Skip to content

TOP 7 Hoa Hậu Final Fantasy: Những “mỹ nhân” đẹp nhất JRPG!

Hoa Hậu Final Fantasy

Hoa Hậu Final Fantasy – Dòng game Final Fantasy, với hơn 130 triệu bản tổng cộng đã được bán ra, có lẽ là một trải nghiệm game nhập vai Nhật Bản gắn liền với nhiều người.

Một trong những lý do mà Final Fantasy nổi tiếng tới vậy, là do lối kể truyện xuất sắc cùng với những tạo hình và phát triển nhân vật độc đáo.

Đấy là chưa kể, Final Fantasy luôn theo đuổi chất lượng đồ họa và (gần như) lúc nào cũng khai thác tối đa hệ máy mà tựa game ra mắt để tạo nên những nền tảng đồ họa lung linh nhất.

Kết quả là dòng game này luôn sản sinh ra những “mỹ nhân” đẹp cả người cả nết, khiến cho trái tim bao chàng trai ao ước.

Hôm nay, Vietgame.asia sẽ tổ chức một cuộc thi hoa hậu, để tìm xem ai là người xứng đáng với vương miện “người đẹp nhất của Final Fantasy” nhé.

Tiêu chí chọn lựa bao gồm hai tiêu chí chính: ngoại hình và tính cách.


7. HOA HẬU “ÁO TẮM”

ĐƯỢC TRAO CHO: Cindy Aurum, tới từ Final Fantasy XV

Cindy Aurum là cô thợ sửa xe tại trạm sửa xe Hammerhead, và là “cháu gái tinh nghịch” của Cid Sophiar trong Final Fantasy XV.

Cô cũng là người đầu tiên nhóm Noctis gặp trong hành trình giải cứu thế giới (do… hỏng xe).

Xuyên suốt hành trình của nhóm Noctis trong quá trình giải cứu thế giới, Cindy đã nhiều lần giúp đỡ nhóm bằng nhiều cách khác nhau, và trong quãng thời gian 10 năm Noctis bị nhốt tại Angelgard, cô còn tham gia tích cực vào hội chiến đấu chống quái vật.

Cindy có trang phục đặc trưng là chiếc áo khoác da màu vàng, quần soóc bò màu xanh và… một chiếc bikini màu hồng, để lộ thân hình “bốc lửa”, chưa kể khuôn mặt xinh đẹp tự nhiên.

Xinh đẹp và nóng bỏng là vậy, với tính cách nhiệt tình và vui vẻ của cô, Cindy đã khiến cho anh chàng Prompto Argentum (và một cơ số game thủ Final Fantasy XV) “say như điếu đổ”.


6. HOA HẬU “THÂN THIỆN”

ĐƯỢC TRAO CHO: Yuna, tới từ Final Fantasy X.

Có lẽ thế hệ 9X ai cũng biết tới nàng Yuna, cùng với phân cảnh hai nhân vật chính quấn quýt tại hồ Macalania và tất nhiên không thể thiếu ca khúc bất hủ “Suteki Da Ne”.

Tidus lần đầu gặp Yuna trên đảo Besaid, khi nàng chuẩn bị lên đường tiến hành cuộc viễn chinh mà cả cuộc đời nàng đã chuẩn bị.

Trong Final Fantasy X, Yuna mặc một bộ trang phục của “Summoner” (người triệu hồi) khá kín đáo với vạt áo dài trắng kín kẽ, toát lên một vẻ trong trắng và thanh thuần.

Với một tính cách dịu dàng, ngây thơ, trìu mến cùng với khuôn mặt cực kỳ dễ thương và đôi mắt có hai màu khác nhau, Yuna dễ dàng “hớp hồn” Tidus và hầu hết các game thủ đã từng chơi Final Fantasy X.

Đặc biệt, nàng có một tính cánh tuy có chút ngượng ngùng nhưng vô cùng thân thiên, và hay giúp đỡ nhiều người khác trên con đường viễn chinh đầy gian khổ.

Trong Final Fantasy X-2, Yuna đã trút bỏ trang phục “Summoner” để khoác vào bộ trang phục mới trẻ trung, tươi tắn và không kém phần “sexy”, cùng với một tính cách có phần “bạo dạn” hơn nhiều.


5. HOA HẬU “THANH LỊCH”

ĐƯỢC TRAO CHO: Garnet Til Alexandros XVII, tới từ Final Fantasy IX.

