Skip to content

Dark Souls II – Đánh Giá Game

Dark Souls II

Dark Souls II – Mò mẫm trong những hầm ngục tối tăm, những hành lang, lâu đài u ám. Chiến đấu với vô số kẻ địch hình thù quái dị, mỗi đòn đánh đều muốn lấy mạng người chơi. Độ khó “khủng khiếp” nhưng lại cực kỳ dễ gây “nghiện”…

Những mô tả trên hẳn phải là về Dark Souls, tựa game nhập vai hành động khá lạ đã từng gây tiếng vang lớn khi còn mang cái tên Demon’s Souls dành cho hệ máy PS3.

Khởi đầu là một tựa game độc quyền, dần dần, dòng game nhập vai hành động đến từ FromSoftware đã xuất hiện trên hầu hết các hệ máy chơi game.

Vừa qua, người hâm mộ lại có dịp “thổn thức” khi Dark Souls II – phiên bản mới nhất của dòng game đã chính thức ra mắt.

Với thành công mà Dark Souls đã tạo dựng, “người em” Dark Souls II liệu có tạo nên thành công?

BẠN SẼ THÍCH

LỐI CHƠI ĐẦY MÊ HOẶC

Điểm đáng chú ý nhất của Dark Souls II (hay cả dòng game nói chung) là việc bạn sẽ… chết khá thường xuyên.

Độ thử thách cao đôi khi khiến nhiều người chơi nản lòng, nhưng với Dark Souls nói dung, đây chính là một trong những điểm khiến dòng game trở nên cuốn hút.

Không cần đến những “con trùm” to lớn, ngay cả một vài tên quái nhãi nhép cũng đủ khả năng “lấy mạng” của bạn bất kỳ lúc nào.

Kết hợp với khung cảnh tăm tối, khiến mỗi bước đi của người chơi cũng phải chứa đầy sự toan tính, kèm theo với việc quan sát xung quanh thật kỹ càng nếu không muốn…”chầu ông bà” sớm.

Hệ thống chiến đấu thực sự là điểm sáng của game. Nếu như ở một vài game nhập vai hành động khác, người chơi nhiều lúc chỉ cần lao lên và “nhấn nút” một cách điên cuồng và giành chiến thắng thì với Dark Souls II, công thức trên hoàn toàn “phá sản”!

Mỗi hành động (đánh, sử dụng phép thuật hay thậm chí cả…tránh đòn tấn công của đối phương) đều mất một lượng “thể lực” (Stamina) nhất định và tất nhiên, không ai có thể lực vô hạn để liên tiếp ra đòn.

Mỗi kẻ địch mà bạn đối đầu đều khác nhau, kéo theo đó là chiến thuật phải thay đổi.

Người chơi luôn tìm cách để cân bằng giữa công – thủ, lựa chọn thời điểm thích hợp để tấn công hay né tránh những đòn đánh của đối phương.

Lối chơi của Dark Souls II sẽ khiến bạn bỏ ra nhiều thời gian, để rồi nhận ra rằng mình bị cuốn hút hoàn toàn vào game lúc nào không hay

Lựa chọn trang bị cho nhân vật cũng là một điểm thu hút của game. Dark Souls II cho phép người chơi lựa chọn các “lớp nhân vật” (classes) như chiến binh (Knight) kiếm sỹ (Swordman) hay pháp sư (Sorcerer)… để bắt đầu một cách thuận tiện hơn nhưng bạn hoàn toàn có thể tùy biến nhân vật theo hướng mà mình muốn.

Đừng ngạc nhiên khi một pháp sư cũng có lúc phải “rút kiếm, xách rìu” ra trận hay một chiến binh giáp trụ sáng loáng sử dụng các loại phép thuật tầm xa.

Mỗi loại trang bị lại có một yêu cầu về chỉ số khác nhau cũng như độ bền cố định, hãy chú ý kỹ tới những yếu tố này!

Cứ như thế, đôi lúc, bạn sẽ phải thử đi thử lại rất nhiều lần để tìm ra cho mình một chiến thuật phù hợp nhất để chiến đấu hay tìm kiếm, “cân đo đong đếm” giữa các loại trang bị.

Kết hợp với độ khó “trên trời” cũng như hàng loạt lựa chọn để nâng cấp, sử dụng trang bị, lối chơi của Dark Souls II sẽ khiến bạn bỏ ra nhiều thời gian, để rồi nhận ra rằng mình bị cuốn hút hoàn toàn vào game lúc nào không hay.


