Skip to content

Chơi thử Code Vein: Một khởi đầu thiếu thuyết phục!

Chơi thử Code Vein

Chơi thử Code Vein – Có lẽ chúng ta không cần giới thiệu nhiều về dòng game Souls nữa. Thể loại nhập vai “khó kinh dị” này đã và đang là xu thế của làng game kể từ khi Demon’s Souls thành công và được đón nhận nồng nhiệt khắp thế giới.

Và tuy có vẻ “hơi trễ”, nhưng Bandai Namco đã quyết định tái tham gia vào cuộc chơi Souls với con bài mới của mình mang tên Code Vein.

Thế nhưng, trái với mong đợi của người viết, bản chơi thử Code Vein lại có một khởi đầu không mấy ấn tượng cho lắm ở đợt Network Test lần này.

Vậy điều gì khiến đoạn mở đầu của Code Vein “hụt hơi” so với các đối thủ cùng thể loại, và liệu tựa game của Bandai Namco sẽ có điểm sáng nào đáng để ca ngợi hay không?

1. NHỮNG ẤN TƯỢNG ĐẦU TIÊN…

Thực ra thì bản chơi thử Code Vein gây ấn tượng ban đầu rất tốt với phần… tuỳ chỉnh nhân vật.

Rất nhiều lựa chọn được đưa ra để bạn có thể “nêm nếm” cho đứa con cưng của mình một cách chu toàn nhất từ tóc tai, quần áo, phụ kiện, lông mày để dọc hay để ngang, mũi rọc dừa hay mũi tẹt, tóc mái Kim Tan hay buộc bím Trung Hoa… (có lẽ đây là phần tốn thời gian nhất trong việc trải nghiệm bản game lần này của người viết).

Code Vein - Một khởi đầu thiếu thuyết phục

Sau khi chỉnh chán chê và ưng ý rồi thì bạn sẽ được ném vào phần hướng dẫn sơ về các cơ chế trong game.

Cũng không có nhiều phàn nàn lắm ở giai đoạn này cho tới… 30 phút tiếp theo, bạn chẳng làm gì ngoài việc đi lòng vòng và xem phim cắt cảnh.

Sau vài phân đoạn cắt cảnh dài lê thê, bạn sẽ bắt đầu vào game chính với nhiệm vụ kiếm Blood Beads – nói nôm na là một loại hạt có tác dụng duy trì sự sống cho nhân loại trong bản chơi thử Code Vein.

Chuyến phiêu lưu của bạn bắt đầu và…. tèn ten! Bạn lại vấp cái phần hướng dẫn thêm một lần nữa.

Code Vein gây ấn tượng ban đầu rất tốt với phần… tuỳ chỉnh nhân vật

Cũng chẳng hiểu nổi vì một lý do thần kỳ gì mà nhà sản xuất lại nhét tận hai lần hướng dẫn trong vẻn vẹn 30 phút game và thậm chí chúng còn bị lặp lại với nhau?

Phần đồ họa trong bản chơi thử Code Vein khá là đẹp với phong cách anime Nhật Bản, game cũng chăm chút nhiều về những chi tiết nhỏ trong game, phần bối cảnh game cũng được làm một cách cẩn thận, toát lên dáng vẻ của thế giới hậu tận thế, chỉ ngoài trừ việc nó… giống God Eater một cách thái quá!

Tuy rằng cùng chung một “người cha” là Yuta Yamamoto, nhưng việc bê (gần) nguyên xi đồ của tựa game này đắp lên tựa game kia thì thực sự là nhà sản xuất “lười quá thể đáng” (và có vẻ như họ cũng chẳng có ý định che giấu việc này làm gì).

2. A.I VÀ NHỮNG NIỀM ĐAU

Code Vein - Một khởi đầu thiếu thuyết phục

Chúng ta cùng quay lại một chút về phần cốt truyện nào.

Cách Code Vein mở đầu cũng giống với… vài ngàn tựa game khác. Một nhân vật chính mất trí nhớ, gặp một cô gái bí ẩn, lòng vòng vèo vèo gì đó và cuối cùng là nhân vật chính sẽ xách “hàng” lên giải cứu thế giới.

Một công thức cũ với phong cách anh hùng kiểu cũ, cũng thật khó để nói về phần cốt truyện của game sẽ như thế nào vì người viết không được phép đi xa hơn nữa.

Nhưng khi đã không gây ấn tượng ban đầu vì cốt truyện quá “an toàn”, chúng ta cần một lối chơi đủ để thuyết phục game thủ rút hầu bao và xách ngay game về nhà.

Tiếc là trí thông minh của đám quái trong bản chơi thử Code Vein đã làm người viết quên mất lối chơi của game có gì đặc biệt…

Như những tựa souls game khác như Dark Souls chẳng hạn, có khi bạn phải chạy trối chết khỏi mấy con chó hoang dù khi đã cấp cao, đồ xịn, hay chơi ngu và bán mạng cho mấy tên quắt queo, kiệt sức vì dịch bệnh trong Bloodborne.

Có lẽ điểm sáng nhất trong lối chơi của bản chơi thử Code Vein là hệ thống “Gif”

Nhưng với Code Vein thì khác, quái nhép sẽ đúng chuẩn quái nhép, ngoại trừ được thiết kế khá hầm hố ra thì chúng yếu ớt như “cọng bún thiu”, đã vậy còn hơi bị kém thông minh, trừ những con quái mặc định sẽ lao vào bạn (thường là những con quái núp ở góc cua) còn không thì bạn có tiến sát rạt vào thì chúng cũng chẳng có vẻ gì sẽ tấn công trước cả.

Và hình như do sợ “game khó quá”, game cung cấp cho bạn những “bảo mẫu” liên tục (khởi đầu bằng anh chàng Oliver, sau đó tới người lạ bí hiểm…), có khi bạn chỉ cần né tránh và để việc đánh quái cho các bảo mẫu lo là được.

Thậm chí chơi tới tận giai đoạn gặp con quái “nhìn có vẻ giống trùm” thì game cũng chẳng khó hơn là bao, con quái cũng dễ dàng bị hạ gục sau vài chiêu thức đơn giản.

Có lẽ điểm sáng nhất trong lối chơi của bản chơi thử Code Vein là hệ thống “Gif”.

Từ Gif bạn có thể sáng tạo ra phong cách chơi phù hợp nhất với mình với những đường nâng cấp cực kì dị theo sở thích hay đúng chuẩn mực game nhập vai.

KHI NÀO RA MẮT?

Code Vein - Một khởi đầu thiếu thuyết phục

Hiện tại, bản chơi thử Code Vein vẫn còn quá nhiều thiếu sót và có lẽ là khó có thể ra mắt trong khoảng thời gian sắp tới.

Liệu đến thời điểm ra mắt, Code Vein có thể làm một bước chuyển mình đầy đột phá, hay lại trở thành một quả bom xịt đầy nuối tiếc nữa? Chúng ta hãy cùng đón chờ xem!

Tác giả

Thảo luận