Skip to content

Liệu Final Fantasy VII Remake là “hậu bản” của Advent Children?

Advent Children

Advent ChildrenFinal Fantasy VII Remake được Square Enix cho kết thúc với một cái kết “bỏ lửng”, khi những sự kiện bắt đầu vượt ra khỏi phạm vị trò chơi gốc mà không có giải thích cụ thể nào và người chơi sẽ phải mong ngóng phần tiếp theo để được giải thích.

Nhiều người cảm thấy khá băn khoăn về kết thúc này, và nhiều người chơi cũng không quên “kêu gào”: Kết kiểu gì thế này?

Tuy nhiên, thực tế kết thúc của tựa game gốc vào năm 1997 cũng “bỏ lửng” kém gì đâu!

CẢNH BÁO: TIẾT LỘ NỘI DUNG CỐT TRUYỆN CỦA FINAL FANTASY VII, FINAL FANTASY VII REMAKEFINAL FANTASY VII: ADVENT CHILDREN.

Trong phiên bản Final Fantasy VII năm 1997, kết thúc tựa game là khi Meteor chuẩn bị đánh xuống Trái Đất thì Trái Đất bùng lên một lượng lớn Mako (bắt nguồn từ Lifestream) tụ tập lại hỗ trợ Holy chiến đấu với Meteor, tuy nhiên tựa game không hề cho biết cuộc chiến thành hay bại, mà chuyển tới 500 năm sau, khi Midgar chỉ còn là đống đổ nát mọc đầy rêu, ám chỉ rằng loài người có thể đã tuyệt diệt…

Cái kết này mở đường cho bộ phim Final Fantasy VII: Advent Children ra mắt năm 2005, diễn ra hai năm sau kết thúc của Final Fantasy VII.

Sau khi xem lại bộ phim này vào hôm qua, thì người viết cảm thấy có nhiều chi tiết trong bộ phim dường như… giải thích cho những tình tiết trong Final Fantasy VII Remake, đồng thời cũng hé lộ những hướng đi mà tựa game này có thể diễn tiến trong các phần tiếp theo.

Vậy độc giả hãy cùng Vietgame.asia tìm hiểu xem bộ phim này ẩn chứa những gì và những khả năng mà Final Fantasy VII Remake có thể đi theo nhé.


1. NỘI DUNG FINAL FANTASY VII: ADVENT CHILDREN

Những người từng xem bộ phim này ban đầu có thể cảm thấy hơi khó nắm bắt nội dung, nhưng đại khái thì tóm gọn lại cũng là Cloud đấu với Sephiroth.

Từ từ đã, chẳng phải Sephiroth đã bị Cloud “xử lý” vào cuối Final Fantasy VII ư?

Hóa ra hắn mạnh quá, nên khi thân xác bị hủy diệt và linh hồn trở về dòng Lifestream thì hắn không “đồng hóa” trở thành nguồn năng lượng cho hành tinh, mà linh hồn hắn lại giữ được nguyên vẹn thần trí.

Thế là Sephiroth nằm trong dòng Lifestream lên kế hoạch hồi sinh bằng cách dùng ý chí của mình tạo ra ba “Tàn dư” trên trái đất – Kadaj, Loz và Yazoo để đi tìm Jenova.

Kadaj là hiện thân của thù hận chất chứa trong Sephiroth, Loz lại là hiện thân của tốc độ và sức mạnh, còn Yazoo lại là hiện thân của tính cánh lạnh lùng nhưng cuốn hút của Sephiroth.

Ba người này, mặc dù được cấu thành từ ý chí của Sephiroth với mục tiêu duy nhất là tìm Jenova, nhưng dường như họ lại có ý chí riêng của mình và không hề biết Sephiroth là ai cũng như tại sao lại phải đi tìm Jenova, chỉ biết rằng họ gọi Jenova là “Mẹ” và “Mẹ sẽ sửa lại mọi thứ”.

