Skip to content

Cốt truyện Darksiders (Phần 1): WAR – Đại chiến tam giới

Cốt truyện Darksiders (Phần 1): WAR - Đại chiến tam giới

Tính đến nay, dòng game Darksiders đã ngót ngét 9 năm kể từ lần ra mắt đầu tiên vào năm 2010, mở ra cho game thủ một cuộc chiến vô tiền khoáng hậu giữa Thiên thần và Ác quỷ, cũng như lồng ghép những điển tích trong Kinh Thánh về ngày tận thế.

Dẫu vậy, do được lấy cảm hứng từ sách Khải Huyền thuộc Kinh Thánh, nên những sự kiện và diễn biến trong game thực sự rất khó nắm bắt với những game thủ Á Đông.

Chưa kể, Darksiders còn “xào nấu” để biến những sự kiện đó trở nên hấp dẫn, viết thành 4 mạch truyện diễn ra song song với nhau, ứng với 4 Kỵ sĩ Khải Huyền.

Vậy, nhân dịp Darksiders III vừa mới ra mắt cách đây không lâu, cũng như hướng đến phiên bản thứ 4 đang được phát triển, Vietgame.asia sẽ cùng bạn tóm lược lại toàn bộ những sự kiện mang tai ương ập đến thế giới loài người.

Đặc biệt, nếu chưa bao giờ thử qua các phiên bản trước đây của Darksiders, bạn đọc vẫn có thể tự tin dợt qua Darksiders III sau khi nắm được những diễn biến chính trong bài viết sau.


Lưu ý

Toàn bộ nội dung của Darksiders Darksiders II sẽ được kể “huỵch toẹt”, nên hãy đảm bảo rằng bạn không ngại việc tiết lộ nội dung nếu chưa từng trải nghiệm hai phiên bản trước nhé!

Những sự kiện diễn ra trong dòng game Darksiders được kể theo thời gian song song với nhau, trên 4 hành trình của 4 kỵ sĩ, nên sẽ có nhiều tình tiết liên quan đến phiên bản khác trong cùng một thời điểm.


CHIẾN TRANH – KHỞI NGUYÊN CỦA TẤT CẢ!

Trước khi thế giới loài người được tạo ra, rất lâu trước đó, chiến tranh luôn là vấn đề nhức nhối kéo dài hàng thiên niên kỷ giữa Thiên đường và Địa ngục, giữa những thiên thần tự cho mình là ánh sáng của vạn vật và những ác quỷ hiện thân của sự hỗn mang.

Nhưng rồi cuộc chiến cũng đến hồi kết khi xuất hiện Hội Đồng Hắc Ám – The Charred Council, một hội đồng duy trì trật tự của vũ trụ bằng cách ngăn chặn những thế lực lớn mạnh vượt quá giới hạn cho phép.

Cốt truyện Darksiders (Phần 1): WAR - Đại chiến tam giới

Hội đồng này được thành lập bởi một thực thể cổ xưa (có thể xem là Đấng sáng tạo – The Big Kahuna) và được điều hành bởi ba thực thể.

Công cụ gìn giữ trật tự của Hội Đồng Hắc Ám (The Charred Council) chính là Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền gồm: War, Death, Fury và Strife.

Chiến tranh luôn là vấn đề nhức nhối kéo dài hàng thiên niên kỷ giữa Thiên đường và Địa ngục

Khi hiệp định hòa bình được ban hành thì cũng là lúc thế giới thứ ba được ra đời: Thế giới loài người – hay Trần giới, nơi sẽ “ngăn sông cách chợ” Thiên đàn và Địa ngục.

Tuy nhiên, hiệp định hòa bình này thực chất chỉ là một “hợp đồng đình chiến tạm thời” để cả Thiên đàng và Địa ngục có thể chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đại chiến cuối cùng – End-war.

