Skip to content

Capcom Cup 2014: Kết thúc ngày hội “Street Fighter” lớn nhất năm

[dropcap style=”style1″]H[/dropcap]Bên cạnh giải đấu tầm cỡ quốc tế EVO 2014, thì trong năm nay, người hâm mộ Street Fighter trên Thế Giới còn hướng tầm mắt dõi theo một sự kiện khác, đó chính là Capcom Cup 2014.

Capcom Cup 2014 chính là giải đấu game Street Fighter lớn nhất từ trước tới nay được Capcom đứng ra khởi xướng, cùng song hành với sự ra mắt của phiên bản Ultra Street Fighter IV.

TỔNG QUAN VỀ GIẢI ĐẤU

Giải đấu Capcom Cup 2014 đi tới nhiều quốc gia trên Thế Giới, tổ chức các giải đấu tính điểm trong khu vực như Saigon Cup 2014, tìm ra 16 hảo thủ xuất sắc nhất nhằm làm nền tảng cho đại hội game Street Fighter đúng nghĩa toàn cầu vào ngày Chủ Nhật tuần vừa rồi (14/12/2014).

Bảng xếp hạng 16 cao thủ Street Fighter của năm nay, bao gồm những gương mặt quen thuộc như: Xian, Daigo Umehara, Justin Wong,… so đấu để tìm ra nhà vô địch cuối cùng của Thế Giới trước khi bước qua năm 2015. Với giải thường là 30.000 USD cho vị trí thứ nhất, 15.000 USD và 5.000 USD cho vị trí thứ hai và thứ ba.

Capcom Cup 2014 được tổ chức tại nhà hát The Warfield (San Francisco).

THỨ HẠNG CỦA CÁC HẢO THỦ

Bảng xếp hạng chung cuộc

1. EG|Momochi (Ken)
2. RZR|Xian (Gen, Dhalsim, Poison)
3. MD|Luffy (Rose)
4. Infiltration (Akuma, Elena, Chun-Li)
5. EG|PR Balrog (Balrog, Evil Ryu)
5. DIG|Ryan Hart (Ryu, Evil Ryu)
7. RZR|Fuudo (Fei Long)
7. GL|Valmaster (Chun-Li, Elena)
9. MCZ|Daigo (Evil Ryu)
9. Crs|NuckleDu (Guile, Decapre)
9. Bonchan (Sagat)
9. EG|Ricky Ortiz (Rufus)
13. Nishikin (Blanka)
13. Snake Eyez (Zangief)
13. CNB|ChuChu (Sakura, C. Viper)
13. EG|Justin Wong (Rufus)Khi đã ở đẳng cấp Thế Giới thì kỹ năng của các đấu thủ có sự chênh lệch không lớn, 16 gương mặt lọt vào trong bảng xếp hạng đều là những người chơi có danh vọng cao nhất trong giới Street Fighter. Vậy thì hiển nhiên, điều ảnh hưởng lớn nhất đến thứ hạng của của các hảo thủ, chính là phong độ, quen thuộc với phiên bản mới nhất của game và một chút may mắn.

Có thể nhận thấy được hai nhà vô địch EVO 2013 và 2014 là Xian và Luffy đã có phong độ vượt bậc cùng một kiến thức am tường về Ultra Street Fighter IV, khi hai anh được tề danh trên bảng xếp hạng với vị trí thứ hai và thứ ba.

Fuudo là một cao thủ có tiếng ở đấu trường Châu Á và Nhật Bản. Tuy anh luôn bị Daigo Umehara “ép vía” với những trận thua suýt soát thì nay, tại Capcom Cup 2014, Fuudo đã vượt qua Daigo (Vì Daigo đã bại dưới tay PR Balrog trước đó), trở thành một trong hai đại diện của Nhật Bản lọt vào top 8 của giải.

Vô địch bộ môn Ultimate Marvel vs. Capcom 3 tại EVO 2014, nhưng thật không may cho Justin Wong, anh chỉ được xếp ở thứ hạng 13 (cũng là thứ hạng thấp nhất) cùng với Nishikin, Snake Eyez và ChuChu, nhường lại danh vọng cho “đồng đội” Balrog cùng đội game EG (EvilGenius) của mình.

Và cuối cùng là tân đương kim vô địch Momochi. Momochi không có “duyên” với EVO cũng như nhiều giải đấu danh giá khác, nhưng ở lần này anh đã giành được chiến thắng thuyết phục tại Capcom Cup 2014, đem chức vô địch về cho Nhật Bản – “đất mẹ” của dòng game Street Fighter.

