Skip to content

Những kết thúc đẫm lệ của The Witcher 3: Wild Hunt

kết thúc đẫm lệ

Kết thúc đẫm lệ – Như đã được CD Projekt Red công bố từ trước, tựa game nhập vai “bom tấn” The Witcher 3: Wild Hunt có đến… 36 kết thúc đẫm lệ lớn bé khác nhau, tùy theo những quyết định của người chơi trong suốt quá trình đi tìm Ciri.

Vietgame.asia sẽ tổng hợp lại một số kết thúc chính và phụ tiêu biểu nhất của The Witcher 3: Wild Hunt để bạn đọc tiện tham khảo qua bài viết sau đây.

Người viết khuyên bạn nên hoàn thành game để có một trải nghiệm “dữ dội nhất” về tuyệt phẩm The Witcher 3: Wild Hunt.

CHÚ Ý: Trong trường hợp bạn chưa hoàn thành The Witcher 3: Wild Hunt, thì không nên đọc bài viết sau vì nó chứa đựng rất nhiều các tình tiết chính trong cốt truyện của game.


MẠCH TRUYỆN CHÍNH

Kết thúc của phần cốt truyện chính trong The Witcher 3: Wild Hunt sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các hành động và quyết định của bạn ở ba nhiệm vụ:

  • [Battle Preparations]
  • [Blood on the Battlefield]
  • [Final Preparations]

KẾT THÚC THỨ NHẤT

Nếu như Geralt có những động thái tích cực với Ciri trong các nhiệm vụ [Battle Preparations], [Blood on the Battlefield] và [Final Preparations], đồng thời trong màn chơi [Blood on Battlefield], Geralt cố tình không đến gặp hoàng đế Emhyr var Emreis, thì sau những sự kiện tại Undvik, Geralt sẽ nói với Emhyr var Emreis rằng Ciri đã hi sinh để cứu lấy thế giới khỏi sự xâm lăng của White Frost.

Một thời gian sau, Geralt quay lại vùng White Orchard để gặp một nghệ nhân làm kiếm.

Ông ta giao cho Geralt một thanh kiếm bạc được làm theo đơn hàng đặc biệt.

Đó là món quà mà Geralt dành tặng cho Ciri, người đang đợi tại quán trọ White Orchard.

Sau đó cả hai tiếp tục công việc làm Witcher.


KẾT THÚC THỨ HAI

Là kết thúc được đa số người chơi The Witcher 3: Wild Hunt nhận định là “tốt đẹp nhất”.

Tương tự như kết thúc đầu, Geralt phải có những động thái tích cực ở ba nhiệm vụ

  • [Battle Preparations]
  • [Blood on the Battlefield]
  • [Final Preparations].

Thế nhưng trong nhiệm vụ [Blood on the Battlefield], Geralt phải gặp hoàng đế xứ Nilfgaard.

Bên cạnh đó Geralt cũng phải hoàn thành chuỗi nhiệm vụ phụ giúp Nilfgaard chiến thắng cuộc chiến.

Một thời gian sau sự kiện tại Undvik, Geralt gặp Ciri tại White Orchard để nói lời từ biệt trước khi cô quay về cung điện hoàng gia.

Ciri tin chắc rằng một ngày nào đó cô sẽ gặp lại “người cha nuôi” Geralt.


KẾT THÚC THỨ BA

Đây được coi là kết thúc xấu của The Witcher 3: Wild Hunt.

Nếu trong ba nhiệm vụ [Battle Preparations], [Blood on the Battlefield] và [Final Preparations], Geralt có những phản ứng làm Ciri cảm thấy thất vọng, thì trong lần chạm trán cuối cùng với White Frost, Ciri sẽ mất niềm tin vào chính mình và biến mất trong cơn bão tuyết trắng.

Một tuần sau sự kiện tại Undvik, Geralt quay về Crookback Bog để tìm mụ phù thủy cuối cùng – con quái vật đã đánh cắp mề đay Sói của Ciri.

Sau khi tìm thấy chiếc mề đay, Geralt vô cùng đau khổ và ước gì mình đã làm tốt hơn.

