Skip to content

Focus Home Interactive gia nhập cuộc chơi “Battle Royale” với Fear The Wolves – Tin Game

[alert color=”599E42″ icon=”fa-gittip” title=””] THÔNG TIN TỪ FOCUS-HOME[/alert]
[su_icon_text color=”#1e2021″ icon=”icon: child” icon_color=”#12A5F4″ icon_size=”35″]Hãng phát hành game nổi tiếng – Focus Home Interactive cuối cùng đã quyết định dấn thân vào thị phần game “battle royale” (sinh tử chiến). Và lần này, cái tên được hãng “chọn mặt gửi vàng” chính là Fear the Wolves tới từ Vostok Games.[/su_icon_text]
Có vẻ như làn sóng game “sinh tử chiến” (battle royale) vẫn chưa đến hồi kết khi tiếp tục có thêm một ông lớn nữa nhảy vào thị trường đầy béo bở này.Và tuy nhập cuộc khá trễ so với các đối thủ của mình, Fear the Wolves vẫn là một đối thủ đáng gờm khi được khai sinh bởi Vostok Games – hãng game độc lập cực kỳ tiềm năng tới từ Ukraina và được đỡ đầu bởi một trong những nhà phát hành game uy tín nhất thế giới – Focus Home Interactive.Cũng khá giống với các trò chơi cùng thể loại, Fear the Wolves sẽ “ném” người chơi vào vùng đất Chernobyl – một nơi hoang vu hẻo lánh, đã bị nhiễm phóng xạ nặng nề. Tại đó, bạn sẽ phải chiến đấu với 100 người chơi khác cho tới khi chỉ còn một người cuối cùng còn sót lại.Trong game, bạn sẽ được lựa chọn kết thúc “cơn ác mộng” Chernobyl như một con sói đơn độc hoăc kề vai sát cánh bên cạnh những người đồng đội thân thuộc.  Và như một con quái vật oằn mình dưới lớp bùn, Fear the Wolves sẽ cho bạn thấy một cảm giác sinh tồn thực thụ là như thế nào.Không như những người anh em khác của mình, Fear the Wolves đề cao tính sinh tồn lên hàng đầu. Người chơi không chỉ phải lo nghĩ về 99 đối thủ đang rải rác khắp nơi trên bản đồ mà còn phải lo cho sự an toàn của bản thân trước những cơn bão phóng xạ, vô số sinh vật dị dạng, và những cái chết không ngờ…Game dự kiến sẽ được ra mắt trên console và PC vào năm nay. Và bản thử nghiệm của game sẽ đến tay người chơi vào một tương lai gần nhất.

Tác giả

Thảo luận