Số ra mới nhất của tờ Game Informer mang tới những thông tin sốt dẻo về Uncharted 4: A Thief’s End.
Theo thông tin từ Game Informer, một nhóm nhỏ được chỉ định phát triển phần tiếp trên PS4 ngay sau khi Uncharted 3: Drake’s Deception hoàn thiện. Tiếp đó, một nửa đội ngũ của The Last of Us chuyển qua dự án này, và số còn lại cũng bắt tay vào phát triển Uncharted 4: A Thief’s End sau khi hoàn thành gói tải về "Left Behind".
Uncharted 4 lấy mốc thời gian 3 năm sau sự kiện ở phần trước. Nathan Drake và Elena đang chung sống hạnh phúc, cho tới khi Sam - người anh trai mất tích của Drake - bất ngờ xuất hiện. Cảm thấy mắc nợ anh trai, Drake trở lại để săn kho báu; họ cùng nhau tới Libertalia: "Hòn đảo bí ẩn thuộc Madagascar, nơi ẩn náu của những tên cướp biển.".

Tất nhiên, người chơi sẽ không dành toàn bộ thời gian trên hòn đảo này. Naughty Dog cũng tiết lộ về môi trường tuyết rơi và khung cảnh nơi đô thị. Ngoài ra, trong cuộc hành trình săn kho báu, Nate và Sam sẽ chạm trán 2 đối thủ cạnh tranh là Rafe và Nadine.

Về người anh lớn của Drake, Sam lớn hơn Nate 5 tuổi, táo tợn hơn, và ghen tị với người em - khi nhìn nhận Drake như "thằng em trai tốt hơn mọi thứ". Có thể thấy giữa 2 anh em có sự cạnh tranh, tuy nhiên cũng có không ít khoảnh khắc hợp tác tốt đẹp.
Và dưới đây là một số chi tiết khác:








