Skip to content

Resident Evil 7: End of Zoe & Not A Hero – Lời tạm biệt muộn màng của Capcom

Có lẽ một trong những sai lầm khá tai hại mà Capcom đã thực hiện trong năm vừa qua, đó là cho ra mắt Resident Evil 7: biohazard vào… tháng 1, khiến cho nó gần như bị quên lãng ở thời điểm cuối năm khi mà làng game tấp nập điểm lại những cái tên xuất sắc trong năm qua. Việc thay đổi góc nhìn và thiếu vắng sự xuất hiện của các nhân vật quen thuộc của dòng game khiến kha khá người hâm mộ kỳ cựu “xa lánh” trò chơi, và quyết định quay trở về gốc rễ kinh dị thuần túy cũng khiến cho Resident Evil 7: biohazard trở nên “khó nuốt” hơn với phần đông giới mộ điệu đã quen với hai phiên bản thừa chất hành động gần đây nhất trong loạt game chính.

Những nhân tố trên, đáng buồn thay, khiến cho Resident Evil 7: biohazard không đạt được thành công về doanh thu như mong đợi, dẫu cho chất lượng của bản thân trò chơi có thể được diễn tả bằng cụm từ “xuất sắc” và đáng được tuyên dương với tư cách là một trong những tựa game hay nhất trong năm 2017. Sau khi cho ra mắt hai gói DLC bao gồm 6 phần chơi với chất lượng khá là… ba chấm, Capcom quyết định dời ngày ra mắt phần chơi Not A Hero rất được kỳ vọng bởi người hâm mộ từ quý 2/2017 cho tới tận… tháng 12 do nhiều lý do khác nhau, và ngày đó cũng đã tới. Đi kèm với Not A Hero xoay quanh một trong những gương mặt quen thuộc của dòng game là Chris Redfield, chúng ta còn được đón nhận một phần ngoại truyện với cái tên bám rất sát nội dung – End of Zoe. Vậy, lời tạm biệt muộn màng của Capcom trong hai gói DLC này “làm ăn” ra sao?

XEM THÊM
[timeline post=”121534, 120221″]
END OF ZOE – KHI SÚNG ỐNG CHỈ DÀNH CHO… DÂN NGHIỆP DƯ
End of Zoe tiếp tục truyền thống… đối xử tệ bạc với Zoe Baker khi dành toàn bộ thời lượng 1,5 tiếng đồng hồ để hóa đá cô nàng. Câu chuyện của phần DLC này đưa người chơi vào vai ông chú xa lạ Joe Baker tìm ra xác của Zoe đang được thăm dò bởi hai đặc vụ thuộc tổ chức Umbrella, và mục tiêu của người chơi lần này là tiếp tục đi tìm thuốc giải để rã đông Zoe.

Điều đầu tiên mà bạn cần biết về Joe Baker, đó là ông ấy dành rất nhiều thời gian để vật lộn với lũ cá sấu trong đầm lầy, thế nên từ đó End of Zoe quyết định biến Joe trở thành… đấu sỹ với nắm đấm sắt thực thụ. Cung cách “phồng tôm” lũ Molded khá đơn giản: nhấn chuột trái và phải theo nhiều phương thức khác nhau để tạo ra vài ba chuỗi tung đấm liên hoàn vào đầu kẻ địch và chúng sẽ lăn quay, đôi khi bạn còn có thể lén lút hạ thủ Molded bằng một nút bấm đơn giản trong lúc Joe nhạo báng bằng chất giọng đặc sệt Lousiana. Người chơi cũng có thể nhặt (hoặc tự chế) được các mũi giáo cho phép Joe “xuyên táo” cá sấu và một vài con Molded 4 chân mà khó có thể đấm như thông thường, tuy nhiên chúng được sắp đặt một cách khá cứng nhắc và chủ yếu cung cấp số lượng chỉ vừa đủ.Resident Evil 7: End of Zoe & Not A Hero - Lời tạm biệt muộn màng của CapcomResident Evil 7: End of Zoe & Not A Hero - Lời tạm biệt muộn màng của CapcomĐiểm “ăn tiền” của End of Zoe thực chất không phải nằm trong lối chơi, mà nằm trong tông điệu đầy… “tả thực” của trò chơi. Trong bản DLC này, Resident Evil 7: biohazard vô hình chung biến thành một tựa game đối kháng góc nhìn thứ nhất, và trở thành gói nội dung hài hước nhất trong toàn bộ trò chơi chỉ bởi kiểu cách quá đỗi nực cười của những phân đoạn “tung đấm” này. End of Zoe cũng sở hữu hai phân đoạn đấu trùm (dĩ nhiên là lại đấu tay đôi) và trận đấu trùm đầu tiên có thể được liệt vào danh sách những khoảnh khắc hài hước nhất trong video game năm 2017, bởi có ai mà nghĩ ra được rằng một tên Swamp Man với hình thù gớm ghiếc sẽ choảng nhau với Joe Baker bằng những đòn thế đậm phong cách… đô vật WWE được cơ chứ?

