Skip to content

Paradox tiếp tục “nhá hàng” dự án Vampire: The Masquerade

Vampire: The Masquerade

Công cuộc “thả mồi” người hâm mộ Vampire: The Masquerade – Bloodlines của Paradox khá thành công, khi hãng tung ra những thước hình mới, bao gồm những địa điểm quen thuộc.

Kể từ khi mua lại White Wolf Publishing – công ty sở hữu bản quyền trí tuệ của thương hiệu World of Darkness vào năm 2015, ắt hẳn cái tên mà Paradox Interactive được mong đợi sẽ “tái sinh” nhiều nhất là Vampire: The Masquerade.

Lý do là bởi, Vampire: The Masquerade – Bloodlines là một trong ba tựa game CRPG đến từ hãng phát triển “bạc mệnh” Troika Games, và chính chất lượng đã giúp nó nhanh chóng đứng ngang hàng với các “huyền thoại” cùng thể loại được mệnh danh “cult classic” như Planescape: Torment, System Shock 2, hay cả hai người anh em cùng nhà là ArcanumTemple of Elemental Evil.

Vào khoảng chưa đầy một tháng trước, Paradox Interactive đã tung ra một ứng dụng… hẹn hò với đề tài chủ đạo ma cà rồng mang tên Tender, và có kha khá lời dự đoán rằng nó là một ARG liên quan tới dự án Vampire: The Masquerade mới.

Đến ngày 17/3 vừa qua, trang Twitter của hãng đăng tải một loạt hình ảnh được cho là từ chính dự án này, và điểm nhấn lớn nhất là các địa điểm mà bất kỳ ai đã từng kinh qua Vampire: The MasqueradeBloodlines sẽ nhận ra: quán ăn Surfside, khách sạn Ocean đang bị hỏa hoạn, biệt thự cao tầng Ventrue, dinh thự Malkavian và đường cống Nosterafu.

Tất cả những dấu hiệu này cho thấy rất có thể, phiên bản Vampire: The Masquerade mới sẽ tiếp tục lấy bối cảnh Los Angeles của Bloodlines, hoặc là hậu bản chính thức, hoặc nếu xui thì nó sẽ là… bản làm lại hoặc remaster của Bloodlines.

Đó là bối cảnh, còn đối với lối chơi, phiên bản nhập vai PnP thế hệ thứ 5 của Vampire: The Masquerade đã được White Wolf tung ra vào cuối năm ngoái. Thế nên không nằm ngoài khả năng phiên bản video game sẽ ứng dụng bộ luật này cho kịp thời đại.

Paradox Interactive sẽ chính thức công bố tựa game này vào ngày 21/3.

 

Tác giả

Abydon Belegarssøn

“Happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.” - Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. ᚠᚢᚦᚨᚱᚲᚷᚹᚺᚾᛁᛃᛇᛈᛉᛊᛏᛒᛖᛗᛚᛜᛞᛟ

Thảo luận