Bobby Prince, Nhà Soạn Nhạc huyền thoại đằng sau những bản nhạc của DOOM và các tựa game lớn khác, đã qua đời ở độ tuổi 81.
Gia đình của Prince xác nhận ông đã qua đời vào hôm 16/06 vừa qua. Tuy ông được biết đến nhờ những bản nhạc trong DOOM, ông cũng đã từng soạn nhạc cho các thương hiệu game lớn khác như Duke Nukem và Wolfenstein.
Bản tin cáo phó đăng trên trang Legacy đã ca ngợi những đóng góp mang tính tiên phong của ông trong lĩnh vực game:
“Thông qua các tác phẩm âm nhạc và thiết kế âm thanh cho những tựa game kinh điển như DOOM, DOOM II, Wolfenstein 3D, Rise of the Triad và Duke Nukem 3D, Bobby đã góp phần khẳng định vị thế của âm nhạc game như một loại hình nghệ thuật cần được trân trọng.
Năm 2005, ngành game đã trao tặng ông Giải thưởng Thành tựu Trọn đời. Năm 2026, nhạc nền của bản DOOM gốc đã được chọn để lưu trữ tại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, qua đó đảm bảo tác phẩm mang tính đột phá của ông sẽ mãi là một phần di sản văn hóa Mỹ dành cho các thế hệ mai sau.”
Sau khi gia đình chia sẻ điều này, nhiều cá nhân trong ngành cũng đã chia sẻ vài lời về Bobby Prince.
Một trong số những người đó chính là Tom Hall, Đồng Sáng lập Id Software. Trong mắt Hall, Prince là một nhạc sĩ huyền thoại và là một người vui tính.
RIP Bobby Prince. His music legacy will live on, making inspired music for Commander Keen, Wolfenstein 3D, DOOM, countless others. A true legend. And such a nice man, great musician, wonderful, fun-loving man, nothing but happy memories of him. A loss to the world.
— That Tom Hall (@thattomhall.bsky.social) June 18, 2026 at 11:47 PM
[image or embed]
“Vĩnh biệt Bobby Prince. Di sản âm nhạc của ông sẽ còn mãi, ông đã sáng tác những bản nhạc đầy cảm hứng cho Commander Keen, Wolfenstein 3D, DOOM và vô số tựa game khác.
Một huyền thoại đích thực. Ông là một người đàn ông tử tế, một nhạc sĩ tài ba, một con người tuyệt vời và vui tính. Trong tôi chỉ còn đọng lại những kỷ niệm đẹp về ông.
Thế giới đã mất đi một con người đáng quý.”
Ngoài ra, Lee Jackson – người hợp tác với ông trong việc soạn nhạc cho Duke Nukem 3D và Rise of the Triad – đã chia sẻ những lời như sau:
Robert C. "Bobby" Prince was a teacher, a mentor, and a friend. We worked together so well on Duke Nukem 3D that we could anticipate what the other was going to do next. If it weren't for him, I'd probably be stuck in a tech room somewhere still. Au revoir, Bobby. You're definitely missed.
— leejacksonaudio (@lbjackson.com) June 19, 2026 at 9:43 AM
“Chúng tôi đã phối hợp cực kỳ ăn ý khi thực hiện Duke Nukem 3D, đến mức chúng tôi có thể đoán trước được người còn lại định làm gì tiếp theo.
Nếu không có anh ấy, có lẽ giờ này tôi vẫn đang mắc kẹt đâu đó trong một phòng kỹ thuật.
Tạm biệt, Bobby. Cả thế giới chắc chắn sẽ rất nhớ anh.”