- Sản xuất: Hashbang Games
- Thể loại: Hành động
- Hệ máy: iOS | Android
- Loại hình: Miễn phí
- Giá tham khảo: N/A
- Phiên bản: 1.015
Những năm gần đây, trào lưu chơi game giải trí trên di động càng lúc càng gia tăng. Nhờ vào sự phổ biến của điện thoại di động, cùng số thể loại game phong phú mà các đối tượng chơi game di động rất đa dạng, đủ cả nam phụ lão ấu. Về nguyên nhân chơi game, có thể có nhiều đáp án - nhưng chiếm đại đa số, hẳn là để giải trí.
Game trên di động tuy cũng có khá nhiều thể loại tương đồng như trên PC/ console, tức là các game hạng nặng đòi hỏi ở người chơi những kỹ năng và kinh nghiệm nhất định, chẳng hạn như bắn súng, nhập vai, chiến thuật... Thế nhưng, thể loại game chiếm thị phần lớn nhất trên hệ di động, chính là "casual game" - tức là những loại game giải trí nhẹ nhàng, với mục đích đơn thuần là tiêu khiển giết thời gian. Đặc trưng của các game loại này là rất dễ chơi, không cần hướng dẫn rườm rà, có yếu tố gây nghiện cao và không tạo cảm giác chán.
Là một tên tuổi mới toanh trong làng game di động, Hashbang Games rất biết "liệu cơm gắp mắm" khi không dại dột đâm đầu vào những thể loại game "bom tấn" - nơi mà các ông lớn của ngành giải trí di động đang thống trị. Thay vì vậy, họ chọn một hướng tiếp cận gần gũi với đại chúng hơn, học tập theo những thành công của Where's My Water, Angry Birds, Flappy Bird... với tựa game có tên là Obslashin'.
Hãy cùng Vietgame.asia trải nghiệm thử Obslashin', sản phẩm mới nhất đến từ Hashbang Games nhé!
BẠN SẼ THÍCH


+ Lối chơi giải trí vui nhộn:
Đúng như cái tên có mang âm hưởng "slash", Obslashin' là một tựa game có lối chơi tương tự như Ninja Fruits - siêu phẩm "chém chuối" nức tiếng của hãng Half Brick. Việc của người chơi trong Obslashin' có thể nói là không nhiều nhặn gì, mà chỉ đơn thuần là chém- chém- và chém như điên bằng cách vạch ngang vạch dọc trên màn hình cảm ứng. Nếu chỉ có thể, thì game này hay ở chỗ nào?
Xin thưa, đáp án chính là nằm ở hai vấn đề: thứ nhất, nhân vật chính của chúng ta là một chú mèo võ sĩ, tay lăm lăm một... con cá - và thứ nhì, kẻ địch của chú cũng toàn loại "đầu trâu mặt ngựa", rất "đông và hung hãn". Trong Obslashin' không có khái niệm "màn chơi", khi mà hết cửa này đến cửa khác, hàng đàn hàng lũ thú vật đủ loại sẽ tràn ra từ bốn phương tám hướng, mặc cho người chơi thỏa sức chặt chém - đến bao giờ hết máu chết thì thôi. Như vậy, có thể nói rằng mục đích chơi Obslashin' là để thử thách xem trước khi ngã gục, chú mèo can đảm sẽ có thể qua được bao nhiêu cửa, "trảm" được bao nhiêu "tướng".
Để hỗ trợ cho công cuộc "chém dưa thái rau" của người chơi thêm phần hứng thú, từ xác kẻ địch hoặc các thùng gỗ sẽ rớt ra những vật phẩm hỗ trợ. Chúng có thể là bình hồi máu, thuốc tăng lực... để sống dai hơn, hoặc là những quả bom để tiêu diệt hàng loạt kẻ địch trong trường hợp tay người chơi... quá mỏi mà chững lại đôi nhịp.