Về mạch truyện, End of Zoe kết thúc sau Not A Hero với một cái kết mà có lẽ khá dễ đoán nếu như bạn đã hoàn thành mạch game chính, và cũng là chương truyện cuối cùng của Resident Evil 7: biohazard. End of Zoe có lẽ sẽ không thỏa mãn những ai mong muốn một thứ gì đó mang đậm bản sắc của dòng game hơn, nhưng nó là một minh chứng khá rõ ràng rằng Capcom vẫn còn sở hữu chút sự… tưng tửng đặc trưng của Resident Evil và hy vọng điều đó sẽ lặp lại trong những sản phẩm sau của họ.

NOT A HERO – #NOTMYREDFIELD
Not A Hero (có thể gọi là “Not My Redfield”) là bản DLC được người hâm mộ mong chờ nhiều nhất, bởi dường như Capcom không hề quan tâm rằng sự xuất hiện của Chris Redfield ở cuối Resident Evil 7: biohazard thật ra là một cục “spoiler” bự chảng dành cho những ai chưa hoàn thành trò chơi. Các giả thuyết về việc đây là Chris giả mạo cũng bị… phá vỡ khi trò chơi nhanh chóng giải thích sự hợp tác (tạm thời) giữa anh chàng cùng tổ chức quân sự tư nhân Blue Umbrella – sở dĩ lấy cái tên đó để tách biệt khỏi những bê bối từ Umbrella chính gốc. Lý do vì sao họ không lấy hẳn cái tên khác thì người viết… chịu.

Về cốt truyện, Not A Hero đưa người chơi vào vai Christopher Redfield truy đuổi Lucas Baker qua khu quặng bên dưới căn biệt thự Baker, tiện thể chứng kiến các đặc vụ Umbrella bị… “xử đẹp” một cách tàn bạo. Cái tên của tổ chức vận chuyển virus E-001/Eveline được hé lộ, và nhân viên của Blue Umbrella hợp tác với Chris thông qua điện đàm mang tên Veronica – bạn có thấy cái tên này quen thuộc không nào?Resident Evil 7: End of Zoe & Not A Hero - Lời tạm biệt muộn màng của CapcomResident Evil 7: End of Zoe & Not A Hero - Lời tạm biệt muộn màng của CapcomKhu vực hầm mỏ mà bạn sẽ đặt chân tới trong Not A Hero được chia thành ba khu vực khác nhau, trong đó có hai đường đi mà bạn sẽ phải lấy chiếc kính nhìn đêm và chống chịu khí độc tại một khu vực khác trước. Kết quả là lối thiết kế màn chơi trong gói DLC này mang tính chất Metroidvania đơn giản tương đồng với game gốc khi mà nhiều đường đi được nối kết với nhau khá khéo léo, dẫu cho bản chất cấu trúc của các khu vực này vẫn khá tuyến tính.

Về vũ khí, Chris được trang bị khẩu shotgun Thor’s Hammer, khẩu súng cầm tay giảm thanh Albert-01 cùng với khá nhiều lựu đạn lửa và gây choáng. Một số loại kẻ thù mới (nhưng thực ra không mới) xuất hiện trong Not A Hero, đó là các con Fumer tương tự như Molded nhưng buộc người chơi phải sử dụng loại đạn RAMROD đặc biệt để hạ gục chúng. Các con Fumer này có thể bị hạ chỉ bằng một viên đạn RAMROD và hành vi của chúng cũng chẳng khác Molded thông thường là bao, thế nên khá đáng tiếc khi mà khuyết điểm kẻ thù không đa dạng trong game gốc tiếp tục tiếp diễn trong Not A Hero.

Thật sự không có quá nhiều thứ để nói về Not A Hero khi mà bản DLC này hoàn toàn miễn phí, có thời lượng khoảng hai tiếng đồng hồ và không sở hữu quá nhiều nhân tố lối chơi khác biệt so với game gốc. Về căn bản, cả Not A Hero lẫn End of Zoe thực chất được tung ra để đóng lại các mấu chốt còn ẩn khuất trong mạch truyện chính, và về mặt này thì cả hai đều thực hiện tròn vai. Các gói DLC khác có thể hơi khó tiếp cận bởi thời lượng chơi không tương xứng với giá bán mà Capcom đặt ra, nhưng cái giá “cho không” của Not A Hero thực sự là một lời đề nghị khó chối từ.

Tác giả

Abydon Belegarssøn

“Happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.” - Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. ᚠᚢᚦᚨᚱᚲᚷᚹᚺᚾᛁᛃᛇᛈᛉᛊᛏᛒᛖᛗᛚᛜᛞᛟ

Thảo luận