VÙNG ĐẤT DRANGLEIC RỘNG LỚN, BÍ ẨN

Dark Souls II đưa người chơi đến vùng đất Drangleic một cách đầy bí ẩn, và cách nó cho phép bạn khám phá thế giới cũng… bí ẩn không kém!

Không có bản đồ, không ghi chú nhiệm vụ, chẳng có nhật ký hành trình… Tất cả những gì bạn có được chỉ là những chỉ dẫn nho nhỏ từ các NPC, những địa điểm mà bạn đã đi qua khi nhóm lửa hạ trại… Còn lại, bạn được tự do quyết định mình sẽ đi đâu.

Tất nhiên, Dark Souls II cũng chứa đầy các bí mật, những kho báu giá trị để người chơi khám phá.

Dark Souls II cũng chứa đầy các bí mật, những kho báu giá trị để người chơi khám phá

Chính vì sự “tự do” trên, người chơi hoàn toàn có thể lựa chọn hướng để “thám hiểm” vùng đất Drangleic theo đúng ý của mình.

Không thể vượt qua một “con trùm” dữ dằn? Tại sao không chuyển hướng sang một nơi khác và quay lại “thanh toán” nó khi đã đủ mạnh?

Ngoài ra, cốt truyện của Dark Souls II cũng là một điểm khá thú vị để người chơi phải tìm hiểu. Dường như, mỗi vùng đất đều ẩn chứa đằng sau một câu chuyện bí hiểm.

Thông qua các chi tiết quan sát được trong cuộc hành trình, dựa trên lời nói của những NPC… cốt truyện của Dark Souls II sẽ dần dần được hé lộ.


CHƠI ĐƠN – MẠNG ĐAN XEN

Sẽ thật đáng tiếc nếu như bạn chỉ tận hưởng Dark Souls II ở chế độ chơi đơn (offline mode).

Game sở hữu một chế độ chơi mạng được khéo léo “lồng” hẳn vào chế độ chơi bình thường, khiến cuộc hành trình của bạn trở nên sống động hơn rất nhiều.

Bạn có thể “triệu hồi” những người chơi khác để giúp bạn đấu trùm hay làm điều ngược lại khi giúp đỡ họ chiến đấu trong các tình huống cụ thể.

Hệ thống các phe phái (Convenants) trong Dark Souls II đóng vai trò khá quan trọng, mỗi convenant đều có đặc điểm khác nhau.

Dark Souls II sở hữu một chế độ chơi mạng được khéo léo “lồng” hẳn vào chế độ chơi bình thường, khiến cuộc hành trình của bạn trở nên sống động hơn rất nhiều

Cộng thêm các yếu tố như xâm chiếm thế giới của người chơi khác, tham gia vào các cuộc đấu tay đôi… Dark Souls II đã liên kết người chơi với nhau rất tốt thay vì đặt ở một chế độ chơi riêng biệt.

Nói đến các thông điệp (message) trên đường đi cũng thực sự là một sự thú vị.

Những “chỉ dẫn” nhỏ đó có thể là một chỉ dẫn hữu dụng về các mẹo vặt trong lúc chơi, các chú ý khi đánh trùm, hướng dẫn khám phá một kho báu bí mật hay chỉ là… một trò “chơi khăm” nho nhỏ, ví dụ như chỉ dẫn bạn… phi thẳng xuống một vách đá thẳng đứng chẳng hạn!


Dark Souls II

CÁC “CON TRÙM” ĐẦY THỬ THÁCH

Nếu như bạn đã phải vất vả với những tên quái “nhép” trên đường thì với những “con trùm” (boss), đó lại là một sự thử thách không hề đơn giản và thực sự là “cơn ác mộng” với không ít người.

Mỗi con trùm trong Dark Souls II (cả chính lẫn phụ) đều được thiết kế khác nhau hoàn toàn, cả về hình dáng, chiêu thức và mức độ “lỳ lợm”.

Đó có thể là một tên khổng lồ to lớn, một tên kiếm sỹ với những đòn liên hoàn (combo) chết người hay thậm chí là một con quái vật với hình hài đáng ghê tởm.