Ngoài việc đánh bại Xian, Ryan Hart, Bonchan… Momochi còn là nhân tố chính khiến cho Tokido bị loại khỏi 16 người dẫn đầu, và đã gián tiếp tạo nên thứ hạng chót của Justin Wong.

Momochi còn là nhân tố chính khiến cho Tokido bị loại khỏi 16 người dẫn đầu, và đã gián tiếp tạo nên thứ hạng chót của Justin Wong

NHỮNG TRẬN ĐẤU “ĐỈNH CAO”
Nhìn lại quá khứ, ở EVO 2014, Evil Ryu của Daigo đã từng là bại tướng dưới tay Pilipino Champ, khi anh ta sử dụng Dhalsim. Biết điều này, Xian đã “chuẩn bị” một Dhalsim hoàn hảo, với tham vọng muốn khắc chế được Evil Ryu của huyền thoại Daigo.

Winners Bracket – Daigo Umehara vs Xian

Evil Ryu là một nhân vật có sức tấn công mạnh của cả game, lại có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trong thực chiến. Với sự bá đạo như vậy, hiển nhiên Evil Ryu đã được Daigo “để mắt” tới và sử dụng thay thế cho nhân vật Ryu truyền thống kể từ phiên bản Ultra Street Fighter IV trở đi.

Tuy nhiên, nhìn lại quá khứ, ở EVO 2014, Evil Ryu của Daigo đã từng là bại tướng dưới tay Pilipino Champ khi anh ta sử dụng Dhalsim. Biết điều này, Xian đã “chuẩn bị” một Dhalsim hoàn hảo với tham vọng muốn khắc chế được Evil Ryu của huyền thoại Daigo.

Xian biểu hiện rất tốt ở trận đấu này, anh đã kiểm soát khoảng cách cực tốt khiến cho Daigo hiếm có dịp đi được vào quá sâu (Dhalsim là nhân vật yếu về cận chiến), giống những gì Filipino Champ đã làm ở EVO 2014. Vậy nên ở séc đấu đầu tiên của hiệp một, Daigo chỉ có thể “thắng hiểm” khi mạo hiểm sử dụng chiêu Ultra của Evil Ryu để vượt qua chưởng cầu lửa của Dhalsim.Đến séc thứ hai, Xian đã bất cẩn để Daigo áp sát và ép góc một “vố” khá đau. Nhưng sau đó, Dhalsim may mắn đánh trúng chiêu EX combo của mình khiến cục diện của trận đấu xoay chuyển. Rồi ở séc cuối cùng, dù đoán trúng chiêu teleport (dịch chuyển tức thời) và áp sát được Dhalsim một lần, Daigo vẫn để Xian thoát khỏi và bại trận trong tiếc nuối.Dù thua ở hiệp đấu đầu tiên nhưng Daigo đã cho khán giả thấy được danh hiệu “huyền thoại” của mình không phải là hư danh, bằng cách cho Xian – quán quân EVO 2013 “ngậm” cả một “củ hành” to tướng.

Tuy nhiên cho đến hiệp cuối thì công thức của hiệp đấu đầu tiên lại lặp lại, Evil Ryu càng cố tiếp cận, thì Dhalsim lại càng giữ khoảng cách. Ở những thời điểm mấu chốt, Daigo hay chọn cách hi sinh thanh năng lượng EX để phá đòn Hadouken, sau đó tiếp cận thật sát để cận chiến với Dhalsim.

Nhưng kể cả như vậy thì vẫn không đủ để mang lại cho Daigo chiến thắng chung cuộc. Evil Ryu đã bại dưới chiêu Ultra bất ngờ của Dhalsim khi Daigo bất chấp nhảy vào, cố gắng nới hẹp khoảng cách với Xian nhưng thất bại.

Winners Bracket: Luffy Vs Ryan Hart

Về sức mạnh tổng thể, Rose là một nhân vật không hề thua kém Evil Ryu ở bất cứ khía cạnh nào, cả đôi bên cũng đều không có gì áp chế lẫn nhau. Có thể coi như đây là hiệp đấu cân bằng nhất của Capcom Cup 2014.

Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với Ryan Hart, anh đã bị Luffy ép vào thế bị động hoàn toàn, sử dụng chiêu Ultra một cách vội vã để Luffy tiến tới rồi dứt điểm hiệp đấu đầu tiên trong sự nuối tiếc của khán giả.

