Skip to content

Cốt truyện Mortal Kombat 11: “Drama” cá nhân tại Đa Giới – Kỳ 1

Mortal Kombat 11

Cốt truyện Mortal Kombat 11 – Vào tối ngày 6/3, NetherRealm Studios đã tung ra trailer cốt truyện Mortal Kombat 11 với nội dung tiếp tục các sự kiện diễn ra trong Mortal Kombat X sau khi Raiden – hộ vệ Earthrealm, hạ sát vị Đại Thần (Elder God) biến chất Shinnok.

Đến nay, một thế lực mới đã quay trở lại và những người từ cõi chết – cả đồng minh lẫn quân thù – sẽ giằng xé nhau trong cuộc chiến dài hơi giữa những dòng thời gian.

Hãy cùng Vietgame.asia điểm qua những sự kiện xoay quanh nhân vật/đấu sĩ đã được xác nhận sẽ xuất hiện trong Mortal Kombat 11 đã diễn ra trong hai tựa game trước, qua tóm lược cốt truyện Mortal Kombat 11 sau đây.

RAIDEN

cốt truyện Mortal Kombat 11

Là một trong các nhân vật lâu đời nhất của vũ trụ Mortal Kombat, Raiden mang trong mình sức mạnh của sấm chớp, là hộ vệ của loài người tại Nhân Giới (Earthrealm), và trở thành một Đại Thần sau khi ông đả bại Shinnok lần hai.

Sau khi bị Shao Kahn hạ sát, ông kịp gửi thông điệp dành cho chính ông ở quá khứ, và nhờ đó mà Raiden (thời trước) thành công trong việc lật đổ ách thống trị của y, ngăn cản các sự kiện của Armageddon xảy ra.

Thế nhưng, quyết định cuối cùng của ông gây nên cái chết của không ít hộ vệ xứ Earthrealm, trong đó bao gồm đồ đệ của ông và cựu quán quân của giải đấu Mortal Kombat – Liu Kang.

Thành công trong việc dẹp loạn đoàn quân Netherrealm xâm lăng Earthrealm dẫn dắt bởi Shinnok, Raiden tìm được cách kết hợp phép thuật của ông và ma pháp chiêu hồn của Quan Chi, giúp ông hồi sinh Scorpion, Sub-Zero và Jackson Briggs, cũng như phục hồi lại linh hồn của họ.

Điều này mang lại cho ông hy vọng rằng ông có thể đưa Liu Kang quay trở lại, song Shinnok đã nhanh hơn ông một bước khi tái sinh Liu Kang dưới dạng Revenant bên cạnh đồng hữu Kung Lao cùng một số đấu sỹ khác như Smoke – một ninja nửa người nửa máy xuất thân từ Earthrealm, và Sindel – nữ hoàng xứ Edenia, và Kitana – công chúa xứ Edenia và là con gái đẻ của Sindel.

Nhờ sự giúp sức của Cassie Cage (con gái của Johnny Cage) và Kung Jin (em họ của Kung Lao), Raiden hút trọn năng lượng của Shinnok bên trong căn phòng đá Jinsei vốn chứa đựng sinh khí nội lực của Earthrealm. Ông dần trở nên biến chất, đe dọa những tân thủ lĩnh của Netherrealm – Liu Kang và Kitana, rằng ông sẽ không khoan hồng bất kỳ ai dám đe dọa đến Earthrealm.

Trong Mortal Kombat 11, “người trấn giữ thời gian” Kronika cho biết Raiden đã xáo trộn trật tự lịch sử và giành lấy định mệnh mà đáng nhẽ ra ông không được sở hữu. Điều này đồng nghĩa với việc phiên bản quá khứ của ông sẽ lại phải đối đầu Shao Kahn và bè lũ Netherrealm thêm một lần nữa.

SHAO KAHN

Mortal Kombat 11

Được biết đến là kẻ xưng vương độc tàn của Ngoại Giới (Outworld) sau khi ám sát Long Vương Onaga, Shao Kahn tồn tại với một tôn chỉ duy nhất: khiến cho mọi cõi giới khuất phục trước y.

