Dựa theo thông tin bị “leak” trên mạng, có vẻ Metro 2039 sẽ sở hữu một cốt truyện mà nhiều người hâm mộ của dòng game sẽ không lường trước được.
Mới vừa qua, một bản tóm tắt nội dung (Synopsis) của trò chơi đã bất ngờ bị lộ trên IGDB.
Theo lời của phần mô tả, đây sẽ là bản “gây sốc nhất” trong khắp dòng game và trò chơi có vẻ sẽ hứa hẹn một cốt truyện cực kỳ đáng nhớ pha trộn các yếu tố như khám phá, bắn súng và lén lút lại với nhau.
Phần tóm tắt nội dung của tựa game gồm như sau:
“Metro 2039 là tựa game FPS tiếp theo đến từ đội ngũ lừng danh tại 4A Games. Hãy dấn thân vào tâm điểm tăm tối của Moscow thời hậu tận thế, giữa một cuộc xung đột khốc liệt nhằm tranh giành chính linh hồn của hệ thống Metro.
Trò chơi lấy bối cảnh năm 2039.
Trong suốt 25 năm qua, những người sống sót cuối cùng sau cuộc chiến tranh hạt nhân đã bị giam hãm trong những cuộc xung đột căng thẳng diễn ra sâu bên trong các đường hầm Metro nằm dưới lòng thành phố Moscow. Giờ đây, họ cuối cùng cũng đã được thống nhất dưới sự lãnh đạo của một thủ lĩnh duy nhất – một chiến binh Spartan cuồng tín mang biệt danh Hunter.
Thế nhưng, đây không phải là hòa bình: chế độ Novoreich của Hunter cai trị bằng sự nỗi sợ hãi, biến người dân thành nô lệ để chuẩn bị cho một cuộc chiến chống lại một kẻ thù tăm tối nhằm giành lại thế giới trên mặt đất.
Tại vùng hoang địa nằm ngoài ranh giới thành phố, một người mang tên Stranger đang bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng dữ dội ngay cả khi đang thức. Khi những bóng ma từ quá khứ buộc anh phải rời bỏ cuộc sống ẩn dật, anh buộc phải dấn thân vào một hành trình đầy gian nan, xuyên qua những tàn tích đổ nát của Moscow để tìm đến đúng nơi mà anh từng thề sẽ không bao giờ đặt chân tới: hệ thống Metro.
Hãy trải nghiệm phiên bản Metro gây sốc nhất từ trước đến nay, thông qua một cốt truyện chơi đơn đầy lôi cuốn – đan xen giữa khám phá, sinh tồn, chiến đấu và hành động lén lút – trong một thế giới vừa đẹp vừa đáng sợ, mang đến cho người chơi một trải nghiệm có một không hai.
Tựa game lấy cảm hứng từ bộ ba tiểu thuyết Metro bán chạy trên toàn thế giới bởi Dmitry Glukhovsky.”

Dựa theo thông tin từ phần tóm tắt này, có 1 thứ khiến nhiều người để ý: sự tồn tại của Hunter.
Đối với những ai không biết, Hunter là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết Metro 2034 và có vẻ như anh ta giờ đây sẽ trở thành phản diện chủ chốt trong cốt truyện của trò chơi.
Không những vậy, bạn sẽ vào vai một nhân vật không tên có biệt danh Stranger.
Điều này khá bất ngờ bởi vì gần đây, 4A Games đã phải trải qua một đợt “leak” vô cùng lớn với 120 GB dữ liệu từ một phiên bản bị hủy của Metro 2039 từ năm 2022 bất ngờ được tung lên cộng đồng mạng.
Trong số các dữ liệu bị lộ, nhiều người dùng phát hiện thấy Hunter là nhân vật chính của trò chơi và phiên bản 2022 đồng thời cũng có sự xuất hiện của Khan và Bourbon.
Về phía nguyên nhân vì sao 4A Games lại vai đổi vai trò của Hunter, mọi thứ vẫn còn là một ẩn số vô cùng lớn. Tuy nhiên, một lý do để giải thích cho điều này có thể vì hãng phát triển muốn xóa phiên bản từ năm 2022 để làm lại cốt truyện nhằm phản ánh cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine.
Ngoài ra, phần mô tả cũng ám chỉ đến sự trở lại của các sinh vật The Dark Ones – lần cuối cùng những sinh vật này xuất hiện trong cốt truyện là ở trong Metro: Last Light vào năm 2013.
Hiện tại, 4A Games cùng với Deep Silver dự kiến sẽ phô trương đoạn trailer đầu tiên của Metro 2039 vào ngày 16/04 sắp tới trên kênh YouTube của Xbox.