The Witcher 3: Wild Hunt kết thúc khi lũ quái vật tay sai của mụ phù thủy ập tới báo thù, và số mệnh của Geralt là một ẩn số.


SỐ PHẬN CỦA CÁC NHÂN VẬT

Geralt xứ Rivia

Nếu như bạn không “dính” phải kết thúc xấu thì Geralt sẽ có thêm ba kết thúc nữa trong The Witcher 3: Wild Hunt, Geralt tiếp tục đơn thân độc mã.

Nếu không tỏ tình với Triss Merigold hoặc Yennefer, hay tệ hơn là… “bắt cá hai tay”, Geralt sẽ tiếp tục sống cuộc đời đơn độc của mình, làm công việc săn quái vật của một Witcher.

Đôi khi chàng lại ước mình sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khác: nghỉ hưu và về sống với Triss.

Kết thúc này xảy ra khi Geralt cố tán tỉnh Triss trong nhiệm vụ [A Matter of Life and Death] và [Now or Never]. Sau khi Triss  và Geralt chống lại Wild Hunt thành công, cả hai sẽ dọn về Kovir.

Ở đó Triss kiếm được một công việc “nhàn hạ lương cao” còn Geralt thì lâu lâu vẫn… lẻn đi giết quái.

Một kết thúc “đẫm lệ” khác: Geralt “bỏ trốn” cùng Yennefer!

Nếu Geralt không tán tỉnh Triss và trong nhiệm vụ [The Last Wish], chàng cố “lấy lòng” Yennefer thì sau khi chống lại Wild Hunt thành công, Geralt và Yennefer sẽ trốn đi biệt tăm khỏi sự xô bồ của thế giới đầy những mâu thuẫn này.


Emhyr Var Emreis – Hoàng đế Nilfgaard

Nếu Geralt không giúp giết vua Radovid trong nhiệm vụ phụ [A Deadly Plot], hoặc bắt tay với Sigismund Dijkstra trong nhiệm vụ [Reason of State], cuộc xâm lăng của Nilfgaard trong The Witcher 3: Wild Hunt sẽ thất bại.

Lợi dụng việc này, bè phái trong nội bộ lãnh đạo của Nilfgaard sẽ liên kết lại với nhau nhằm lật đổ và giết Emhyr Var Emreis.

Nếu Geralt hoàn thành nhiệm vụ phụ [Reason of State] và bảo vệ Vernon Roche, hoàng đế Emhyr Var Emreis sẽ chiếm được phương bắc thành công. Sau đó ông ta cũng diệt tất cả những bè phái trong nội bộ có âm mưu chống lại mình.


Những kết thúc "đẫm lệ" của "The Witcher 3: Wild Hunt"

Philip Strenger – Baron vùng Velen

Trong nhiệm vụ [The Whispering Hillock], nếu Geralt quyết định giết linh hồn ở dưới gốc cây, Baron sẽ cùng Geralt giải cứu vợ của gã trong nhiệm vụ [Return to Crookback Bog], đồng thời bà vợ Anna sẽ bị sốc do dính phải phép của ba mụ phù thủy.

Baron thề sẽ cố gắng hết sức để chữa bệnh cho vợ mình và quyết định đưa bà ấy đến ‘những ngọn núi xanh’ để tìm thầy thuốc.

Ngược lại, nếu như Geralt giải phóng linh hồn phía dưới gốc cây thì ba mụ phù thủy sẽ đặt lời nguyền lên Anna.

Khi Baron tới cứu vợ thì bà ta đã chết do kiệt sức bởi lời nguyền.

Tuyệt vọng, Baron đã tự tử bằng cách treo cổ ở Crow’s Perch.


KẺ THỐNG TRỊ PHƯƠNG BẮC

Dựa vào quyết định của Geralt xuyên suốt The Witcher 3: Wild Hunt mà vùng đất Novigrad và Velen sẽ rơi vào tay một trong ba thế lực sau.