Một trong những vùng đất mà y chiếm giữ thành công là Edenia, “vườn địa đàng” của tộc người mang trong mình dòng máu của thánh thần, được trị vì bởi hoàng đế Jerrod cùng nữ hoàng Sindel và công chúa Kitana. Y hạ sát Jerrod, ép buộc Sindel làm vợ và huấn luyện Kitana thành sát thủ tay sai của y.

Trong dòng thời gian hiện tại, ở giải đấu Mortal Kombat đệ nhị, Shao Kahn cử thuộc hạ chặn đứng chuỗi thắng cuộc của Kung Lao nhưng tất cả đều thất bại. Y phá vỡ luật lệ của giải đấu, bất ngờ bẻ cổ Kung Lao trước khi bị Raiden khống chế và hạ thủ bởi Liu Kang – đồng hữu của Kung Lao. Y được Quan Chi hồi sinh, trực tiếp xâm lăng Earthrealm và triệt hạ Raiden trước khi ông kịp gửi thông điệp ngược dòng quá khứ.

Phẫn nộ trước hành động trên, các Đại Thần ban cho Raiden quá khứ phép thuật siêu phàm để đánh đổ y.

Sau sự kiện này, “bản sao” của Kitana – Mileena, cải trang thành công chúa Edenia và tìm cách chiếm đoạt ngai vàng của Outworld trước khi bị phế truất bởi Kotal Kahn – kẻ xưng vương mới của Outworld.

Shao Kahn sẽ trở lại trong Mortal Kombat 11, được hồi sinh bởi Kronika và tiếp tục dẫn dắt quân đoàn Outworld phục thù Earthrealm trong công cuộc bí ẩn của ả.

KITANA – JADE

Mortal Kombat 11

Kitana – công chúa… 10,000 tuổi của xứ Edania bị ép buộc trở thành con rối và tay sai của Shao Kahn trước khi biết được số phận của quê nhà mình.

Tại giải đấu, cô được lệnh ngăn chặn chuỗi toàn thắng của Liu Kang song lại thất bại, van xin Liu Kang kết liễu mình, nhưng đấu sỹ Thiếu Lâm trẻ tuổi chối từ, cho rằng cả hai sẽ hội ngộ trong tương lai.

Trong khi đó, nữ sát thủ Jade và cũng là bạn thân của Kitana tỏ ra không hài lòng với thái độ dè chừng của cô, nhưng Jade cuối cùng vẫn một mực trung thành với công chúa.

Kitana biết được rằng theo lệnh của Shao Kahn, tà sư Shang Tsung sử dụng sinh lý học của chủng tộc Tarkatan mọi rợ, “chế tác” ra bản sao của chính cô, kết quả của “thí nghiệm” đó chính là Mileena. Ả được Shao Kahn coi là con đẻ của mình và là người kế vị ngai vàng đích thực của Outworld. Kitana sau đó bị giam cầm ở Thượng Đài của Shao Kahn rồi được chuyển đến đấu trường Coliseum để chịu hành quyết công khai.

Jade, Liu Kang và Kung Lao giải cứu thành công công chúa, song Kung Lao bị Shao Kahn hạ sát tại cuộc thi đấu và được Liu Kang báo thù ngay sau đó.

Kitana, Jade và Liu Kang gia nhập hàng ngũ của Raiden. Cô buộc phải đối mặt với Sindel – mẫu thân của cô nay được hồi sinh dưới dạng Revenant bởi Quan Chi. Bà xử tử đồng minh của Kitana, đổ lỗi rằng cô đã bội phản phụ thân mình rồi ra tay thanh trừng cô. Kitana nhắm mắt trong lúc nắm tay Liu Kang, và cũng như đa phần các đấu sỹ đã ngã xuống, cả hai đầu thai ở hình hài Revenant và tiếp tục phục tùng Quan Chi.

Sau khi Quan Chi và Shinnok bị Scorpion và Cassie Cage đả bại, Kitana trị vì Netherrealm cùng Liu Kang. Giờ đây họ phải đối mặt với một Raiden nay đã biến chất, cuộc xâm lăng tiếp theo của Outworld và những đồng minh tà ác đầy mạnh mẽ của Kronika.