Công chúa Garnet, hay về sau được gọi là Dagger xuyên suốt Final Fantasy IX, là công chúa và là người kế vị của vương quốc Alexandria, cho tới khi nàng phát hiện ra mẹ mình trở nên khác thường, và tìm cách trốn ra khỏi vương quốc và lên đường giải cứu thế giới.

Garnet sở hữu một khuôn mặt dễ thương phúc hậu, và khi nàng quyết định “xuống tóc” hạ quyết tâm thì càng làm nổi bật lên đường nét ngũ quan hoàn mỹ.

Thân là công chúa và được rèn giũa từ nhỏ, khỏi phải nói về mức độ thanh lịch của Garnet, với từng cử chỉ đều toát lên được một nét quý tộc.

Đấy là chưa kể tính cách dịu dàng, đằm thắm (rõ là trái ngược hẳn với Zidane), cùng với trí thông minh hơn người, khiến nàng dễ dàng đoạt được danh hiệu “Hoa Hậu Thanh Lịch”.


4. HOA HẬU “HỌC ĐƯỜNG”

ĐƯỢC TRAO CHO: Rinoa Heartilly, tới từ Final Fantasy VIII.

Square Enix trước Final Fantasy VIII chỉ toàn “gợi ý” về chuyện yêu đương giữa các nhân vật (tất nhiên là ngoại trừ cảnh cưới nhau giữa Cecil và Rosa trong Final Fantasy IV).

Tới Final Fantasy VIII, dường như họ đã thấy “quá đủ rồi” và quyết định biến toàn bộ tựa game thành một câu chuyện tình giữa Squall Leonhart và Rinoa Heartilly, với một kết thúc viên mãn bẳng một nụ hôn trên ban công của Balamb Garden.

Rinoa sở hữu khuôn mặt trái xoan dễ thương, đôi mắt to, tròn, đen nhánh với hàng lông mi dài mê người cùng với mái tóc đen dài mượt mà.

Nàng mặc một bộ váy ôm sát người làm nổi bật lên vóc dáng thanh mảnh, cùng với một chiếc áo khoác xanh để lộ làn da trắng muốt.

Kèm với đó là một tính cách nhí nhảnh, dễ thương hết sức, tuy vậy đừng nghĩ nàng trẻ con, mà thay vào đó là một tâm hồn dũng cảm với một tình cảm khó đong đếm được cho Squall, khi Rinoa nhiều lần “liều mình” cứu Squall khỏi hiểm cảnh.


3. HOA HẬU “NGƯỜI MẪU”

ĐƯỢC TRAO CHO: Lightning, tới từ Final Fantasy XIII.

Lightning, tên thật là Claire Farron, là nhân vật chính của Final Fantasy XIII Lightning Returns, đồng thời là nhân vật quan trọng trong Final Fantasy XIII-2.

Sau khi bố mẹ mất, Lightning trở thành người bảo hộ cho em gái Serah Farron.

Về sau, cô trở thành một chiến binh, tuy nhiên sau khi phát hiện em gái bị dính lời nguyền của Pulse fal’Cie và trở thành l’Cie thì cô bỏ việc và tìm cách cứu em gái khỏi số phận nghiệt ngã.

Lightning có khuôn mặt chữ V cực kỳ “đạt chuẩn”, với mái tóc hồng dài quá vai và đôi mắt xanh lá sắc sảo, cùng với thân hình thoạt nhìn thì thướt tha và mảnh dẻ, tuy nhiên chắc chắn là rất “cơ bắp” và linh hoạt do nền tảng chiến binh của cô.

Về tính cách, Lightning như một Cloud Strife phiên bản nữ vậy, lạnh lùng, ít nói, lúc nào cũng tỏ ra cô độc và không rảnh rỗi để làm mấy chuyện không đúng trọng tâm, tuy nhiên ẩn bên trong là một trái tim giàu tình yêu thương và sẵn sàng lao vào vòng nguy hiểm vì người thân và bạn bè.

Trong Final Fantasy XIII, Lightning mặc một chiếc áo trắng ôm sát lộ ra những đường nét ấn tượng, cùng với quần ngắn làm lộ ra đôi chân dài cùng với một chiếc áo choàng.

Dần dần về sau, Lightning chuyển sang gu ăn mặc “táo bạo” hơn với những bộ giáp để lộ nhiều vùng da thịt hơn so với các phiên bản trước.


Hoa hậu Final Fantasy

2. HOA HẬU “HÒA BÌNH”

ĐƯỢC TRAO CHO: Aerith Gainsborough, tới từ Final Fantasy VII.