Hiệp thứ hai của trận đấu cũng chính là hiệp cuối cùng, với chiến thắng nghiêng về phía Luffy.
Ryan Hart quyết định chuyển sang sử dụng Ryu. Tuy vậy, trước đây Luffy đã có kinh nghiệm đụng độ rất nhiều lần với Daigo – tên tuổi thành danh cùng nhân vật Ryu, nên hiệp thứ hai của trận đấu cũng chính là hiệp cuối cùng với chiến thắng nghiêng về phía Luffy.

Ryan Hart có sự may mắn ở séc đấu thứ hai của hiệp hai, khi chiến thắng Luffy một cách suýt soát ở giây cuối cùng. Nhưng sau đó, một chút “ẩu đoảng” trong việc xử lý tình huống đã làm Ryan Hart dừng chân ở vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng, thất bại hoàn toàn trước Luffy, mặc dù trước đó, anh đã đánh bại Luffy rất nhiều lần ở các giải đấu khác.[space space_height=”40″]

Trận Chung Kết: Momochi Vs Xian

Đối mặt với Ken của Momochi, Xian quyết định sử dụng Poison.
Đối mặt với Ken của Momochi, Xian quyết định sử dụng Poison – một nhân vật mới có mặt trong Ultra Street Fighter IV. Trước đó, Xian đã từng sử dụng Poison giành chiến thắng trước Gamerbee tại Saigon Cup 2014, cho thấy kỹ năng điều khiển Poison của anh cũng đã “đại thành”.

Những séc đấu đầu tiên là trận chiến cầu lửa (Fireball) giữa đôi bên, thế trận dường như ngả về phía Xian hơn khi mà cầu lửa của Poison có vùng tiếp cận (hit box) rộng hơn Ken. Cuối cùng, Xian đã vận dụng hoàn hảo ba chiêu đặc biệt sử dụng thanh năng lượng EX liên tiếp để hạ gục Momochi ở hiệp đầu tiên.

Hiệp tiếp theo, Momochi tỏ ra bình tĩnh hơn, đón đỡ hầu hết sự tấn công như vũ bão của Xian, rồi thỉnh thoảng phản đòn lại bất ngờ, không chọn cách giáp chiến như trước. Sự trầm ổn đó đã mang lại cho game thủ Nhật Bản chiến thắng ở hiệp đấu này và cả ở hiệp đấu thứ ba.

Áp lực từ phía những cú phản đòn đầy mưu tính của Ken đã ép Xian phải chuyển sang sử dụng con bài tủ của mình – Gen. Gen từng giúp Xian giành được chức vô địch tại EVO 2013 trước Akuma của Tokido. Không bất ngờ lắm khi ở hiệp đấu thứ tư này, Gen có thể giành được chiến thắng áp đảo được Ken của Momochi.

Trước thất bại của hiệp đấu vừa rồi, không ngờ Momochi vẫn sở hữu một sự bình tĩnh đến đáng sợ, đỡ được chiêu EX combo vô cùng bất ngờ của Xian ở séc đấu thứ hai, rồi phản đòn và chiến thắng một cách thuyết phục.

Việc thua trận liên tiếp đã gây nên sự sa sút phong độ của Xian trong tất cả các hiệp đấu còn lại, cộng với một chút không may, Xian đã nhường lại ngôi vị vô địch Capcom Cup 2014 (và 15.000 USD tiền thường chênh lệch) cho Momochi.

ĐÔI LỜI KẾT

Đại hội Street Fighter Thế Giới – Capcom Cup 2014 đã kết thúc, nhưng một kỷ nguyên mới của dòng game đối kháng nói chung và Street Fighter nói riêng lại được “mở ra”.

Sau Capcom Cup 2014, thì có lẽ phong trào chơi game đối kháng sẽ phát triển mạnh hơn bao giờ hết, các game thủ sẽ luyện tập hăng say hơn bao giờ hết, cùng nhau chờ đợi cơ hội bùng nổ ở kỳ đại hội năm sau – Capcom Cup 2015, nhất là khi tổng cơ cấu giải thưởng đã được nhân lên gấp 10 lần, lên tới 500.000 USD.

Số tiền rất lớn đủ để chứng tỏ rằng, game thủ là một ngành nghề có thể mang tới một sự bảo đảm cho cuộc sống. Có thể thấy, Capcom Cup đã mang lại một ý nghĩa to lớn cho ngành công nghiệp game.

Tác giả

Thảo luận