Khi đó, The Charred Council sẽ phá bỏ 7 phong ấn để khởi động ngày tận thế, trong đó War, Death, Fury và Strife đóng vai trò là 4 trong 7 phong ấn nói trên.

Cốt truyện Darksiders (Phần 1): WAR - Đại chiến tam giới

Trải qua một thời gian hòa bình lâu dài, bỗng một ngày nọ, War – kỵ sĩ đầu tiên được triệu gọi để khởi động cuộc đại chiến và tiếp theo đó là các anh chị em của mình.

Những tưởng thời điểm đó đã đến, War lên đường xuống trần thế và phát động chiến tranh giữa tam giới…

Tuy nhiên, khi đến Trần thế, War không nhận được tín hiệu từ các anh chị em của mình, mà đáng ra cả 4 phải cùng nhau xuất hiện, cho đến khi anh biết được rằng cả 7 phong ấn vẫn còn nguyên “zin”.

Cốt truyện Darksiders (Phần 1): WAR - Đại chiến tam giới

Trong lần xuất chinh sai lầm này, War đã gặp Abaddon, Thống Lĩnh của binh đoàn Hellguard và xảy ra tranh cãi, khiến Abaddon phân tâm và thiệt mạng dưới tay một con quỷ Straga, phe Địa ngục bỗng dưng chiếm được lợi thế lớn, War bất ngờ trở thành kẻ thù của cả phe Thiên đàng lẫn Địa ngục.

Và thế là End-war đã nổ ra, hiệp định hòa bình bị qua mặt bởi hành động phát động chiến tranh không rõ động cơ của War, lại còn gây thiệt hại lớn cho phe Thiên đàng.

War bị khép tội chống phá, đồng thời chính The Charred Council cũng chối bỏ việc gửi lệnh hành động cho War rồi giam cầm gã 100 năm trước khi được trả tự do để có thể “minh oan” cho bản thân.


Cốt truyện Darksiders (Phần 1): WAR - Đại chiến tam giới

HÀNH TRÌNH BAN PHÁT SỰ TRỪNG PHẠT

Dù đã bị giam cầm 100 năm và tước hết sức mạnh của War, Hội Đồng Hắc Ám (The Charred Council) vẫn cho gã cơ hội đi điều tra nguồn gốc gây nên đại chiến, dưới sự giám sát của Giám Thị (The Watcher) – ẩn dưới bóng của War.

Trần giới 100 năm sau ngày tận thế, phe Thiên đàng như rắn mất đầu bởi cái chết của Tổng lãnh Abaddon, thế cờ không còn cân bằng khi phe Địa ngục ngày một bành trướng, được dẫn đầu bởi Kẻ Hủy Diệt (The Destroyer).

Ngược lại, phe Thiên đàng chỉ có thể phát động những cuộc du kích trên quy mô nhỏ nhằm chống lại sự hoành hành ngày một lớn của Địa ngục.

Cốt truyện Darksiders (Phần 1): WAR - Đại chiến tam giới

War lên đường tìm hiểu Kẻ Hủy Diệt (The Destroyer) là ai và ngọn nguồn sức mạnh của y ở tòa tháp lớn, theo lời chỉ dẫn của Vulgrim – một con quỷ gian thương giảo quyệt, chỉ có Samael là có thể giúp War đến được đó.

War tìm gặp Samael – một con quỷ đặc biệt mạnh, toàn tri và là kẻ được mệnh danh là Hoàng tử của Địa ngục, chỉ chịu xếp sau Lucifer, cũng như được xem là người thừa kế Địa ngục sau khi triều đại của Lucifer tàn lụi.

Nhưng do quá ngông cuồng và dám thách thức Lucifer, Samael đã bị đày xuống Trần giới và bị giam cầm ở Scalding Gallow, sức mạnh của hắn bị tước đi rồi chia cho 4 con quỷ dưới trướng Lucifer: Tiamat, Griever, Stygian và Silitha.