Aerith Gainsborough, cô nàng bán hoa xinh đẹp tới từ Final Fantasy VII, và là hậu duệ cuối cùng của tộc Citra, đã mang tới nhiều… nước mắt cho game thủ trên toàn thế giới, vì một lý do mà hầu hết ai cũng biết, và chúng ta có lẽ đều hi vọng sẽ có một phép màu xảy ra vào phần Hai của Final Fantasy VII Remake.

Về ngoại hình, Aerith sở hữu khuôn mặt cân đối, dễ thương, một mái tóc nâu có mái và bím tóc đặc trưng, và đặc biệt nhất là đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo vô cùng hút hồn.

Aerith là một cô gái dễ thương, nhí nhảnh, luôn tươi cười, lạc quan trước mọi hiểm trở, rất hòa đồng và dễ dàng kết bạn với mọi người, tuy nàng cũng có lúc hơi ngây thơ với cuộc sống.

Như để tô điểm cho sự dễ thương của mình, nàng mặc một chiếc váy hồng với áo khoác đỏ ở ngoài, cùng với một dải nơ xinh xắn cột trên tóc, khiến cho mọi nam nhân khi nhìn vào Aerith chỉ muốn đứng ra bảo vệ nàng khỏi mọi hiểm nguy trên thế giới.


Hoa hậu Final Fantasy

1. HOA HẬU “HOÀN VŨ”

ĐƯỢC TRAO CHO: Tifa Lockhart, tới từ Final Fantasy VII.

Tifa Lockhart, bạn thời thơ ấu và có thể nói hiện tại là người yêu của Cloud (chiếu theo sự kiện trong Final Fantasy VII: Advent Children), có lẽ là mẫu hình bạn gái/vợ lý tưởng của rất nhiều game thủ thế hệ 9X.

Và mới đây, khi Final Fantasy VII Remake ra mắt, khi nàng Tifa được “làm lại” với đồ họa tân tiến nhất, mẫu hình này lại một lần nữa được khẳng định, cũng như truyền cho thế hệ game thủ sau này

Tifa sở hữu một khuôn mặt trái xoan cân đối, đôi mắt màu đỏ to, tròn với chiếc mũi thẳng tắp và bờ môi đầy gợi cảm, cùng với mái tóc dài đen nhánh thướt tha.

Tuy nhiên, điểm nhất của Tifa là một thân hình hoàn hảo tới mức khó tin!

Với số đo ba vòng là 92-60-88, một số đo mà bao cô gái hằng mong ước, có thể nói Tifa quả thực không có chút “mỡ thừa” nào trên cơ thể.

Về tính cách, nàng là một người sôi nổi, hoạt bát, giàu tình cảm và vô cùng quan tâm tới người khác (đặc biệt là đối với Cloud Strife), và đã nhiều lần cứu Cloud khỏi nghịch cảnh.

Chưa kể, Tifa còn rất giỏi chiến đấu, với những cú đấm trời giáng vào địch thủ.

Với khuôn mặt xinh đẹp, số đo cực “chuẩn” và một tính cách như vậy, vương miện “Hoa Hậu Final Fantasy” của Vietgame.asia thật khó có thể thoát khỏi tay nàng Tifa.


BONUS: BÔNG HẬU “DRAG QUEEN”

ĐƯỢC TRAO CHO: Cloud Strife, tới từ Final Fantasy VII.

“Drag queen” là những người đàn ông trang điểm và ăn mặc như phụ nữ vậy.

Và tất nhiên, với làn da trắng tin khôi, mắt phượng mày ngài, mũi thẳng, cùng bờ môi gợi cảm, Cloud Strife của chúng ta thực sự… không có đối thủ!


Như vậy 7 Hoa hậu Final Fantasy đã lộ diện, bạn thích người đẹp nào nhất của dòng game “Ảo Mộng Cuối Cùng”?

Hãy bầu chọn và bình luận bên dưới đây cùng Vietgame.asia nhé!


BÀI MỚI NHẤT


Tác giả

Piketr Cechillas

Piketr đã chơi JRPG từ hồi còn nhỏ, bắt đầu bằng Final Fantasy VI, và đã đem lòng yêu phong cách nghệ thuật, những câu chuyện hào hùng và những bài ca bất hủ của JRPG suốt bấy nhiêu năm qua. Là một fan JRPG chính hiệu, Piketr sẽ lo liệu tất cả những ấn phẩm từ Nhật (hoặc liên quan tới Nhật), tuy nhiên đôi khi đổi gió một chút cũng vui.

Thảo luận