Skip to content

Final Fantasy X-2 Remaster HD – Đánh Giá Game

Final Fantasy X-2 Remaster

Final Fantasy X-2 Remaster – Như Vietgame.asia đã từng đề cập đến rất nhiều lần trước đây, Final Fantasy cho đến ngày hôm nay vẫn là tượng đài bất diệt của thể loại J-RPG kinh điển.

Chẳng thế mà dù ăn phải “quả đắng” từ Final Fantasy XIII cùng mớ phụ bản dài lê thê của nó, dân tình vẫn nô nức trông đợi vào sự thay đổi của Final Fantasy XV.

Thực tế, tiết mục “vắt sữa bằng hậu bản” của Square Enix không phải đến mãi XIII mới có, mà từ phiên bản X đã có tiền lệ với “X-2” rồi.

Mặc dù cả X lẫn X-2 đều rất thành công, nhưng cái tư tưởng “vắt, vắt nữa, vắt mãi” đã ăn sâu vào đầu Square Enix, nên mới dẫn đến cái cớ sự “thảm họa” 3 đợt liên tiếp từ Final Fantasy XIII, XIII-2 Lightning Returns.

Ở bài đánh giá trước, chúng ta đã tìm hiểu những nét đẹp “vi diệu” của Final Fantasy X Remaster HD.

Nên biết rằng từ bản làm lại đầu tiên cho nền PS Vita, Square Enix đã luôn bán kèm một gói Final Fantasy X/X-2 Remaster HD.

Trong bài đánh giá hôm nay, Vietgame.asia sẽ hướng về Final Fantasy X-2 Remaster HD cho trọn bộ sưu tập tuyệt phẩm – một trong số rất hiếm hoi các bản port “có tâm” từ console lên PC.


BẠN SẼ THÍCH

HỆ THỐNG CHIẾN ĐẤU MỚI LẠ

Nếu với Final Fantasy X, Square Enix vẫn còn tuân thủ những nét đặc trưng khá riêng biệt của J-RPG cổ điển, thì với Final Fantasy X-2 Remaster HD họ lại chọn con đường “phá cách” 100%, cả từ cách thể hiện game cho đến hệ thống chiến đấu.

Trước hết, nếu Final Fantasy X có đến 7 nhân vật cho người chơi tùy ý xây dựng tổ đội, thì sang Final Fantasy X-2 Remaster HD chỉ còn 3 người: Yuna, Rikku và Paine.

Hẳn bạn đọc sẽ tự hỏi nếu vậy thì lẽ nào người chơi chỉ được trải nghiệm game từ đầu chí cuối chỉ với “bộ ba hiệp nữ” này hay sao?

Câu trả lời là đúng – và sai.

Về cơ bản, nếu người chơi không thích đổi mới và thuộc dạng “yêu cái đẹp” (giống người viết), thì dùng tổ đội mặc định “Cá 3 Cô Gái” cũng chẳng vấn đề gì.

Tuy nhiên, Final Fantasy X-2 Remaster HD đã đưa vào một hệ thống tổ đội mới khá đặc sắc, có phần mang hơi hướm “Pokemon” cho người chơi thử trải nghiệm: bắt và thuần hóa quái vật.

Bằng cách tham gia các mini-game đặt bẫy trên bản đồ thế giới, người chơi sẽ có thể thu phục các loại quái vật trên khắp lục địa Spira mới.

Quái vật chia ra các kích cỡ S, M và L – với S tương ứng với 1 ô trong tổ đội, M là 2 và L là 3.

Có nghĩa là người chơi có thể có một tổ đội gồm 3 con quái cỡ S hoặc 1 con M 2 con S hoặc chỉ 1 con L.

Final Fantasy X-2 Remaster HD còn cải tiến hệ thống chiến đấu gốc theo chiều hướng tự do và thoải mái hơn

Những con quái vật này có thể học đủ loại kỹ năng từ kích hoạt đến nội tại bằng cách “ăn” những thứ khác nhau.

Trong chiến đấu, chúng sẽ tự động đánh chứ người chơi không thể điều khiển – và chỗ thú vị là AI (trí thông minh nhân tạo) của quái vật sẽ “khôn” dần lên qua mỗi trận chiến, từ cấp “thiếu muối” cho đến cấp “khôn dàn trời”.

