Skip to content

Warlock 2: The Exiled – Đánh Giá Game

Warlock 2: The Exiled - Đánh Giá Game

Warlock 2: The Exiled – Nhắc đến thể loại game 4X (khám phá, mở rộng, khai thác, chinh phục) thì hiển nhiên Civilization phải là cái tên đầu tiên nảy ra trong suy nghĩ của rất nhiều game thủ thuộc đời 8x.

Điểm hấp dẫn nhất của dòng game này chính là sự thử thách cao độ mà những nhiệm vụ trong game mang lại, cũng như cảm giác “người chinh phục” rất tuyệt vời khi đích thân người chơi có thể tự tay kiến tạo nên những “dòng chảy của lịch sử”, của cả một đế chế.

Nhưng cũng chính những ưu điểm hấp dẫn kể trên lại làm cho dạng game 4X kén người chơi, và để đạt đến “đẳng cấp” như dòng Civilization thì hầu như không có game nào.

Vậy phải chăng dạng game này đang dần “tuyệt tích”?

Không hẳn.

Vẫn có một số hãng game “kiên cường” bám trụ thể loại này, mong “soán ngôi” của Civilization, mà trong số đó là Paradox Interactive, vốn nổi danh chuyên trị các dạng game chiến thuật “khô khan” và họ có một quân bài để đấu với ông vua game 4X: Warlock: Master of the Arcane, vốnnhận được sự đánh giá khá cao từ các trang web chuyên về game (điểm số trung bình 7.5) trong năm 2012.

Warlock lại có phần khác biệt so với “ông vua” game 4X, Civilization, khi tận dụng đề tài thần thoại vốn rất được ưa chuộng ở phương Tây.

Bẵng đi hai năm, Ino-Co Plus quyết định tung ra phiên bản Warlock 2: The Exiled với nhiều cải tiến vượt bậc hơn nữa. Hãy cùng Vietgame.asia “mổ xẻ” về tựa game 4X thú vị – Warlock 2: The Exiled qua bài viết sau đây.

Thay vì “ném” vào mặt người chơi một “bức tường chữ” diễn tả tất tần tật những cơ chế của game, Warlock 2: The Exiled chọn cách dẫn dắt từ từ, vừa hướng dẫn vừa “thả” cho người chơi tự vọc

 

 

  • Sản xuất: Ino-Co Plus
  • Phát hành: Paradox Interactive
  • Thể loại: Chiến thuật
  • Ngày ra mắt: 11/04/2014
  • Hệ máy: PC

 

  • OS: Windows 7 64-bit
  • CPU: Dual Core 2,66GHz
  • RAM: 4GB
  • VGA: nVidia GeForce 8600 GT/ATI Radeon HD 6570
  • Hard Drive: 2GB

BẠN SẼ THÍCH

Warlock 2: The Exiled - Đánh Giá Game

Hệ thống quản lý chi tiết, sắc sảo

Thuận theo xu hướng “casual hóa” của trào lưu game hiện đại, tuy đã tinh giản khá nhiều khâu quản lý và nút bấm, thế nhưng giao diện chính của Warlock 2: The Exiled vẫn hết sức trực quan và chi tiết.

Với những nút bấm và khung hiển thị được bố cục hợp lý theo viền của màn hình, người chơi được đảm bảo có thể quan sát tất cả mọi thứ đang diễn biến trong vương quốc của mình, mà vẫn có được một góc nhìn toàn vẹn để thưởng thức cảnh quan của bản đồ.

Warlock 2: The Exiled - Đánh Giá Game

Warlock 2: The Exiled - Đánh Giá Game

Nhằm giúp “tân thủ” có cái nhìn thấu đáo và dễ nắm bắt lối chơi hơn, ngay từ đầu Warlock 2: The Exiled đã chứng tỏ mình có sự đầu tư hết sức đúng mực khi đưa ra một bài hướng dẫn game rất chi tiết.

Các câu thoại hướng dẫn được thể hiện khá dễ nhìn và dễ hiểu, cũng như tuân theo một thứ tự nhất định để dẫn dắt người chơi qua các trình tự quản lý trong game.

Thay vì “ném” vào mặt người chơi một “bức tường chữ” diễn tả tất tần tật những cơ chế của game, Warlock 2: The Exiled chọn cách dẫn dắt từ từ, vừa hướng dẫn vừa “thả” cho người chơi tự vọc để tránh chuyện người chơi “dài quá, ngại đọc” mà… “chạy mất dép” trước bài hướng dẫn “quá cỡ thợ mộc” như đa số các game cùng thể loại.Đây là một nước cờ khá khôn ngoan, bởi lẽ với bản chất “khó nuốt” của dòng game 4X, một bài hướng dẫn quá kỹ càng, chi tiết đôi khi lại “phản thùng”, gây ra một hiệu ứng ngược, có khi “đuổi” người chơi còn nhanh hơn.

Nếu lỡ tay bấm “Skip” (bỏ qua) trong bài hướng dẫn, hoặc “dài quá, ngại đọc”, người chơi cũng không cần quá lo ngại. Warlock 2: The Exiled tích hợp tất cả các lệnh quản lý cần thiết trong một lượt đi trong một nút bấm (ở góc phải màn hình dưới) như: ra lệnh cho các nhóm lính, nghiên cứu phép thuật, đánh trả kẻ địch vây thành, xây dựng công trình,… sẽ được hiển thị lần lượt cho đến khi chắc chắn là người chơi không bỏ sót khâu nào, nút sẽ tự chuyển thành “End Turn” để kết thúc lược.

