Skip to content

E3-2014: Những điều đọng lại

E3-2014: Những điều đọng lại
[dropcap style=”style1″]V[/dropcap]ậy là E3 2014 đã khép lại! Như mọi khi, hội chợ này là một bữa “đại tiệc” cho người hâm mộ game trên toàn thế giới với hàng trăm trò chơi đã được giới thiệu. Và bây giờ, mời bạn đọc đến với phần tổng kết sự kiện năm nay của Vietgame.Asia.
NHỮNG BUỔI HỌP BÁO
Tất nhiên, sự kiện tâm điểm của mọi kì hội chợ là ba buổi họp báo của “tam đại thế lực”. Tại đây, bạn có thể bắt gặp những thông tin về những tựa game “đỉnh”, cũng như công nghệ, dịch vụ mới nhất của ba gã khổng lồ làng game, có ảnh hưởng chi phối đến toàn bộ phần còn lại.

Microsoft: Tập trung vào game!

Cảm giác của nhiều người khi xem họp báo Microsoft là khá thỏa mãn! Thật vậy, từ khi Phil Spencer lên nắm quyền, bộ phận Xbox của công ty này như đón nhận một luồng gió mới và họ đang làm tất cả để xoay chuyển tình thế.

Quyết tâm đó là dễ hiểu khi Xbox One đang ở vào thế bất lợi nhất (mặc dù chưa có số liệu chính thức nhưng nhiều khả năng hệ máy này đang đứng “bét bảng”, thua cả Wii U). Vậy Microsoft đã làm gì?

Khác với mọi năm khi luôn bị chỉ trích vì… nói nhiều và “nhảm”, năm nay các sếp Xbox đã quyết định: chỉ game và game! Không thống kê số liệu, không TV và những dịch vụ giải trí, đặc biệt không Kinect (Microsoft lặng lẽ bỏ qua chức năng mà họ dày công quảng bá này).

Có lẽ cuối cùng họ cũng nhận ra game thủ mong đợi gì từ một cỗ máy console! Suốt hơn một tiếng họp báo, những tựa game hấp dẫn đã được trình diễn liên tục khá mãn nhãn, đặc biệt có không ít những trò chơi độc quyền (thậm chí đến từ Nhật Bản như Scalebound của Platinum).

E3-2014: Những điều đọng lại

Khác với mọi năm khi luôn bị chỉ trích vì… nói nhiều và “nhảm”, năm nay các sếp Xbox đã quyết định: chỉ game và game!
Vẫn chưa rõ đây là sự chuyển hướng trong chiến lược kinh doanh của Xbox, hay chỉ đơn thuần là một màn trình diễn ở E3 để lấy lại lòng tin của người hâm mộ! Về logic thì đây là bước đi cần thiết để cứu vãn một thương hiệu đang gặp khó khăn, nhưng nếu xét về mục tiêu ban đầu của Microsoft (một cỗ máy giải trí tất cả trong một) thì đây là thất bại của họ.

Những tựa game đáng chú ý: Call of Duty Advanced Warfare, Forza Horizon 2, Halo: The Master Chief Collection, Project Spark, Sunset Overdrive, ScaleboundCrackdown 3 (đều lần đầu công bố).

E3-2014: Những điều đọng lại

E3-2014: Những điều đọng lại

Sony: Chưa thỏa kỳ vọng

Nếu như Xbox có sự “thay tướng” thì Sony phải đón nhận một tổn thất khi chia tay Jack Tretton – “lão tướng” dày dạn kinh nghiệm đã có mặt tại tất cả các đợt ra mắt PlayStatiton. Có lẽ sự ra đi của Jack đã ảnh hưởng ít nhiều đến chương trình E3 năm nay của Sony, khi có thể nói họ chưa thỏa mãn được kì vọng của người hâm mộ.

Sony cũng trang bị cho mình kha khá những tựa game độc quyền. Project Beast – trò chơi được kì vọng rất lớn trước E3 – đã chính thức được công bố với tên gọi Bloodborne. Với sự tham gia của Sony Japan studio, có lẽ khó có khả năng tựa game này sẽ “nhảy” lên hệ máy khác.

