Skip to content

Ken Follett’s The Pillars of The Earth – Book 3: Eye of the Storm – Đánh Giá Game

[alert color=”599E42″ icon=”fa-gittip” title=””] BÀI VIẾT SỬ DỤNG GAME ĐƯỢC DAEDALIC ENTERTAINMENT HỖ TRỢ[/alert][alert color=”26BDF0″ icon=”fa-gamepad” title=””] GAME ĐƯỢC CHƠI TRÊN HỆ PC[/alert]Hai tập đầu tiên của tựa game chuyển thể từ tác phẩm kinh điển của nhà văn Ken Follett đánh dấu cho sự thụt lùi rõ rệt của Deadalic Entertainment, khi đặc trưng thể loại game phiêu lưu nhấn-trò chuột của “LucasArts đến từ nước Đức” bị tối giản hóa quá thể, cùng với một mạch truyện sở hữu nhịp độ thiếu nhất quán, bị “cắt gọt” quá nhiều tình tiết quan trọng từ nguyên tác.

Tập ba cũng là tập cuối của dòng game với tên gọi Ken Follett’s The Pillars of The Earth – Book 3: Eye of the Storm “ôm đồm” mốc thời gian dài hơi nhất của câu chuyện từ năm 1142 cho đến 1174, với những cao trào lớn nhất trong toàn bộ nguyên tác, thế nhưng những nỗ lực viết lại chương cuối cho câu chuyện này tiếp tục để lại quá nhiều kẽ hở.

CẤU HÌNH THỬ NGHIỆM
  • CPU: Intel Core i3 4170 3.7Ghz
  • RAM: 8 GB
  • Graphics: Sapphire AMD Radeon R7 260X 2GB OC Edition
  • HDD: 1TB
  • Gamepad: Xbox One Controller for Windows
XEM THÊM
[timeline post=”143680, 143030″]
BẠN SẼ GHÉT

NHANH VÀ… NHẠT NHƯ VŨ BÃO

Ken Follett’s The Pillars of The Earth – Book 3: Eye of the Storm khởi đầu bằng “bước nhảy thời gian” lớn nhất trong trò chơi, với việc Aliena rời khỏi Kingsbridge và chu du toàn cõi nước Pháp để tìm kiếm Jack. Mạch truyện này được đặc tả lại bằng những phân đoạn ngắn ở cả dạng ngoạn cảnh lẫn “du hí trên bản đồ”, trong lúc Aliena độc thoại thông qua tâm tư của mình về Jack. Đây đơn giản là phân đoạn mang tính cá nhân nhất trong toàn bộ cả ba tập và dẫu cho nó được thực hiện hơi chóng vánh, thì thực sự không thể phủ nhận rằng khoảnh khắc đoàn tụ hoàn toàn khắc họa đầy đủ sự gắn kết ngọt ngào giữa hai nhân vật chính theo đúng nguyên tác.

Cái kết của Ken Follett’s The Pillars of The Earth – Book 3: Eye of the Storm thực sự khiến người viết bất ngờ, bởi thay vì dùng cái chết của tổng giám mục Thomas Becket làm tiền đề cho phần kết lấy mốc thời gian vào năm 1174, thì trò chơi hoàn toàn bỏ qua và gán cho Waleran Bigod lẫn William Hamleigh kết cục mới, cũng như làm cầu nối trung gian cho hậu bản của nguyên tác – World Without End, lấy mốc thời gian… 150 năm sau. Người viết không rõ đây có phải là ý đồ thực hiện một mạch truyện mới giữa hai quyển sách hay không, nếu đúng là như vậy thì thực sự phải khen ngợi Daedalic Entertainment vì đã dám “bẻ gãy” cao trào lớn nhất trong nguyên tác và cho chúng ta viễn tưởng về thế hệ sau của Kingsbridge.

Ken Follett’s The Pillars of The Earth – Book 3: Eye of the Storm khởi đầu bằng “bước nhảy thời gian” lớn nhất trong trò chơi, với việc Aliena rời khỏi Kingsbridge và chu du toàn cõi nước Pháp để tìm kiếm Jack
Thay đổi nhiều nhất đồng nghĩa với nhiều lỗ hổng nhất. Ken Follett’s The Pillars of The Earth – Book 3: Eye of the Storm không những dính phải nhược điểm những tình tiết được thực hiện một cách vội vã, mà trò chơi dường như bỏ quên mất 1/3 dàn nhân vật từ tập hai trong khi cố gắng kết thúc mọi nhánh truyện trong thời lượng… 2 tiếng đồng hồ, cũng chỉ bằng 1/3 thời lượng của hai tập trước. Vai trò của Tom tiếp tục trở nên vô nghĩa ngoài một vài câu thoại lúc cơn bão ập đến Kingsbridge, Alfred chỉ xuất hiện trong một cảnh duy nhất tại giàn treo cổ và chúng ta vĩnh viễn không nghe đến tung tích của hắn sau đó, sự xuất hiện của Regan Hamleigh là quá thừa thãi và không cần thiết.

Ken Follett’s The Pillars of The Earth – Book 3: Eye of the Storm cũng trực tiếp hạ thấp vai trò của hai nhân vật quan trọng – William Hamleigh và Richard. William là con tốt thí của Waleran theo đúng như nguyên tác, nhưng hắn quá mờ nhạt trong diễn biến của tập ba và cuối cùng ra đi một cách thiếu thỏa đáng. Còn Richard? Chẳng có mối xung đột nào liên quan đến khu mỏ, chẳng có lý do để William hàm oan, mạch truyện của Richard đơn giản là không tồn tại và cũng đặt dấu chấm hết cho một câu chuyện tổng thể mang âm hưởng khắc nhiệt nhưng thực chất sở hữu rất ít sự bấp bênh của Ken Follett’s The Pillars of The Earth.Ken Follett's The Pillars of The Earth - Book 3: Eye of the Storm - Đánh Giá GameKen Follett's The Pillars of The Earth - Book 3: Eye of the Storm - Đánh Giá Game

  • OS: Win 7, 8, 10, 32/64-bit
  • Processor: 2.8 Ghz Dual Core CPU
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: AMD Radeon HD 6670, GeForce GTX 200 series
  • DirectX: Version 9.0
  • Storage: 11 GB

5.0

Dẫn chuyện cục mịch và nỗ lực chắp vá những lỗ hổng hoàn toàn thất bại tạo nên cái kết chẳng mấy khả quan dành cho Ken Follett's The Pillars of The Earth - Book 3: Eye of the Storm, đồng thời đánh dấu chấm hết cho trò chơi tệ hại nhất của Deadalic Entertainment tính đến thời điểm hiện tại.

Tác giả

Abydon Belegarssøn

“Happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.” - Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. ᚠᚢᚦᚨᚱᚲᚷᚹᚺᚾᛁᛃᛇᛈᛉᛊᛏᛒᛖᛗᛚᛜᛞᛟ

Thảo luận