Skip to content

Đội gỡ bom được gọi tới vì trò đùa lố của “Watch Dogs”

[dropcap style=”style1″]Đ[/dropcap]ội gỡ bom được gọi tới vì tình nghi món hàng lạ được gửi tới Ninemsn. Ngày hôm qua tại Úc, một đội gỡ bom cùng 4 xe cảnh sát đã tới hiện trường vì được thông báo là có một gói hàng lạ trong két sắt được gửi tới Ninemsn, một trang tin tức của Úc.

Được biết vào đêm trước, người thông báo là nhân viên của Ninemsn nhận được món hàng lạ là một két sắt nhỏ cùng với bức thư với nội dung “Kiểm tra hộp thư thoại” (Check your voice mail).

Thế nhưng, người thông báo lại không hề có hộp thư thoại nào. Ngoài ra, công ty cũng từng nhận được những cuộc gọi không có người trả lời vào các đêm trước. Cho đến sáng hôm sau, két sắt phát ra tiếng bíp liên hồi khi một nhân viên cố mở nó ra. Lúc này cảnh sát cùng đội gỡ bom đã vào cuộc và sơ tán người ra khỏi tòa nhà sau khi nhận được tin báo.

Sau khi kiểm tra không có gì nguy hiểm, đội gỡ bom phá két và thấy bên trong là một trò chơi Watch Dogs.news_off_watchdogs1news_off_watchdogs2Ý tưởng quảng cáo PR của đội ngũ làm game Watch Dogs và của nhà phát hành Ubisoft có vẻ hơi sáng tạo “quá đà” khiến cho những người làm việc ở Ninemsn và những người bên cảnh sát đã có 1 ngày “hú vía”.

Thế nhưng nếu nói về hiệu quả qua sự kiện này thì chắc rằng cũng có thêm rất nhiều người biết tới cái tên Watch Dogs nữa rồi đấy!

Xin cám ơn Allgamebeta.* Hình ảnh được hỗ trợ bởi Ubisoft.

Tác giả

JunR

Dedicated Tom Clancy Fanboy and Keyboard Warrior

Thảo luận