Build a Rocket Boy, hãng phát triển MindsEye, vừa qua đã phải tiếp tục… sa thải nhân sự sau khi ra mắt bản mở rộng Blacklisted.
Đối với những ai không biết, Blacklisted là một nhiệm vụ được thiết kế nhằm kể lại những đối tượng được cho là đã phá hoại… Build a Rocket Boy và MindsEye từ bên trong.
Theo báo cáo từ trang Kotaku, đây là đợt sa thải lần thứ ba mà hãng phải thực hiện kể từ lúc ra mắt tựa game. Cụ thể, trang Kotaku cho biết có đến 170 người bị ảnh hưởng bởi đợt cắt giảm này.
Đặc biệt, điều này cũng có nghĩa studio đang ở trong một tình thế “vô cùng nguy hiểm” chỉ với vài thành viên chủ chốt còn sót lại.
Trong suốt quãng thời gian gần đây, Mark Gerhard cùng với Leslie Benzies – 2 CEO của công ty – đã chia sẻ sự bất mãn về sự thất bại của MindsEye. Cụ thể, họ kiên quyết khẳng định studio đã trở thành một “nạn nhân” của một chiến dịch bôi nhọ trí giá hàng triệu USD, được thực hiện bởi một công ty quản lý “influencer”.
Trong bản mở rộng Blacklisted, họ đã đưa nhiều chi tiết chi tiết từ “chiến dịch bôi nhọ” này vào trong game.
Hiện tại, chúng ta vẫn chưa có thêm thông tin về tương lai của Build a Rocket Boy.