Final Fantasy X-2 Remaster HD còn cải tiến hệ thống chiến đấu gốc theo chiều hướng tự do và thoải mái hơn, bởi nhịp độ trận đấu sẽ diễn ra theo thanh ATB của nhân vật chứ không còn theo lượt nữa.

Người chơi sẽ phải đưa ra các quyết định và xử lý thật nhanh các tình huống trong trận đấu – và đây cũng là lý do mà hệ thống tự động đánh của quái vật ra đời để người chơi có thể chuyên tâm điều khiển chỉ một nhân vật mà thôi.

Hai cơ chế Garment Grid và Dressphere trong F-2 cũng góp phần khiến các trận đấu trở nên thú vị hơn.

Nếu trong Final Fantasy X, người chơi có tùy chọn thoải mái đổi nhân vật giữa chừng – thì Final Fantasy X-2 Remaster HD cũng có thể làm điều tương tự, chẳng qua thay thành đổi… chức nghiệp của nhân vật mà thôi.

Việc sưu tầm/mở khóa Dressphere sẽ cho người chơi lựa chọn đến khoảng 20 lớp nhân vật khác nhau với đủ công dụng và vai trò.

Tuy nhiên, việc thay đổi chức nghiệp sẽ diễn ra trên một biểu đồ dạng lưới, vì vậy người chơi không phải muốn biến thành lớp nhân vật nào cũng được ngay mà chí ít cũng phải trải qua vài lượt.


ĐỒ HỌA XUẤT SẮC

Là phiên bản Final Fantasy đầu tiên ra mắt trên hệ PlayStation 2, “nhan sắc” của Final Fantasy X thời những năm 2002 đã gọi là cực kỳ đáng gờm rồi.

Chẳng thế mà dù có vẻ đẹp chẳng hề kém cạnh gì Yuna, nhưng Rinoa Heartily và Tifa Lockhart vẫn phải “chịu lép” trong danh sách hoa hậu chỉ vì lỡ ra đời trên hệ… PlayStation.

Ý thức được rằng sức mạnh của PlayStation 2 có thể làm được nhiều hơn thế, Square Enix đã vận đủ “12 thành công lực” hòng khiến đồ họa của phiên bản X-2 phải thực sự vượt trội – và họ đã thành công.

Nếu nói rằng với Final Fantasy X, người chơi mới lần đầu có dịp thưởng thức dung mạo xinh như hoa của các nhân vật, thì có thể ví rằng trong X-2, ai cũng như vừa được đi Hàn Quốc để “tân trang dao kéo” với sắc đẹp vô cùng vi diệu.

Hàng loạt thủ pháp cao cấp như vân bề mặt, tạo hình khối, tả chất, xử lý ánh sáng… được ứng dụng một cách triệt để nhằm tạo nên một sự đột phá thật sự về mặt đồ họa trong Final Fantasy X-2 Remaster HD

Với cái mác Remaster HD, Square Enix càng không tiếc công sức khi mang đến cho người chơi một Yuna, một Rikku, một Paine với vẻ đẹp tinh khôi và sắc nét chẳng kém gì các siêu phẩm game của năm 2016 này.

Hàng loạt thủ pháp cao cấp như vân bề mặt, tạo hình khối, tả chất, xử lý ánh sáng… được ứng dụng một cách triệt để nhằm tạo nên một sự đột phá thật sự về mặt đồ họa trong Final Fantasy X-2 Remaster HD.

Không chỉ nhân vật, mà quái vật hay môi trường, cảnh trí trong Final Fantasy X-2 Remaster HD cũng đều được đầu tư rất thỏa đáng.

Người chơi dường như có thể cảm thấy một thế giới Spira đang “sống lại” – khoảng thời không đen tối của Final Fantasy X đã phải “nhường chỗ” cho biển xanh, cát vàng và ánh nắng lung linh của Final Fantasy X-2 Remaster HD.


BẠN SẼ GHÉT
Final Fantasy X-2 Remaster

MỘT PHIÊN BẢN “FAN-SERVICE” KHÓ CHỊU

Xét về phương diện một tựa game J-RPG và thuộc thương hiệu “Final Fantasy”, Final Fantasy X-2 Remaster HD quả thật chẳng có gì đáng chê trách.

Tuy nhiên, nếu xét đến khía cạnh là hậu bản của Final Fantasy X, người chơi sẽ bắt đầu cảm thấy hụt hẫng rất nhiều sau khi cảm giác háo hức vì cái mới đã tạm lắng xuống.