Họ có phần công bố khá thú vị về một tựa game huyền thoại: Grim Fandango; sẽ xuất hiện trước tiên trên PlayStation (mặc dù khả năng lớn đây chỉ là “time-exclusive”). Let It Die là thương hiệu mới đến từ Suda51.

Những studio “gà nhà” của Sony vẫn làm việc rất tốt khi mang đến: Little Big Planet 3, The Last of Us Remastered, The Order 1886 Infamous Last Light.

Thế nhưng bên cạnh đó cũng không thiếu những điểm đáng thất vọng! Bloodborne chưa trình diễn được video lối chơi mà vẫn chỉ là một đoạn teaser ngắn. Tương lai của PS Vita khá là ảm đạm khi không có một tựa nào đáng gọi là “bom tấn”.

Phần trình diễn Little Big Planet 3 trên sân khấu bị đánh giá là… chán và tốn thời gian! Mortal Kombat X Let It Die rất bạo lực, có thể gây phản cảm cho người xem.

Quantic DreamGod of War đều không xuất hiện như lời đồn. Nhưng đáng tiếc nhất có lẽ là sự vắng mặt của The Last Guardian – tựa game được kì vọng sẽ là một siêu phẩm kế tục Shadow of Colossus.

Có lẽ người hâm mộ đã đặt quá nhiều kì vọng vào Sony chăng?

E3-2014: Những điều đọng lại

Có lẽ sự ra đi của Jack đã ảnh hưởng ít nhiều đến chương trình E3 năm nay của Sony, khi có thể nói họ chưa thỏa mãn được kì vọng của người hâm mộ.

E3-2014: Những điều đọng lại

E3-2014: Những điều đọng lại

Nintendo: Vẫn là chính mình

Đây là năm thứ hai liên tiếp Nintendo không tổ chức họp báo mà chỉ trình chiếu sự kiện điện tử (digital event). Chưa rõ đây là chính sách “tiết kiệm” của hãng game Nhật để đối phó với khó khăn hay Nintendo thực sự đã “chán” E3! Trong khi Microsoft thì chưa thấy phục hồi, Sony thì đang chững lại, Nintendo đã làm gì?

Câu trả lời là chẳng gì cả! Họ vẫn là chính mình. Vẫn Mario, Zelda, Kirby, Donkey Kong, YoshiStar Fox! Vẫn sáng tạo, vui nhộn và đầy màu sắc!

Nintendo làm những việc mà họ đã làm rất tốt bao năm qua: mang đến những tựa game “first party” đầy chất lượng. Trong số những tên tuổi mới năm nay, Splatoon được hãng game Nhật Bản khá ưu ái, dành cho một thời lượng trình diễn khá dài.

Nintendo vẫn làm những việc mà họ đã làm rất tốt bao năm qua: mang đến những tựa game “first party” đầy chất lượng
Rất có thể đây sẽ là một trong những thương hiệu chủ lực tiếp theo của Nintendo. Họ thể hiện sự sáng tạo với Mario Maker, hợp tác với Koei trong Hyrule Warriors và làm tất cả ngạc nhiên khi lôi kéo thành công tựa game Devil’s Third độc quyền cho mình.Một trong những “tài sản” lớn nhất mà Nintendo sở hữu là Shigeru Miyamoto. Sau thời gian “nghỉ ngơi” khá lâu, huyền thoại làng game mới trở lại với vai trò thiết kế bằng việc công bố ba tựa game mới toanh: Star Fox, Project GuardProject Giant Robot, tất cả đều cho Wii U.

Nhắc đến Wii U thì sau một thời gian dài trì trệ, hệ máy này đang có dấu hiệu khởi sắc. Doanh số gần đây tại Nhật cho thấy Wii U thậm chí đánh bại cả PS4. Và với sự xuất hiện của ba “quả bom” hạng nặng: Bayonetta 2, Xenoblade Chronicles X và đặc biệt là Super Smash Bros, Nintendo Wii U đã sẵn sàng trở lại cuộc đua. Hãy coi chừng, PS4 và Xbox One!