Gần cuối phim thì Kadaj tìm được cái đầu của Jenova, và lợi dụng mảnh thân thể này, Kadaj biến thành… Sephiroth, nói cách khác, Sephiroth hồi sinh và quay trở lại Trái Đất.

Và sau một hồi chiến đấu hoành tráng (nhìn không khác gì trận chiến cuối cùng với Sephiroth trong Final Fantasy VII Remake), Cloud lại xuất ra tuyệt chiêu Omnislash và tiêu diệt Sephiroth một lần nữa.


2. LIÊN HỆ VỚI FINAL FANTASY VII REMAKE

Nếu chỉ có vậy thì cũng không có gì đáng nói, tuy nhiên có nhiều chi tiết đáng chú ý trong bộ phim này liên quan nhiều tới Final Fantasy VII Remake.

Thứ nhất là việc Sephiroth điều khiển các “Tàn dư” sau khi… đã chết từ trong dòng Lifestream và tự mình… hồi sinh mình.

Trước khi bị tiêu diệt lần thứ hai và quay trở về dòng Lifestream, Sephiroth đã nói: “Ta… ta sẽ không bao giờ chỉ là ký ức.” ám chỉ rằng hắn sẽ tìm kế hoạch hồi sinh lần nữa.

Không chỉ vậy, câu này cực kỳ giống câu nói mà Sephiroth đã nói với Cloud ở thế giới kỳ dị cuối Final Fantasy VII Remake: “Ta sẽ không bị kết thúc tại đây.”

Do vậy, liệu Sephiroth trong tựa game có phải là Sephiroth tới từ Final Fantasy VII: Advent Children?

Nếu đúng thì điều này lại làm nổ ra một giả thuyết khác: Aerith trong tựa game này… cũng tới từ Final Fantasy VII: Advent Children (hay chính xác hơn là linh hồn của nàng).

Trong Final Fantasy VII: Advent Children, thực tế Sephiroth không phải là thực thể duy nhất lưu giữ được thần trí trong dòng Lifestream, mà còn có Aerith Gainsborough.

Aerith trong phim, mặc dù không có tạo thành “Tàn dư” bằng da bằng thịt như Sephiroth, đã hiện diện nhiều lần để cứu Cloud và nhóm bạn khỏi hiểm cảnh, như khi trị thương hoàn toàn cho Cloud, hay truyền năng lượng cho Cloud khi anh chàng chiến đấu với Bahamut SIN, hay thậm chí là gửi xuống một “cơn mưa phép màu” chữa trị căn bệnh Geostigma cho dân cư thành phố Edge.

Thậm chí, Cloud còn được… gặp Aerith (không rõ là ảo giác hay thực) trong nhiều phân cảnh, ví dụ như khi anh chàng đang trên đường đi tới Thành Phố Bị Quên Lãng hay vào cuối phim, khi Cloud thấy Aerith và Zack trong nhà thờ.

Như vậy, có thể thấy rõ Aerith cũng có khả năng thao túng Lifestream và tác động tới thế giới từ trong Lifestream (thực tế điều này được thể hiện rõ ràng hơn trong cuốn tiểu thuyết On The Way To A Smile, quyển Lifestream: WhiteLifestream: Black), và nếu Sephiroth bằng cách nào đó du hành thời gian để quay lại quá khứ thì Aerith cũng có thể.


3. Ý NGHĨA

Nếu hai giả thuyết kia là thật, thì chúng lại giải thích cho nhiều hiện tượng khó hiểu đã xảy ra trong Final Fantasy VII Remake mà cả những người hâm mộ trung thành cũng cảm thấy khó hiểu!

Điều dễ thấy nhất là đám Whisper, như đã giải thích ở trong bài kỳ trước, là hiện thân để bảo vệ định mệnh khi có người đang cố gắng thay đổi nó, và rất có khả năng Sephiroth đã du hành thời gian và cố gắng hồi sinh mình bằng cách thay đổi định mệnh.

