Skip to content

Stan Lee, “người hùng” của Marvel Comics, qua đời ở tuổi 95

Stan Lee
[su_icon_text color=”#1e2021″ icon=”icon: child” icon_color=”#12A5F4″ icon_size=”35″]Stan Lee, một nhà văn, chủ bút huyền thoại, người đã “thổi hồn” cho rất nhiều siêu anh hùng thành công của Marvel Comics , vừa được báo tin qua đời ở độ tuổi 95.[/su_icon_text]
[rs_space lg_device=”15″ md_device=”” sm_device=”” xs_device=””]Stan Lee, nhà văn, họa sĩ, chủ bút, chỉ đạo sản xuất, dẫn chương trình, diễn viên và cũng đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị của Marvel Comics, vừa được báo tin qua đời ở độ tuổi 95, tại trung tâm y tế Cedars-Sinai ở Los Angeles.

Ông được đông đảo cộng đồng yêu truyện tranh biết đến như là “cha đẻ”, “người hùng” của Marvel Comics khi đã sáng tạo ra hàng loạt những siêu anh hùng được yêu thích như chàng Spider-Man, đại gia đình X-Men, Thor, Iron Man, Fantastic Four, Hulk, Daredevil…

Cùng với sự cộng tác của những tác giả truyện tranh nổi tiếng khác như Jack Kirby, Steve Ditko… Stan Lee đã biến Marvel Comics từ một hãng truyện tranh nhỏ lẻ trở thành một trong những “đế chế” khổng lồ của ngành công nghiệp giải trí.Stan LeeBob Iger, chủ tịch và giám đốc điều hành của Disney, tán dương Stan Lee tuyệt vời như những nhân vật mà ông đã tạo ra, một “siêu anh hùng” ngoài đời thực luôn đấu tranh vì những người hâm mộ Marvel trên toàn thế giới, ông là một người có khả năng truyền cảm hứng và kết nối với mọi người. Bob còn nói thêm, thứ duy nhất có thể vượt qua trí tưởng tượng của Stan Lee, đó chính là trái tim luôn rộng mở của ông.

Kevin Feige, chủ tịch của Marvel Studios bày tỏ niềm thương tiếc khi nghe tin này, với ông, Stan Lee là người luôn quan tâm và có tác động lớn nhất đến mọi dự định mà Marvel Studios thực hiện. Stan Lee đã để lại một di sản rất lớn cho mọi người, một di sản luôn sống mãi và trường tồn với thời gian.[alert color=”599E42″ icon=”fa-gittip” title=””] THÔNG TIN TỪ HOLLYWOOD REPORTER [/alert]

Tác giả

Killou

"There is a fine line between consideration and hesitation. The former is wisdom, the latter is fear." - Emperor Izaro

Thảo luận