Tại đây, War đã thực hiện một giao kèo với Samael để giúp hắn lấy lại sức mạnh của mình bằng cách mang tim của 4 con siêu quỷ nói trên trở về, mặc kệ Samael đang có âm mưu lật đổ ngai vàng của Địa ngục.

Cốt truyện Darksiders (Phần 1): WAR - Đại chiến tam giới

Giao kèo được thực hiện, Samael lấy lại được sức mạnh, đổi lại War có được sự giúp đỡ của Samael để đến được tòa tháp, cũng như thêm sức mạnh mới là Shadowflight và Chronomancer.

Trong hành trình của War trong tòa tháp, anh gặp được Azrael – Thiên Sứ Tử thần (Angel of Death), đang bị giam cầm ở đây.

Ông tiết lộ với War cuộc chiến lần này là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước bởi phe Thiên đàng, nhằm chiếm ưu thế nhưng không thể kiểm soát được thế trận.

Trong âm mưu này có sự tham gia của Azrael, Tổng lãnh thiên thần Abaddon và cả Ulthane – Cổ Thần (The Old One), một kẻ thuộc tộc Maker còn lâu đời hơn cả Thiên đàng và Địa ngục.

Thừa nhận sự ngu muội của mình khi bị Abaddon chiêu dụ, Azrael bắt buộc phải nhờ sự giúp đỡ của War để ngăn chặn Kẻ Hủy Diệt (The Destroyer), cũng như cho anh biết sức mạnh của Destroyer có được là từ Giếng Linh Hồn (Well of Souls).

Về phần mình, sau khi chia tay Azrael, War đến gặp Cây Tri Thức (Tree of Knowledge) ở Vườn Địa Đàng (Eden), một trong hai đại thụ quan trọng của vũ trụ bên cạnh Cây Sinh Mệnh (Tree of Life).

Tồi tệ hơn, Cây Tri Thức (Tree of Knowledge) tiết lộ cho War một bí mật khủng khiếp hơn: chính Hội Đồng Hắc Ám (The Charred Council) đã thông đồng cùng Thiên đàng và lợi dụng War như một công cụ để đánh lùi Địa ngục sau khi được trả tự do sau một thế kỷ giam cầm.

Mặt khác, Kẻ Hủy Diệt (The Destroyer) cũng chính là… Abaddon hóa thân.

Rốt cuộc, War chỉ là con rối trong tay Abaddon và Hội Đồng Hắc Ám (The Charred Council).

Sau khi lấy lại được hết sức mạnh thần thánh của mình, War lên đường trừng phạt kẻ đã đổ tội lên đầu mình – Kẻ Hủy Diệt (The Destroyer) hay còn gọi là Abaddon, sau đó sẽ đến truy vấn Hội Đồng Hắc Ám ( The Charred Council).

Cốt truyện Darksiders (Phần 1): WAR - Đại chiến tam giới

Hành trình của anh gặp sự cản trở của Uriel – Thống Lĩnh mới của Hellguard, từng là cận thần bên cạnh Abaddon.

Với cô, War chính là kẻ đã gây ra cái chết của Abaddon và khiến tình cảnh trở nên tệ hại như bây giờ.

Sau hai lần thách đấu War, Uriel đều bị tẩn sờ-mờ-lờ, War tha chết và tiết lộ cho cô biết rằng Abaddon chính là kẻ đứng đằng sau tất cả.

Kể từ đó, War nhận thêm được sự giúp đỡ của Uriel trong quá trình đánh bại Kẻ Hủy Diệt (The Destroyer).

Cốt truyện Darksiders (Phần 1): WAR - Đại chiến tam giới

Trong trận chiến cuối cùng với Abaddon, hắn đã lộ nguyên dạng là một con quỷ trong hình hài của một con rồng khổng lồ sau khi tái sinh.

War đánh bại Abaddon và tiếp tục vén lên một bức màn bí mật khác.