Trong khi đó, Jade nảy sinh tình cảm với Kotal Kahn sau khi các sự kiện của Mortal Kombat X diễn ra và hiện tại đang về phe Outworld trong Mortal Kombat 11.

LIU KANG – KUNG LAO

Mortal Kombat 11

Liu Kang, đấu sỹ trẻ tuổi từ phái Thiếu Lâm gần như được an bài trở thành nhà vô địch của giải đấu Mortal Kombat. Trong khi đó, Kung Lao muốn chứng tỏ rằng mình không hề kém cạnh gì người bằng hữu của mình, tìm cách đột nhập vào cuộc đấu nhưng rồi thất bại dưới tay Scorpion.

Liu Kang chiến thắng trước Shang Tsung và đoạt lấy ngôi vị quán quân. Sau khi Raiden từ chối thỉnh cầu tổ chức giải đấu tiếp theo tại Outword của Shang Tsung, y triệu hồi quân đoàn Tarkatan tấn công học viện
huấn luyện đấu sỹ Thiếu Lâm Wu Shi. Raiden, Jax và Johnny Cage quyết định tiếp tục giải đấu để đối mặt với Shao Kahn và Shang Tsung, còn Liu Kang và Kung Lao lên đường cứu các bậc đại sư bị bắt bớ trong cuộc tấn công.

Họ nhận được hung tin từ Jade rằng Kitana đang bị giam giữ tại Thượng Đài của Shao Kahn và chuẩn bị đưa đi hành quyết. Liu Kang rời đi giải cứu công chúa, còn Kung Lao thay thế bằng hữu của mình trong vòng đấu. Anh chiến thắng trước Quan Chi, Shang Tsung và Kitaro. Thế nhưng trong một phút lơ là, Shao Kahn bất ngờ bẻ cổ Kung Lao, đưa Liu Kang vào cơn thịnh nộ cùng cực, và rồi kẻ trị vì Outworld gục ngã trước đấu sỹ Thiếu Lâm. Tuy nhiên, điều này lại trái với thông điệp mà Raiden nhận được: nếu không muốn chiến tranh xảy ra, “hắn ta phải là người thắng cuộc”. Đó là lúc mà ông nhận ra thông điệp này ám chỉ Shao Kahn chứ không phải Liu Kang hay Kung Lao.

Kế hoạch của Raiden là giao kèo với Quan Chi để lấy lại linh hồn của các chiến binh Earthrealm đã tử nạn, cũng như để Shao Kahn sát nhập Outworld và Earthrealm, từ đó khiến cho các Đại Thần trở nên bất mãn và quyết định hạ bệ Shao Kahn. Liu Kang không đồng thuận dẫn đến việc cả hai giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm, song Raiden cuối cùng vô tình hạ sát anh, khiến ông dằn vặt cho tới nay.

Liu Kang cùng các chiến binh khác đã ngã xuống được tái sinh dưới dạng Revenant, phục tùng Quan Chi và Shinnok. Anh vẫn nuôi giữ mối hận đối với sư phụ của mình, tuyên bố rằng anh sẽ giúp sức Shinnok lật đổ các Đại Thần. Kế hoạch này bị phá vỡ khi Cassie Cage, Jacqueline Briggs, Takeda Takahashi (con trai của Kenshi và đồ đệ của Hanzo Hasashi) và Kung Jin (em họ của Kung Lao) vượt qua hàng ngũ tay sai của Shinnok và đánh bại y. Liu Kang và Kung Lao từ đó lui về ẩn náu tại Netherrealm, chờ ngày định mệnh của mình được tái lập.

SCORPION/HANZO HASASHI – SUB-ZERO/KUAI LIANG – NOOB SAIBOT/BI-HAN

Câu chuyện đằng sau nhẫn giả Shirai Ryu nung nấu mối thù đối với kẻ đã sát hại gia đình mình, có lẽ không một fan nào của Mortal Kombat là chưa từng nghe đến. Sự tương khắc giữa lửa và băng thực chất được “nhóm mồi” bởi Quan Chi, dẫn đến sự diệt vong của bang phái Shirai Ryu và gia đình của Scorpion, cũng như cái chết của Bi-Han (chiến binh Lin Kuei đầu tiên mang biệt hiệu Sub-Zero) dưới tay Scorpion và một mối hận mới được hình thành bên trong em trai ông là Kuai Liang. Bi-Han trở thành thực thể tà ác Noob Saibot với tham vọng chiếm đoạt Netherrealm cho riêng mình, Kuai Liang tiếp nối biệt hiệu Sub-Zero từ người anh đã khuất, còn Scorpion tiếp tục phục tùng Quan Chi cho đến khi linh hồn của ông được Raiden phục hồi.

