Skip to content

Hướng dẫn Final Fantasy VII Remake: Đi tìm “chân ái cho Cloud”

chân ái cho Cloud

Chân ái cho Cloud – Đã hai tuần kể từ khi Final Fantasy VII Remake ra mắt, nhưng người hâm mộ đã khấp khởi mong đợi phần tiếp theo vì lẽ: một là, game chơi quá cuốn, hai là, tựa game này có một kết thúc đầy khó hiểu!

Và vẫn y hệt phiên bản cũ, cuộc tranh cãi ai mới là “chân ái cho Cloud” đã bùng nổ, gây lên một cuộc khẩu chiến ác liệt giữa “đội Tifa” và “đội Aerith”. (thực ra còn một người nữa, cơ mà đã… bị loại).

Thú vị là Final Fantasy VII Remake, cho tới khi kết thúc, Square Enix không hề tiết lộ “huỵch toẹt” ai mới là người được Cloud yêu hơn, do đó cuộc tranh cãi nổ ra càng gay cấn hơn, hai bên đều đưa ra được những khoảnh khắc mà rõ ràng có “một cái gì đó” giữa Cloud và các cô gái.

Tuy vậy, thực tế có một khoảnh khắc mà dường như chúng ta đã tìm thấy “chân ái cho Cloud“, và khoảnh khắc này hoàn toàn do người chơi quyết định.

Tại Chương 14, sẽ có một cảnh gọi là “Resolution”, khi mà Cloud sẽ tới gặp một “người đặc biệt” và có thể coi đó là một cuộc “hẹn hò”, tương tự như cuộc hẹn tại khu vui chơi giải trí Gold Saucer trong phiên bản gốc (tất nhiên là không có lãng mạn bằng).

Vietgame.asia sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để lựa chọn được “nàng thơ” mà các bạn muốn trong cảnh này.


Chân ái cho Cloud

1. AERITH GAINSBOROUGH

Aerith Gainsborough là cô gái nhí nhảnh, xinh xắn, dễ thương, khiến cho nhiều game thủ “thầm thương trộm nhớ”, và tất nhiên, không thiếu người muốn dành nhiều thời gian nhất cho nàng khi… còn có thể.

A. ĐIỀU KIỆN THIẾT YẾU

Để thấy được Aerith trong phân cảnh này, thì bạn bắt buộc phải hoàn thành mọi nhiệm vụ phụ trong Chương 8 và xem qua phân cảnh “Discovery: The Language of Flowers” sau khi đánh bại Rude và theo Aerith về nhà.

Chân ái cho Cloud

B. YẾU TỐ PHỤ TRỢ

Một số yếu tố phụ trợ sau sẽ giúp Aerith dễ đứng đầu bảng xếp hạng hơn:

  • Khi bạn rơi xuống một cái cống, trước mặt bạn sẽ là Aerith và Tifa nằm ngất xỉu. Hãy tiến tới đỡ Aerith dậy.
  • Ở Chương 2, khi Aerith đưa bạn bông hoa, hãy chọn “How much?” (Giá bao nhiêu?)
  • Bỏ qua hết tất cả nhiệm vụ phụ ở Chương 3, khi bạn cặp với Tifa.
  • Khi Aerith hỏi bạn nghĩ gì về chiếc váy của nàng tại Chương 9, KHÔNG chọn “What does it matter what I think?” (Suy nghĩ của anh thì ảnh hưởng gì?)
  • Từ chối đồ uống của Tifa ở Chương 3 và đưa ra bình luận “She is great at handling the books” (Cô ấy rất giỏi giữ sách) với Chocobo Sam ở Chương 9.

C. NỘI DUNG (CẢNH BÁO SPOILER)

Có vẻ như Aerith đang “báo mộng” cho Cloud trong phân cảnh này, vì thực tế nàng đang bị giam giữ trong tòa nhà Shinra.

Aerith cảm khái về việc từng sống trong tòa nhà Shinra thuở nhỏ, rồi Cloud tới an ủi nàng và nói rằng Cloud rất lo lắng cho Aerith.

Sau đó, Aerith nói rằng “Chúng ta đều sẽ phải chết… Nên hãy tận hưởng những giây phút mình có – và sống theo cách chúng ta muốn. Mọi phút giây, mọi khoảnh khắc… đều đáng giá” (có vẻ tiên lượng tương lai Aerith khá xấu), rồi nàng cảm ơn Cloud và thấy hạnh phúc khi gặp được anh chàng.

Tuy nhiên, điểm nhấn là câu nói của Aerith: “Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không được yêu em! Mọi thứ anh nghĩ anh sở hữu… đều không có thật” khiến Cloud “á khẩu”.

Có lẽ Aerith thấy trước được điều gì đó chăng?

Rồi Cloud từ từ… tỉnh mộng, và nói “Anh đang đến cứu em!” đầy trìu mến với Aerith, trước khi nàng đáp lại “Nếu đó là điều anh muốn… Cám ơn anh.”


Chân ái cho Cloud

2. TIFA LOCKHART

Tifa Lockhart sở hữu vô vàn ưu thế để làm “chân ái” của Cloud: là bạn thuở ấu thơ, có khuôn mặt xinh đẹp cùng với thân hình hoàn mỹ, và quan trọng là… có nhiều thời gian với Cloud nhất, do đó nhiều người đã mặc định lựa chọn nàng làm “vợ” chính thức của anh chàng tóc vàng.