Nintendo – cũng như Microsoft – đang làm tất cả để đấu với Sony trên mặt trận console. Và ông trùm điện tử Nhật Bản chắc chắn không thể ngồi yên nếu không muốn “ôm hận”.

NHỮNG KHOẢNH KHẮC MUÔN MÀU

E3-2014: Những điều đọng lại

Những tựa game indie tuyệt đẹp: Nếu MicrosoftOri and the Blind Forest thì Sony cũng không kém cạnh với Abzu, những trò chơi này đều có hình ảnh nghệ thuật đến tuyệt mỹ.

Co-op lên ngôi: thật đáng ngạc nhiên khi Evolve có thể là một trong những trò chơi đẹp nhất E3 năm nay. Game còn gây ấn tượng với lối chơi co-op 4 người. Một trò chơi khác cũng gây bất ngờ khi lần đầu tiên có thể chơi cộng tác là Assassin’s Creed Unity. Bên cạnh đó còn có Tom Clancy’s The Division, Rainbow Six Siege, Far Cry 4… quả là bùng nổ lối chơi cộng tác.

Grim Fandango trở lại: trước E3 có rất nhiều tin đồn khác nhau, nhưng khó ai có thể nghĩ đến sự tái xuất của Grim Fandango, một trong những game phiêu lưu hay nhất mọi thời đại. Một trong những bất ngờ thú vị nhất E3.

Halo Master Chief Collection: nếu nói đến game “tút lại” thì Microsoft tỏ ra vô cùng “chất lượng”. Không chỉ làm lại Halo 2 với đồ họa tiên tiến, mà bộ sưu tập Halo “4 trong 1” là một món quà “siêu đáng giá” dành cho fan

Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain: Sau khi xem đoạn trailer ấn tượng với chủ đề có phần đen tối và ám ảnh, có lẽ ít ai ngờ phần chơi thử của MGS 5 lại đầy những tình huống ngớ ngẩn và nực cười. Đó cũng thể coi là một nét độc đáo rất riêng của MGS.

Những buổi họp báo: bản thân những buổi họp báo luôn là những trải nghiệm khó quên. Người hâm mộ từ khắp mọi nơi, bỏ qua mọi rào cản, cùng hòa chung trong một niềm đam mê cháy bỏng.

Đoạn trailer “tỉnh và đẹp trai” của Dead Island 2. Màn “chào hỏi” của Pagan Min trong Far Cry 4.

“Fatality”: Chắc ít có hãng nào dám trình diễn “Fatality” ở họp báo như Sony.

E3-2014: Những điều đọng lại

Lara Croft: Một Lara bị đánh giá là… già và xấu trong The Rise of Tomb Raider.

Grand Theft Auto V cuối cùng cũng lên next-gen và PC sau rất nhiều kì vọng của người hâm mộ.

Uncharted 4: Tưởng như Sony sẽ kết thúc họp báo mà không tung ra được “quả bom” nào thì họ đã fan vỡ òa sung sướng với đoạn trailer “như phim” của Uncharted 4: A Thief’s End.

Star War Battlefront: Năm ngoái, Star War Battlefront đã được công bố. Năm nay, khán giả có dịp chứng kiến một chút quá trình thực hiện tựa game này. Những hình ảnh ban đầu (concept footage) được đánh giá là “đẹp quá mức cần thiết”.

Chiếc Batmobile quá “bá đạo” của Batman trong Arkham Knight.

E3-2014: Những điều đọng lại

The Legend of Zelda Wii U với hình ảnh tuyệt đẹp và lối chơi thế giới mở.

Microsoft bỏ qua Kinect “không kèn không trống”. Theo Phil Spencer thì “bạn phải bán máy trước rồi mới bán Kinect”.

Sunset Overdrive “quậy” tưng trong trailer mới.

No Man’s Sky có thể là một trong những tựa game đột phá nhất hiện nay, với khái niệm về một thế giới “không giới hạn”, đến chính nhà sản xuất cũng không biết sẽ có gì trong đó.

The Witcher 3 chinh phục hoàn toàn những người khó tính nhất.

Cảnh chặt đầu đóng cọc trong Assassin’s Creed Unity (nhưng thật ra cũng… thường thôi, Cách mạng tư sản Pháp mà!)

No Man’s Sky có thể là một trong những tựa game đột phá nhất hiện nay, với khái niệm về một thế giới “không giới hạn”

E3-2014: Những điều đọng lại

NHỮNG “CÁI DỞ” TẠI E3 2014
The Last Guardian, God of War, Kingdom Hearts 3 và Final Fantasy XV đều vắng bóng. Đây là những tựa game rất được mong đợi nhưng đều “bặt vô âm tín”. Thậm chí số phận của The Last Guardian vẫn còn chưa rõ ràng khi nhóm phát triển đang gặp rất nhiều khó khăn và “đầu tàu” Fumito Ueda đã rời công ty. Hầu hết những game này đều có “dính líu” đến Sony.

“Chờ 2015 nhé”: Đơn giản là rất nhiều bom tấn đã trễ hẹn và điệp khúc “2015” sẽ được nhắc lại thường xuyên: Dying Light, Batman: Arkham Knight, The Witcher 3: Wild Hunt, The Order 1886, Halo, Metal Gear Solid, Uncharted, Tomb Raider, Bloodborne, ArkhamKnight Mortal Kombat…

EA đang làm cái gì? Với rất nhiều thương hiệu hàng khủng, EA có cơ hội mang đến một buổi họp báo bùng nổ. Nhưng tất cả những gì người khổng lồ này làm là chiếu những đoạn nhật ký video của các nhóm phát triển và đưa ra một số lời hứa mà… năm nào họ cũng hứa.

E3-2014: Những điều đọng lại

Lối mòn: Có hai thứ bạn luôn có thể tìm thấy ở E3: súng và những gã da trắng. Xin đừng hiểu lầm! Chúng tôi vẫn thích những trò chơi hành động bắn súng và không có ý phân biệt chủng tộc (J). Nhưng rõ ràng là E3 vẫn chưa thoát được mục tiêu muôn thưở của nó là phục vụ đối tượng nam giới từ 18-35 tuổi. Cần lắm cảm giác “tươi mới” của Abzu hay Ori of the Blind Forest.

Xbox vẫn tiếp tục tìm kiếm trò chơi chủ lực: Mặc dù có một buổi họp báo ấn tượng, theo chủ quan của người viết, Microsoft vẫn cần một “system seller” (sản phẩm độc quyền nhằm tăng nhanh doanh số bán máy). Theo đánh giá của một số người đã có dịp chơi thử, Fable Legends không thật sự ấn tượng như đã tưởng, Sunset Overdrive chưa chắc đã làm nên chuyện, Scalebound chưa có video lối chơi, Halo vẫn là Halo, Phantom Dust là một trò chơi kì quặc, Quantum BreakGears of War vắng mặt. Có lẽ Microsoft cần gì đó hơn nữa để có thể giành lại “đất” từ tay Sony.

Dead Island 2 khá ấn tượng, nhưng liệu chúng ta có thật sự cần nó? Không phải chủ đề zombie đã quá nhàm? Let It Die của Suda51 nữa, một gamer tuổi teen có thể sẽ bị cuốn hút, nhưng khi đã trưởng thành hơn, có lẽ chúng ta cũng đã ngán với phong cách của nhà thiết kế này.

E3 vẫn chưa thoát được mục tiêu muôn thưở của nó là phục vụ đối tượng nam giới từ 18-35 tuổi.
LỜI KẾT
Vậy là E3 2014 đã kết thúc! Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tập thể Vietgame chúng tôi đã rất cố gắng để mang đến cho bạn đọc những thông tin nóng hổi nhất về sự kiện tâm điểm của làng game thế giới này. Trong quá trình thực hiện, không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vietgame rất mong nhận được sự thông cảm và ủng hộ nhiệt tình của độc giả, để chúng tôi có thêm động lực làm tốt ơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những sự kiện tương lai.

* Theo bạn, ai đã chiến thắng tại E3 2014 năm nay?

Tác giả

Liam Shadow

The Legend

Thảo luận