Skip to content

Tình hình ở Crytek ngày càng diễn ra tồi tệ

[dropcap style=”style1″]M[/dropcap]ọi thứ vẫn chưa chịu buông tha Crytek khi rắc rối vẫn cứ đeo bám hãng này.

Trong khi Crytek vẫn đang cố “gồng mình” để đối phó với tình hình tài chính khó khăn thì nhiều cuộc “đào thoát” đang diễn ra ở hãng này. Từ việc đình công của một số nhân viên do nợ lương thì tới nay, giám chế của dự án Homefront: The Revolution đã từ chức tại Crytek UK.Theo nguồn tin từ Kotaku, tạp chí này đã liên hệ với ba người đang biết rõ tình hình nghiêm trọng tại Crytek UK, họ đã cho biết giám chế dự án Homefront: The Revolution, ông Hasit Zala đã từ bỏ chức vụ của mình tại Crytek UK. Ngoài ra, Zala cũng là giám đốc thương mại của tựa game online Warface.

Không chỉ Hasit Zala mà quản lý phát triển của Crytek UK.Ben Harris cũng đã “chia ly” với studio trong tháng này. Bên cạnh đó, rất nhiều nhân viên đã công khai tìm kiếm việc làm khác, một số thì cũng theo cách của Ben Harris và Hasit Zala.Người đứng đầu Crytek UK, ông Karl Hilton trước đó đã lên tiếng sẽ ở lại studio nhưng Kotaku cho biết ông đã xác nhận với tạp chí này đang muốn từ bỏ vai trò của mình tại Crytek.

Dù vậy, Crytek vẫn tiếp tục “im hơi, lặng tiếng” về tình hình vụ việc từ giữa tháng 6 đến nay, ngay cả hãng phát hành Homefront: The Revolution là Deep Silver, tất cả câu hỏi đưa lên hai hãng đều bị từ chối trả lời.

Những gì Kotaku đưa ra cho thấy mọi thứ vẫn ngày càng tồi tệ hơn đối với Crytek, nhất là khi cộng đồng đang quan tâm rất lớn đến những dự án tiềm năng của hãng này, đặc biệt là Homefront: The Reovlution.

Xin cảm ơn Kotaku.* Hình ảnh được hỗ trợ bởi Crytek.

Tác giả

SaM

FPS Fanboy <3

Thảo luận