Scorpion, nay tự xưng bằng tên thật là Hanzo Hasashi, tái gầy dựng bang phái Shirai Ryu và thu nạp Takeda Takahashi làm học trò của mình. Sub-Zero hé lộ sự thật về Quan Chi cho ông, khiến cho ông trở nên cuồng nộ, tấn công lực lượng đặc nhiệm Earthrealm đang giam giữ Quan Chi để được tận tay rửa hận. Dẫu cho mối thù đã được trả, Quan Chi kịp “mở ngục” và thả Shinnok ra khỏi tấm bùa phong ấn trước khi đầu hắn lìa khỏi cổ. Trong khi đó, Sub-Zero cùng phái Lin Kuei tìm cách đẩy quân đoàn của Kotal Kahn quay trở lại Outworld.

Scorpion và Sub-Zero sẽ trở lại trong Mortal Kombat 11, giờ đây hợp tác cùng nhau trong công cuộc đẩy lùi Kronika và quân đoàn Outworld.

D’VORAH – KOTAL KAHN

Một chiến binh xuất thân từ vùng đất Osh-Tekk bị Outworld nuốt chửng, hắn sau này được gán cho cái tên Buluc – vị thần chiến tranh trong thần thoại Maya, lật đổ ách thống trị của Mileena sau khi ả làm phản và giành lấy ngai vàng của Outworld, giờ đây xưng bá với biệt hiệu Kotal Kahn.

Khác với những đế vương tiền nhiệm, hắn không quan tâm đến việc xâm lược các vùng đất khác mà chỉ cố gắng hợp nhất các cõi giới bên dưới lá cờ của Outworld. Hắn dẫn đầu cuộc nổi dậy cùng các cánh tay phải là Reptile – một sinh vật bò sát dạng người, Erron Black – một tay cao bồi bí ẩn, và D’Vorah – một sinh vật côn trùng ký sinh hình người thuộc giống loài Kytinn. Sau khi nổi dậy thành công, hắn buộc Mileena phải bỏ trốn, thu nạp Ermac và ra lệnh D’Vorah xử tử Bakara.

Cuộc nội chiến tại Outworld lên đến cực điểm, khiến cho không ít cư dân buộc phải di tản tới Earthrealm. Chiến tranh chấm dứt khi Kotal hành quyết Mileena nhờ sự hỗ trợ của nhóm đặc nhiệm Kombat Kids dẫn đầu bởi Cassie Cage. Lấy được tấm bùa phong ấn Shinnok từ tay Mileena, hắn trở mặt và giam giữ người từ Earthrealm, đưa tấm bùa cho D’Vorah mang đến một nơi biệt lập để không ai có thể đánh cắp được nó. Thế nhưng điều hắn không lường trước được là D’Vorah thực chất là gián điệp hai mang của Quan Chi.

Cho rằng D’Vorah và phe Earthrealm cấu kết với nhau để cướp tấm bùa, Kotal Kahn từ chối chống lại Shinnok, thực hiện cuộc tổng tấn công nhằm vào Earthrealm, cho rằng điều tốt nhất hắn có thể làm là câu giờ cho Outworld. Cuối cùng, hắn bị Sub-Zero và phái Lin Kuei đẩy lùi.

Kotal Kahn và D’Vorah sẽ trở lại trong Mortal Kombat 11, trong đó Kotal Kahn hợp tác cùng Raiden/Liu Kang thời trẻ chống đỡ trước sự xâm lăng của quân đoàn mới dưới trướng Shao Kahn.

Tác giả

Abydon Belegarssøn

“Happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.” - Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. ᚠᚢᚦᚨᚱᚲᚷᚹᚺᚾᛁᛃᛇᛈᛉᛊᛏᛒᛖᛗᛚᛜᛞᛟ

Thảo luận