Skip to content

E3-2014: “Cưỡi ngựa xem hoa” trong “The Witcher 3”

[dropcap style=”style1″]Ở[/dropcap]E3 năm nay, CD Projekt Red tung ra phiên bản chơi thử của The Witcher 3, đưa người chơi đến một trong những thành thị lớn nhất trong game: “Novigrad”.

Điểm ấn tượng đầu tiên đó là The Witcher 3 tỏ ra rất xuất sắc với đồ họa đạt chất lượng tương xứng next-gen.

Môi trường rộng lớn không chỉ rộng lớn mà còn được thể hiện rất liền mạch. Điền hình là khi Geralt đi từ vùng nông thôn đến thành thị, hay khi chàng bước từ đường phố vào quán rượu, game sẽ không bắt người chơi phải nhìn bất cứ một “màn hình chờ” (loading screen) nào hiện ra cả.

Thêm nữa, động vật, con người đều rất sinh động, họ luôn có việc thường ngày phải làm, chứ không đứng im hay đi qua đi lại một cách máy móc.

Trò chơi cũng sẽ có một hệ thống nhiệm vụ và hội thoại rắc rối hơn bao giờ hết, khi nó trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ cốt truyện.

Xin cám ơn CD Projekt Red.* Hình ảnh được hỗ trợ bởi CD Projekt Red.

Tác giả

Thảo luận