Sigismund Dijkstra

Dijkstra sẽ trở thành kẻ trị vì phương Bắc nếu như Geralt giúp đỡ vụ ám sát Radovid trong nhiệm vụ [A Deadly Plot] và theo phe Djkstra trong nhiệm vụ [Reason of State].

Sau khi ám sát Radovid, Djikstra “thừa nước đục thả câu” nắm lấy quyền lực lãnh đạo và điều khiển mọi thứ từ bóng tối.

Sau khi chiến thắng cuộc chiến, Djikstra chính thức lên ngôi.


Hoàng đế Emhyr var Emreis

Nếu như Geralt hoành thành cả hai nhiệm vụ

  • [A Deadly Plot]
  • [Reason of State]

đồng thời bảo vệ Vernon Roche chống lại sự phản bội của Sigismund Dijkstra, thì nội bộ phương Bắc sẽ sụp đổ do thiếu người lãnh đạo.

Cuộc xâm lăng do Emhyr var Emreis khởi xướng sẽ kết thúc với chiến thắng tuyệt đối của quân đội Nilfgaard.

Do sự cống hiến của Vernon Roche và đội đặc công Blue Stripes, hoàng đế Emhyr var Emreis đã đồng ý khôi phục lại đất nước Temeria.


Vua Radovid The Stern

Tuy không được đại đa số người dân ủng hộ bởi được biết tới như một gã điên, thế nhưng Radovid lại có một đầu óc chiến thuật tuyệt vời.

Nếu như Geralt không giúp ám sát vua Radovid trong các nhiệm vụ [A Deadly Plot] hoặc [Reason of State], thì Radovid sẽ thành công trong việc đánh bại quân xâm lược Nilfgaard và tiếp tục cai quản hai vùng đất này.

Dưới sự hung tàn và man rợ của Radovid, tất cả những ai không phải con người hoặc là phù thủy đều bị mang ra hành quyết và tra tấn.


KẺ THỐNG TRỊ QUẦN ĐẢO SKELLIGE

Hjalmar An Craite

Nếu như Geralt hoàn thành nhiệm vụ [Clan An Craite] và ủng hộ Hjalmar trong nhiệm vụ [King’s Gambit], thì người dân quần đảo Skellige dưới sự dẫn dắt của Hjalmar sẽ tiếp tục tấn công vào đất liền.


kết thúc đẫm lệ

Cerys An Craite

Nếu như Geralt hoàn thành nhiệm vụ [Class An Craite] và ủng hộ Cerys trong nhiệm vụ [King’s Gambit], thì Skellige sẽ phát triển theo một chiều hướng mới đầy phồn vinh.

Cerys cai trị Skyllige với mục đích đem sự tiện nghi và an toàn đến cho người dân của quần đảo.


kết thúc đẫm lệ

Svanrige Bran

Nếu như Geralt bỏ qua hai nhiệm vụ:

  • [Clan an Craite]
  • [King’s Gambit]

thì Svanrige Bran sẽ tiếp tục cai trị quần đảo Skellige.

Nhằm loại bỏ toàn bộ những người có ảnh hưởng và thâu tóm quyền lực vào tay mình, Svanrige Bran đã tạo ra một cuộc nội chiến.

Kết thúc là những cuộc tàn sát người dân vô tội trên danh nghĩa của… sự phát triển.


LỜI KẾT

Hy vọng với những kết thúc đẫm lệ kể trên của The Witcher 3: Wild Hunt, bạn đọc sẽ có thể biết được liệu mình đã đạt được “kết thúc tốt đẹp” hay chưa?

Hoặc tìm hiểu thêm về những “kết thúc xấu” có thể xảy đến.

Với sự đa dạng về nội dung cùng những cảm xúc chân thực và lối chơi tuyệt vời mà tựa game mang lại, không khó để khẳng định The Witcher 3: Wild Hunt chính là tựa game nhập vai hay nhất năm 2015.

BÀI VIẾT THAM KHẢO THÔNG TIN TỪ IGN

HÌNH TIÊU ĐỀ BỞI PATRICK BROWN


BÀI MỚI NHẤT


Tác giả

trungtoto

Lambda team

Thảo luận