A. ĐIỀU KIỆN THIẾT YẾU

Bạn bắt buộc phải hoàn thành mọi nhiệm vụ phụ tại chương 3 khi cặp với Tifa đi quanh khu ổ chuột và thấy được phân cảnh “Discovery: Alone At Last.”

B. YẾU TỐ PHỤ TRỢ

Một số yếu tố phụ trợ sau sẽ giúp Tifa dễ đứng đầu bảng xếp hạng hơn:

  • Khi bạn rơi xuống một cái cống, trước mặt bạn sẽ là Aerith và Tifa nằm ngất xỉu. Hãy tiến tới đỡ Tifa dậy.
  • Ở Chương 3, khi Tifa tặng bạn một đồ uống, hãy nhận nó.
  • Bỏ qua hết tất cả nhiệm vụ phụ ở Chương 8, khi bạn cặp với Aerith.
  • Khi Aerith hỏi bạn nghĩ gì về chiếc váy của nàng tại Chương 9, HÃY chọn “What does it matter what I think?” (Suy nghĩ của anh thì ảnh hưởng gì?), và từ chối nhận hoa của Aerith tại chương 2.
  • Đưa ra bình luận “She is in good shape” (Cô ấy có thân hình tốt) với Chocobo Sam ở Chương 9.

C. NỘI DUNG (CẢNH BÁO SPOILER)

Tifa hỏi Cloud hoa mà anh đưa cho nàng có phải là của Aerith không, và nói rằng bông hoa đó biểu thị cho sự đoàn tụ, và nàng đã cố gắng giữ cho bông hoa đó sống… cho tới khi Phân khu 7 sụp đổ và phá sập hết mọi thứ.

Sau đó, Tifa lao vào lồng ngực của Cloud và bật khóc nức nở, và Cloud ôm lấy Tifa, hai người đã có khoảng thời gian thân mật… tới khi Cloud ôm chặt quá vào Tifa kêu lên “Cloud, anh đang làm đau em đấy…”.


3. BARRET WALLACE

Với nhiều người, việc chọn giữa hai nàng là quá khó, và phương án tốt nhất là… không chọn ai cả, hoặc kể ra cũng có những người có gu… khác lạ, cái này thì thực sự tùy khẩu vị mỗi người, hoặc cũng chỉ đơn giản là ưa thích nhân vật Barret Wallace mà thôi.

Barret trong Final Fantasy VII Remake là lựa chọn dự phòng, hoặc là cũng có thể coi là lựa chọn bất đắc dĩ cho những người chơi nhanh nhảu lao qua cốt truyện mà không thèm làm nhiệm vụ phụ.

A. ĐIỀU KIỆN THIẾT YẾU

Bạn cần bỏ qua tất cả các nhiệm vụ phụ ở Chương 3 và Chương 8.

Cụ thể hơn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Scrap Boulevard ở Chương 3 thì quay lại báo cáo với Wymer nhưng không làm thêm nhiệm vụ nào nữa, và đi thẳng tới Seventh Heaven để tiếp diễn cốt truyện.

Ở Chương 8, sau khi cứu bọn trẻ mất tích, không làm thêm bất cứ nhiệm vụ nào sau khi nói với Oates lần thứ hai, và đi thẳng tới nhà của Aerith để đi tiếp cốt truyện.

B. YẾU TỐ PHỤ TRỢ

Hãy làm những hành động “ảnh hưởng xấu” với cả Aerith và Tifa:

  • Ở Chương 3, khi Tifa tặng bạn một đồ uống, hãy từ chối nó.
  • Khi Aerith hỏi bạn nghĩ gì về chiếc váy của nàng tại Chương 9, HÃY chọn “What does it matter what I think?” (Suy nghĩ của anh thì ảnh hưởng gì?), và từ chối nhận hoa của Aerith tại chương 2.
  • Đưa ra bình luận “She is great at handling the books” (Cô ấy rất giỏi giữ sách) với Chocobo Sam ở Chương 9.

C. NỘI DUNG (CẢNH BÁO SPOILER)

Barret cảm khái về những con người từng cùng sống tại khu ổ chuột Phân khu 7, như một đứa trẻ bướng bỉnh thích vẽ vời, hay một anh chàng tán gái chỉ có mỗi một chiêu là giấu hoa ở sau lưng (và đã bị Tifa “phũ phàng”), hay Nellie người phụ trách hậu cần…

Và Barret tự trấn an mình rằng, họ sẽ ổn thôi, họ cứng rắn, họ cũng như Barret, sẽ sống sót, sẽ vượt qua gian nan, và hứa sẽ dẫn Cloud quay lại gặp họ.


Bạn đã tìm được “chân ái cho Cloud” nào trong khi chơi? Hãy bầu chọn và chia sẻ cùng Vietgame.asia qua bình luận bên dưới đây nhé!

Tác giả

Piketr Cechillas

Piketr đã chơi JRPG từ hồi còn nhỏ, bắt đầu bằng Final Fantasy VI, và đã đem lòng yêu phong cách nghệ thuật, những câu chuyện hào hùng và những bài ca bất hủ của JRPG suốt bấy nhiêu năm qua. Là một fan JRPG chính hiệu, Piketr sẽ lo liệu tất cả những ấn phẩm từ Nhật (hoặc liên quan tới Nhật), tuy nhiên đôi khi đổi gió một chút cũng vui.

Thảo luận