imperius.

Người chơi sẽ gặp Auriel lần đầu tiên cũng trong Chương IV của Diablo III, khi bạn sẽ phải chiến đấu với Rakanoth để giải thoát Auriel khỏi sự giam cầm.

TYRAEL – CÔNG LÝ

Tổng lãnh thiên thần

Đây hẳn là một nhân vật quá quen thuộc đối với những ai yêu thích dòng game Diablo.

Ngự ở Pháp Viện Công Lý (Court of Justice), Tyrael xuất hiện trong đôi cánh xanh nhạt và bộ giáp bạc sáng bóng, đồng hành với Tyrael trong hành trình “thực thi công lý” là thanh thần kiếm El’druin.

Có thể nói, trong 5 vị tổng lãnh thiên thần thì Tyrael là thiên thần có thiện cảm với loài người nhiều nhất.

Sau “Cuộc Chiến Tội Lỗi” (Sin War – đề cập trong dòng tiểu thuyết cùng tên dành cho game Diablo), chính Tyrael (cùng với Itherael và Auriel) đã bỏ phiếu ủng hộ để Thánh Địa (Sanctuary) “tự quyết định số phận của mình”.

Tyrael gắn liền với hàng loạt các biến cố của dòng game Diablo, từ thuở sơ khai, sử dụng sức mạnh của các Thạch Hồn (Soulstone), thành lập hội pháp sư Horadrim, truy quét bộ ba chúa quỷ thoát khỏi địa ngục và giam giữ chúng tại ba vùng đất khác nhau của Thánh Địa, cho đến biến cố mới nhất là việc ông từ bỏ thân phận tổng lãnh thiên thần để trở thành một người phàm tục (đầu game Diablo III).

Tổng lãnh thiên thần

Thuở sơ khai, Tyrael vốn rất hà khắc trong việc tuân thủ luật lệ cũng như nổi tiếng về sự công bằng và khách quan – đúng như danh hiệu “Công lý” của mình.

Nhiệm vụ duy nhất của ông là giành phần thắng về cho Thiên Giới trong Cuộc Xung Đột Vĩnh Hằng (Eternal Conflict).

Tuy vậy, sau sự hy sinh của Uldyssian, Tyrael đã có những thay đổi đáng kể trong cách nhìn của mình với con người.

Xuyên suốt cuộc phiêu lưu ở Thánh Địa cùng với các nephalem, Tyrael cuối cùng cũng đã tìm ra câu trả lời cho chính bản thân mình.

Tyrael vốn rất hà khắc trong việc tuân thủ luật lệ cũng như nổi tiếng về sự công bằng và khách quan

Khi trở thành người phàm, Tyrael cũng gặp khó khăn trong việc hiểu về bản chất của con người, về việc tại sao họ vẫn lạc quan và luôn hướng về phía trước mặc dù đang sống trong một thời đại hỗn mang, khi đối diện với cái chết hàng ngày.

Tyrael lần đầu xuất hiện trong Diablo II, và trong Diablo III. Tyrael thậm chí còn đóng vai trò quan trọng hơn.

Ngoài việc xuất hiện trong dòng game, Tyrael cũng đã được Blizzard xác nhận sẽ xuất hiện trong Heroes of the Storm – tựa game MOBA mới của hãng sẽ xuất hiện trong thời gian tới.

MALTHAEL – TRÍ TUỆ

Tổng lãnh thiên thần

Đây có lẽ là nhân vật thú vị nhất, ít nhất là trong thời điểm này.

Trước khi Tyrael phá hủy Thiên Trụ thì chính Malthael (chứ không phải Imperius) mới là lãnh đạo của Hội Đồng Thiên Thần lẫn “lãnh đạo” Thiên Giới.

Ngự ở Hồ Thông Thái (Pool of Wisdom), trái ngược với ánh sáng từ các thiên thần khác, Malthael lại xuất hiện trong bộ giáp và áo choàng đen khá lạnh lẽo.

Malthael vốn là một thiên thần khá trầm tính, được trân trọng vì sự thông thái của mình.

Tuy nhiên, không hiểu vì sao Malthael đột nhiên trở nên khá u buồn, đôi lúc có vẻ như muốn lảng tránh một điều gì đó và lảng tránh ngay cả những thiên thần khác.

Malthael vốn là một thiên thần khá trầm tính, được trân trọng vì sự thông thái của mình

Ngoài ra, Malthael cũng rất ít nói và luôn coi loài người là một giống loài ghê tởm và “không nên tồn tại”.

Ông với vai trò đại diện cho sự thông thái bị giằng xé bởi việc không thể tìm ra được phương án tối ưu để kết thúc Cuộc Xung Đột Vĩnh Hằng giữa thiên thần và ác quỷ, cũng như không tìm được câu trả lời cho vì sao mà loài người có thể tồn tại lâu như vậy dưới con mắt của thiên đường, vì sao mà loài người có một sức mạnh vô song, có thể làm được những điều mà ngàn vạn năm qua, cả 5 vị thiên thần hùng mạnh không thể làm được – đánh bại chúa quỷ Diablo và bè lũ.

Sau khi Tyrael phá hủy Thiên Trụ, Malthael đã đột ngột rời bỏ Thiên Giới và Hội Đồng Thiên Thần.

Tổng lãnh thiên thần

Ông tìm đến pháo đài Pandemonium, nơi chiến trận giữa thiên thần và ác quỷ diễn ra từ năm này sang năm khác, nhằm tìm câu trả lời giữa sự sống và cái chết.

Khi trở thành Thiên Thần Báo Tử (Angel of Death) trong bản mở rộng Reaper of Souls, Malthael thậm chí còn trở nên hắc ám hơn cả trước đây.

Đôi cánh mang sắc tím trước đây cũng trở nên nhạt nhòa như sương khói. Vũ khí Malthael sử dụng là cặp lưỡi hái.

Cội nguồn thông thái của Malthael đến từ một thánh vật mang tên Chalad’ar, hay còn được gọi với cái tên Chén Trí Tuệ (Chalice of Wisdom).

Malthael là nhân vật trùm chính của bản mở rộng Reaper of Souls và gây ấn tượng mạnh với câu nói: “Không ai có thể ngăn cản được cái chết!” (No one can stop death).

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN KHÁC

Ngoài 5 vị tổng lãnh thiên thần giữ vị trí cao nhất tại Thiên Giới. Có một vài thiên thần khác cũng được mang danh hiệu tương tự.

Trong đó, tiêu biểu nhất là Izual và Inarius.

Đầu tiên, hẳn nhiên phải nhắc tới Izual, một trong những “khách quen” của dòng game Diablo.

Vốn là một tướng dưới trướng của Tyrael, Izual đã sa ngã và trở thành tay sai của ác quỷ sau khi bị bắt giữ bởi các chúa quỷ địa ngục Mephisto, Diablo và Baal.

Tổng lãnh thiên thần

Người chơi đã phải chiến đấu với Izual và giải thoát cho anh ta tại Chương IV của Diablo II.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, Izual lại “tái xuất” một lần nữa trong Diablo III.

Izual mang trên mình thanh kiếm báu Azurewrath có thuộc tính băng và thể hiện một sức mạnh tuyệt đối lên các thây ma.

Thanh kiếm này là trang bị hiếm (Unique – Legendary) trong hai phiên bản game Diablo IIDiablo III.

Ở cả hai phiên bản, Azurewrath là một trang bị mạnh mẽ với tốc độ đánh nhanh, tăng điểm trạng thái cũng như tăng nhiều sức tấn công thuộc tính băng cho người chơi.

Inarius (cùng với Lilith) chính là tổ tiên của các Nephalem và là những người khai sinh ra Thánh Địa (Sanctuary)

Về phần Inarius, nếu những ai quan tâm tới lịch sử dòng game Diablo thì hẳn cũng sẽ biết Inarius (cùng với Lilith) chính là tổ tiên của các Nephalem và là những người khai sinh ra Thánh Địa (Sanctuary).

Vì quá chán ngán với cuộc chiến ngàn năm giữa thiên thần và ác quỷ, Inarius đã cùng Lilith và một số thiên thần – ác quỷ khác đánh cắp Thiên Trụ và lập lên Thánh Địa cùng các Nephalem.

Tất nhiên, công cuộc che giấu việc làm trái với luật lệ tự nhiên này của Inarius nhanh chóng bị phát hiện và trong các biến cố ở bộ tiểu thuyết “Sin War”, Inarius đã bị thiên đường giao cho Mephisto bắt giữ và phải chịu cực hình ở Hỏa Ngục (Burning Hell).

Hiện tại, vẫn chưa biết được số phận chính xác của Inarius hiện nay ra sao.

Có giả thuyết cho rằng ông đã trốn khỏi chốn ngục tù và đang chu du trong thế giới Thánh Địa, ẩn mình chờ thời cho… Diablo phần tiếp theo!


Như vậy, bạn đã cùng Vietgame.asia điểm qua các nét chính về Thiên Giới cũng như “tiểu sử” về các tổng lãnh thiên thần.

Cốt truyện của dòng game Diablo thực sự vô cùng thú vị và có rất nhiều tình tiết lý thú.

Hãy dành thời gian tìm hiểu, chắc chắn bạn sẽ không phải thất vọng!