End-war được khởi động bởi âm mưu của Abaddon, Azrael và Ulthane là đúng, nhưng Abaddon sau khi bị Straga “quật” chết ở chương đầu Darksiders là sự thật.

War chỉ là con rối trong tay Abaddon và Hội Đồng Hắc Ám (The Charred Council).

Sau khi chết đi, Abaddon đã được cứu bởi Lilith – “mẹ” của War, cũng là “mẹ” của Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền.

Lilith cho Abaddon hai sự lựa chọn: Tiếp tục trở về phục vụ Thiên đàng hoặc phụng sự cho Địa ngục.

Bởi kế hoạch phát động chiến tranh sớm đã vi phạm hiệp ước do Hội Đồng Hắc Ám ( The Charred Council) đề ra, Abaddon không thể trở về phe Thiên đàng do sẽ bị xử tử vì dám gây họa, nên hắn đành thân phục vụ cho Địa ngục.

Sau khi tái sinh, Abaddon trở về lợi dụng Azrael để lấy ân huệ từ Cây Tri Thức (Tree of Knowledge), sau đó thông đồng với Archon Lucien – người nắm giữ chìa khóa đến Giếng Linh Hồn (Well of Souls) để tái sinh thành Quỷ, trở thành Kẻ Hủy Diệt (The Destroyer).

Sự thật được phơi bày, War đứng giữa “ngã tư đường” khi không chỉ anh, mà Hội Đồng Hắc Ám ( The Charred Council) hay Abaddon rốt cuộc cũng chỉ là con cờ của một thế lực to lớn khác thao túng từ sau, trong đó có cả Lilith – “mẹ” của Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền.

Sau khi Abaddon trăn trối lần cuối, War bất ngờ bị Giám Thị (The Watcher) đoạt lấy phong ấn thứ 7 vừa có được từ Abaddon, cũng như sử dụng phong ấn để vô hiệu sức mạnh của War.

Tuy nhiên, Uriel đã có mặt kịp thời sử dụng Thanh Kiếm Diệt Vong (Armageddon Blade) từ xác của Abaddon và sát hại War để anh hoàn thành lời thề của mình, đồng thời phá vỡ phong ấn thứ 7 để War được hồi sinh một lần nữa.

Cốt truyện Darksiders (Phần 1): WAR - Đại chiến tam giới

War hồi sinh và thẳng tay quật chết Giám Thị (The Watcher) để phá bỏ xiềng xích với Hội Đồng Hắc Ám (The Charred Council).

Cũng tại thời khắc cuối cùng này, ba thiên thạch từ trên trời lao xuống Trần giới, báo hiệu cho sự xuất hiện của ba kỵ sĩ còn lại, đồng nghĩa rằng ngày tận thế bây giờ mới chính thức được khởi động.


Lưu ý

Sự xuất hiện của ba kỵ sĩ còn lại là Death, Fury và Strife ở cuối Darksiders không phải là khởi đầu của những phần Darksiders tiếp theo, mà là hồi kết của cả bốn phần Darksiders, khi hành trình của tứ kỵ sĩ đã hoàn thành.

Kẻ Hủy Diệt (The Destroyer), con quỷ mạnh nhất dẫn đầu quân đoàn Địa ngục trong cuộc đại chiến End-war đã bị tiêu diệt, nhưng ẩn khuất vẫn còn rất nhiều bởi chính y và Hội Đồng Hắc Ám (The Charred Council) cũng đang bị thao túng bởi một thế lực khác còn hùng mạnh hơn.

Samael sẽ làm gì khi lấy lại được sức mạnh? Hay những Kỵ sĩ còn lại đang ở đâu? Lilith là ai mà có thể hồi sinh được Abaddon… Vietgame.asia xin hẹn bạn đọc trong phần hai của loạt bài viết cốt truyện Darksiders nhé!

Tác giả

WINE

Life (is) so "short"? - Let's "Play" more! ^^

Thảo luận