Đầu tiên, có thể nói thẳng rằng X-2 được tạo ra với ý đồ “ăn ké” thành công của X, để chiều lòng người hâm mộ, chứ không phải được thiết kế với những ý định sâu sắc nào cả.

Từ việc tập trung một tổ đội 3 nhân vật nữ, cho đến việc thẳng tay “cắt xén” trang phục của Yuna, Rikku và Paine – hầu như ai không quá “lú” vì các chi tiết hở hang đó đều nhận ra được “mưu đồ” của Square Enix.

Kế đến, đó là việc thay đổi hình tượng Yuna 180 độ quá nhanh sẽ khiến người hâm mộ hụt hẫng nặng nề.

Trong Final Fantasy X, người ta đã quá quen thuộc với hình ảnh một cô gái hiền dịu với vóc dáng nhỏ bé nhưng ẩn chứa một trái tim kiên cường, một sứ mệnh quả cảm.

Vì vậy, từ những giây phút đầu tiên của X-2, người chơi đã phải ngỡ ngàng với một Yuna hoàn toàn mới lạ: táo bạo hơn, sinh động hơn, “chịu chơi” hơn rất nhiều, cứ như là 2 con người khác nhau vậy.

nếu xét đến khía cạnh là hậu bản của Final Fantasy X, người chơi sẽ bắt đầu cảm thấy hụt hẫng rất nhiều sau khi cảm giác háo hức vì cái mới đã tạm lắng xuống

Không hiểu có phải vì ở cuối bản X, Tidus trước khi biến mất đã căn dặn Yuna “em ở lại hãy sống vui lên nhé” hay không, mà sang đến X-2 Yuna đã thực hiện quá mức thành công “di ngôn” của Tidus: quẩy thật tưng bừng và “bung lụa” hết cỡ với cuộc đời mới của một Treasure Hunter!

Thực tế, bình tâm mà nói thì với Final Fantasy X-2 Remaster HD, Square Enix cũng đã khá thành công khi mang đến cho người chơi một cảm giác thanh tân mới mẻ, biểu thị một Spira mới căng tràn sức sống sau khi thảm họa Sin đã được giải tỏa.

Tuy nhiên, vì những thành công và những định kiến quá lớn của X, mà những thay đổi triệt để trong X-2 đã khiến nhiều người hâm mộ “sốc thuốc”, dẫn đến hậu quả ngược lại.2


THÔNG TIN

  • Sản xuất: Square Enix
  • Phát hành: Square Enix
  • Thể loại: Nhập vai
  • Ngày ra mắt: 12/05/2016
  • Hệ máy: PC

CẤU HÌNH TỐI THIỂU

  • OS: Windows Vista
  • CPU: 2.4GHz quad-core CPU
  • RAM: 2 GB RAM
  • VGA: NVIDIA Geforce GTX 450 / AMD Radeon HD 5750
  • HDD: 40 GB

CẤU HÌNH THỬ NGHIỆM

  • OS: Windows 10 Pro 64-bit
  • CPU: Ryzen R7 1700 @ 3.7 GHz
  • RAM: 16 GB
  • VGA : Gigabyte Rx 560 OC 2GB
  • HDD: Samsung 950 Pro 256GB

GAME ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI SQUARE ENIX

GAME ĐƯỢC CHƠI TRÊN HỆ PC


BÀI MỚI NHẤT


Bạc 8.5

Nếu không quá xét nét về chuyện là hậu bản của một “tượng đài”, thì Final Fantasy X-2 Remaster HD là một tựa game khá xuất sắc với lối chơi mới mẻ, đồ họa đỉnh cao và dàn nhân vật nữ “xinh lung linh”.



Dĩ nhiên, những game thủ khó tính và đã lỡ “trót yêu” một Yuna hiền dịu, tinh khiết của Final Fantasy X, thì Final Fantasy X-2 Remaster HD có thể bị xem là một sự phỉ báng, một sản phẩm “fan service” không hơn không kém.



Tuy vậy, nói gì thì nói, 2 phiên bản bán trong cùng một gói cùng rất nhiều “bonus” khác mà chỉ có giá 29.99 USD, thì nhược điểm dù "to bằng bánh xe bò" cũng có thể nhẹ nhàng cho qua được hết.

Tác giả

Thảo luận