Mỗi con trùm trong Dark Souls II (cả chính lẫn phụ) đều được thiết kế khác nhau hoàn toàn, cả về hình dáng, chiêu thức và mức độ “lỳ lợm”

Kết hợp thêm với môi trường chiến trận, chúng là “rào cản” khổng lồ đối với không ít người chơi nhưng đồng thời cũng là “cái đích” để chinh phục.

Tất nhiên, mọi thử thách đều có phần thưởng xứng đáng.

Đó có thể là một lượng lớn linh hồn (souls) sử dụng để nâng cấp nhân vật hay cả các món vật phẩm “độc”, quý giá.


BẠN SẼ GHÉT
Dark Souls II

TRỞ NGẠI KHI SỬ DỤNG CHUỘT-BÀN PHÍM

Cũng… tương tự như game tiền nhiệm, Dark Souls II cũng gặp vấn đề khi điều khiển bằng chuột và bàn phím.

Dường như, những hành động của người chơi đều bị chậm (delay) hơn so với khi điều khiển bằng tay cầm chơi game (gamepad), kèm theo hàng loạt bất hợp lý trong việc bố trí phím bấm.

FromSoftware đã hứa rằng Dark Souls II sẽ được tối ưu tốt hơn cho hệ máy PC, và quả thực họ đã thực hiện điều đó khi cho phép người chơi có thêm nhiều lựa chọn trong việc thay đổi độ phân giải, các tùy chọn hệ thống… tuy nhiên, điều khiển bằng hệ thống chuột – phím vẫn là một điểm trừ nhỏ khá đáng tiếc.

Tuy vậy, việc này hoàn toàn không nghiêm trọng và có thể được giải quyết dễ dàng bằng một chiếc tay cầm chơi game.

Tương tự như game tiền nhiệm, Dark Souls II cũng gặp vấn đề khi điều khiển bằng chuột và bàn phím

BÊN LỀ

  • Dark Souls II được lấy bối cảnh ở vùng đất Drangleic, tuy nhiên, nó không trực tiếp liên quan nhiều đến phiên bản Dark Souls hay Demon’s Souls trước đó. Cũng giống như Boletaria (Demon’s Souls) hay Lordan (Dark Souls), Drangleic từng phát triển rất huy hoàng trước khi trở thành một vùng đất tăm tối bị nguyền rủa.
  • Ngoài phiên bản thường, Dark Souls II còn có hai phiên bản “Black Armor Edition” và “Collector’s Edition”, kèm theo đó là các món đồ “tặng thêm” hoặc những món vũ khí đặc biệt trong game.
  • Ra mắt khi các hệ máy next-gen như Playstation 4 và Xbox One đã ra mắt, Dark Souls II đã được “đồn” rằng sẽ có bản cho các hệ máy trên. Tuy nhiên, FromSoftware vẫn không hé lộ nhiều về khả năng có một phiên bản “next-gen” của game.

THÔNG TIN

  • Sản xuất: From Software
  • Phát hành: Namco Bandai Games
  • Thể loại: Hành động, Nhập vai
  • Ngày ra mắt: 25/04/2014
  • Hệ máy: PC, PS3, Xbox 360

CẤU HÌNH TỐI THIỂU

  • OS: Windows Vista SP2, 7, SP1, 8
  • CPU: AMD Phenom II X2 555 3.2GHz hoặc Intel Pentium Core 2 Duo E8500 3.17GHz
  • RAM: 2GB RAM
  • VGA: Geforce 9600GT
  • HDD: 14GB

CẤU HÌNH THỬ NGHIỆM

  • OS: Windows 10 Pro 64-bit
  • CPU: Intel Xeon 1231v3 3.40 GHz
  • RAM: 16 GB
  • VGA: Palit GTX 970 Jetstream 4GB
  • HDD: 1TB

GAME ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI BANDAI NAMCO GAMES

GAME ĐƯỢC CHƠI TRÊN HỆ PC


BÀI MỚI NHẤT

Bạc 8.0

Dark Souls II là một tựa game hay, chắc chắn là như vậy. Mặc dù có một vài thay đổi nhỏ so với “game tiền nhiệm” nhưng tựu chung, không khí mà Dark Souls II mang lại vẫn rõ cái “chất” đặc trưng mà dòng game đã dầy công tạo dựng.



Một game đáng chơi đối với những ai là “fan” của dòng game hay thậm chí cả những người lần đầu tiên tiếp xúc với dòng game này.

Tác giả

Shiro

Admiral ~desu!

Thảo luận