Skip to content

TGS 2014: 10 phút trải nghiệm với “Ori and the Blind Forest”

[dropcap style=”style1″]O[/dropcap]ri and the Blind Forest sẽ trở thành một tựa game thú vị trong Tokyo Game Show 2014.

Hôm nay tại Tokyo Game Show, Microsoft và Moon Studios đã mang đến người chơi 2 phần chơi thử của game Ori and the Blind Forest. Dù chỉ với 10 phút, rất nhiều người đã cảm thấy thú vị và quan tâm đến game qua 2 phần chơi: “Prologue” và “Sunken Glades”.new_off_O_1Ở một nơi, có một khu rừng được gọi là “Forest of Nibel”. Và tại đó, có một cây cao lớn khổng lồ, tỏa ra những ánh sáng kì diệu là “Spirit Tree”. Qua đoạn chơi thử, người chơi đã nhận ra được ở Spirit Tree, có một sinh linh mang tên Ori. Vào một ngày mưa bão khủng khiếp, Ori đã bị tách khỏi Spirit Tree. Sau đó, Ori đã được tìm thấy và được nuôi dưỡng bởi một người là Naru. Từ đó, Naru trở thành người trông nom chăm sóc cho Ori, đứa con thất lạc của Forest of Nibel.new_off_Onew_off_O_2Sự việc cứ thế êm đềm trôi qua, rồi đến một ngày, Ori nhận thấy Spirit Tree đang gọi mình. Nhưng Ori đã không trả lời, và Spirit Tree tắt dần ánh sáng. Sức mạnh, sức sống trong cây dần biến mất. Naru, Ori và người chơi đã nhận ra thiếu đi năng lượng từ Spirit Tree, sự sống của cả khu rừng sẽ dần tàn lụi, biến mất.

Và như thế, Ori đã bắt đầu cuộc hành trình của mình, tìm đến quê hương Forest of Nibel, nơi Spirit Tree ngự trị. Microsoft và Moon Studios đã khéo léo lồng những khó khăn mà Ori trải qua vào đoạn chơi thử nghiệm của game. Trong cơn mưa gió, trong đêm tối mịt mùng, Ori vẫn tiến bước tìm đường. Người chơi dù đứng ngoài điều khiển nhưng vẫn trải nghiệm được nhiều phần cảm xúc, khó khăn mà Ori đang gánh chịu.new_off_O_3Bạn có thể xem đoạn video của Ori and the Blind Forest dưới đây:Trong TGS 2014 này, có thể sẽ có nhiều thông tin, hình ảnh về Ori and the Blind Forest sẽ được hé lộ. Dự tính, game sẽ được ra mắt trên Xbox One và PC vào cuối năm nay.

Xin cảm ơn Gematsu.* Hình ảnh được hỗ trợ bởi Gematsu.

Tác giả

Thảo luận