Ngày phát hành chính thức của Mafia: The Old Country – phần thứ tư trong loạt game Mafia – đã được xác nhận. Tựa game sẽ phát hành vào ngày 8 tháng 8 trên PlayStation 5, Xbox Series X/S và PC (thông qua Steam và Nvidia GeForce Now).
Dù giá game đang ngày càng leo thang trên thị trường, nhà phát hành 2K vẫn quyết định niêm yết bản tiêu chuẩn của Mafia: The Old Country ở mức 49,99 USD.
Ngoài ra, người chơi cũng có thể chọn mua bản Deluxe Edition với giá 59,99 USD, bao gồm các vật phẩm bổ sung sau:
Padrino Pack
Trang phục Padrino
Súng shotgun Lupara Speciale
Súng ngắn Vendetti Speciale
Bùa Immortale
Dao Stiletto Speciale
Xe limousine Eckhart Speciale
Ngựa Cosimo và phụ kiện
Gatto Nero Pack
Trang phục đua Gatto Nero
Súng lục Bodeo Nero
Xe đua Carozella Nero
Bùa Velocita
Quà tặng kỹ thuật số
Nhạc nền gốc của game
Sách nghệ thuật kỹ thuật số
Bên cạnh đó, người chơi đặt trước bất kỳ phiên bản nào cũng sẽ nhận được gói Soldato Pack, gồm:
Trang phục Soldato
Dao Scannaturi Speciale
Ngựa Tesoro và phụ kiện
Bùa Lupara
Giá bán khá "mềm" của game dường như phản ánh bản chất độc lập của nó – một tựa game tuyến tính, tập trung vào cốt truyện thay vì mô hình dịch vụ trực tuyến như nhiều sản phẩm khác trong danh mục của 2K.
“Chúng tôi tin rằng vẫn còn rất nhiều người chơi yêu thích những câu chuyện hấp dẫn mà không cần bỏ ra hàng trăm giờ chơi. Mafia: The Old Country sẽ mang đến một trải nghiệm tuyến tính, được trau chuốt kỹ lưỡng, phù hợp để xen kẽ giữa những tựa game live-service mà người chơi vẫn thường xuyên gắn bó.”
Thông tin về ngày phát hành và giá cả được công bố kèm theo trailer gameplay mới, hé lộ lối chơi tập trung hơn vào yếu tố lén lút.
Nick Baynes, chủ tịch hãng phát triển Hangar 13, chia sẻ:
“Mafia: The Old Country là một trải nghiệm có định hướng rõ ràng, kết hợp giữa kể chuyện chất lượng cao, bối cảnh lịch sử chân thực và lối chơi đặc trưng được nâng cấp. Bằng cách lấy bối cảnh nước Ý đầu thế kỷ 20, đây sẽ là câu chuyện gốc về thế giới mafia – nơi người chơi sẽ theo chân Enzo Favara, từ một người ngoài cuộc dấn thân vào tổ chức tội phạm của Don Torrisi.”