Thứ hai là những SOLDIER có hình xăm đánh số, họ là những người đã bị tiêm tế bào Jenova vào người.

Thi thoảng Sephiroth chiếm cứ thân xác những người này để tiếp cận và đe dọa Cloud, cách thức chiếm cứ lại rất giống với phương thức mà Sephiroth đã hồi sinh trong Final Fantasy VII: Advent Children, khi hắn chiếm thân xác Kadaj qua cái đầu của Jenova.

Thứ ba là những lời nói đầy thâm ý của Sephiroth tại thế giới kỳ dị: “Những thứ nằm ở tương lai… chưa tồn tại… Thế giới của chúng ta… sẽ trở thành một phần của “nó” vào một ngày nào đó…”, cùng với hành động dụ dỗ Cloud gia nhập hắn ở thế giới đó.

Và thứ tư là việc có vẻ như Aerith… biết quá nhiều.

Advent Children

Khi Cloud rơi xuống Nhà thờ Phân khu 5, nàng biết luôn Cloud là SOLDIER và biết Cloud là lính đánh thuê, mặc dù Cloud hầu như không giới thiệu gì cả, khiến Cloud vô cùng ngạc nhiên.

Khi cả đội vào văn phòng của Shinra, Aerith lại nói rằng: “Đây không phải là kẻ thù đứng sau tất cả mọi chuyện, có một kẻ xấu xa hơn nhiều đứng đằng sau.”

Sau đó, khi cả đội tiến đánh Jenova Dreamweaver, Aerith lại nói “Đây là nguồn cội của mọi thứ.”

Chưa kể những hình ảnh mà Cloud đôi khi nhìn thấy khi ở gần Aerith là những hình ảnh của… tương lai chưa hề xảy ra, câu nói đầy bí ẩn của Aerith: “Tương lai không phải là cố định đâu.” và đáng chú ý là phân cảnh “Resolution” trong Chương 14 khi Aerith nói với Cloud: “Anh… đừng yêu em! Những gì anh tưởng anh có… đều không phải là thật”.

Liệu Aerith đã thấy trước được số phận của mình?

Cũng có thể giải thích rằng Aerith là người của Cổ tộc, do vậy nàng có khả năng liên lạc với chính Trái Đất và biết được chuyện quá khứ, hiện tại và tương lai, tuy nhiên nàng không hề thể hiện khả năng này trong bất kỳ tựa game hay phim nào khác cho tới Final Fantasy VII Remake, do vậy khả năng Aerith cũng tới từ tương lai theo chân Sephiroth càng đứng vững.


Advent Children

4. LỜI KẾT

Như đã nhắc lại nhiều lần, Final Fantasy VII Remake có một cốt truyện hầu hết là gắn liền với phiên bản gốc, nhưng càng về cuối trò chơi lại càng có những diễn tiến khó lường.

Và tới kết thúc, mọi ràng buộc về định mệnh và số phận đã bị phá vỡ, và một tương lai đầy bất ngờ đang đón chờ chúng ta ở phần tiếp theo.

Nếu giả thuyết của người viết là đúng, chúng ta sẽ không chỉ được thấy một phiên bản làm lại của Final Fantasy VII, mà còn được thấy phần tiếp theo của một biên niên sử kéo dài gần ba thập kỷ.


BÀI MỚI NHẤT


Tác giả

Piketr Cechillas

Piketr đã chơi JRPG từ hồi còn nhỏ, bắt đầu bằng Final Fantasy VI, và đã đem lòng yêu phong cách nghệ thuật, những câu chuyện hào hùng và những bài ca bất hủ của JRPG suốt bấy nhiêu năm qua. Là một fan JRPG chính hiệu, Piketr sẽ lo liệu tất cả những ấn phẩm từ Nhật (hoặc liên quan tới Nhật), tuy nhiên đôi khi đổi gió một chút cũng vui.

Thảo luận