 


Warlock 2: The Exiled - Đánh Giá Game

Lối chơi có chiều sâu, độ khó vừa phải!

Có lẽ nắm bắt được tâm lý “ngại khó” của thế hệ game thủ hiện đại, ngoài việc tinh giản bớt những khâu quản lý rối rắm cố hữu của dòng game 4X, Warlock 2: The Exiled còn “mào đầu” người chơi bằng những trận chiến “cân não” có độ khó vừa phải, vừa để dẫn dắt làm quen với lối chơi, vừa gợi ý cho người chơi tìm tòi những phương án chiến thuật nào hợp lý nhất.

Tâm điểm của dòng game 4X hẳn là nằm ở chữ “eXplore” (khám phá), khi điều vui thú nhất trong cách game dạng này không gì hơn là đi lòng vòng khắp bản đồ để mở ra những vùng đất mới.

Thế giới trong Warlock 2: The Exiled thoạt trông có vẻ “nhỏ bé” lúc đầu, thế nhưng một khi khám phá ra những Cánh cổng ma thuật thông giữa các thế giới, người chơi sẽ có khi bị “ngộp” nếu phát triển quá nhanh về chiều rộng mà thiếu đi sự đầu tư cho tòa thành chính.

ngoài việc tinh giản bớt những khâu quản lý rối rắm cố hữu của dòng game 4X, Warlock 2: The Exiled còn “mào đầu” người chơi bằng những trận chiến “cân não” có độ khó vừa phải

Cũng giống như việc quản lý một “đế quốc” trong đời thực, dù là một quốc gia hay là một chuỗi cửa hàng ẩm thực đi nữa, thì việc đảm bảo cái gốc rễ vững chắc luôn là điều kiện tiên quyết để chắc chắn rằng vương quốc của người chơi không bị chấm dứt… quá sớm.

Warlock 2: The Exiled - Đánh Giá Game

Phát triển chậm rãi theo kiểu “tằm ăn dâu”, chiếm những mỏ tài nguyên gần nhà nhất để tiện bề bảo vệ, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nghiên cứu phát triển các kỹ năng/phép thuật, chiêu binh mãi mã,… luôn luôn là hướng đi chính xác và hợp lý nhất để đưa một đế chế lên đỉnh cao, khi cố gắng luôn đặt mình vào thế “tiến có thể công, thoái có thể thủ”.

Với số lượng chủng tộc, binh chủng, phép thuật… khá nhiều, việc người chơi có thể chọn ra một hướng đi đúng đắn phù hợp với cá tính của bản thân có lẽ là không dễ.

Chưa dừng lại ở đó, một nhóm lính trong Warlock 2: The Exiled khi thăng cấp sẽ có thể chọn lựa nhiều đường phát triển chỉ số khác nhau, dẫn đến việc người chơi sẽ phải cân nhắc khi muốn giữ một nhóm quân tinh tuyển hay muốn “thí” quân để mở đường cho những mưu đồ “bá đạo” hơn.


Warlock 2: The Exiled - Đánh Giá Game

Đồ họa bắt mắt, màu sắc mãn nhãn!

Với một tựa game chiến thuật – quản lý vĩ mô, đồ họa của Warlock 2: The Exiled có thể nói là đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các chi tiết tinh xảo sắc nét cả trên những công trình trong thành, trên những quân lính, thậm chí là cả những hòn đá ngọn cây… đều nói lên được công sức không hề ít của đội ngũ phát triển game.

Đặc biệt, khi được bao phủ bởi một lớp “sương” hiệu ứng làm mờ (Blur) vừa phải, toàn cảnh trong game toát lên rất rõ rệt cái thần thái huyền ảo của một thế giới ma thuật, nơi những trận chiến giữa Tam giới: Thần – Người – Ma vẫn diễn ra khốc liệt không hồi kết.

Có thể nói, đồ họa trong Warlock 2: The Exiled chính là một tác phẩm nghệ thuật thực thụ, được “chấp bút” bởi một bậc đại sư danh họa chuyên vẽ tranh phong cảnh thời kỳ Phục Hưng.

Trong thời đại chạy đua công nghệ như hiện nay, thật sự hiếm có tựa game nào lại có thể tìm được một hướng đi riêng để thể hiện đồ họa thông qua các thủ pháp nghệ thuật đầy thâm ý như Warlock 2: The Exiled

Với nền tảng đồ họa rất tốt, bộ tông màu bắt mắt trong game lại càng tô điểm thêm những nét chấm phá tuyệt vời, như những chiếc lá được bố trí đúng chỗ để tông lên vẻ đẹp rạng ngời của đóa hoa vậy.

Trong thời đại chạy đua công nghệ như hiện nay, thật sự hiếm có tựa game nào lại có thể tìm được một hướng đi riêng để thể hiện đồ họa thông qua các thủ pháp nghệ thuật đầy thâm ý như Warlock 2: The Exiled.

BẠN SẼ GHÉT

warlock-2-the-exiled-danh-gia-game-8

Cốt truyện mờ nhạt

Điểm trừ đáng tiếc nhất trong Warlock 2: The Exiled, đó chính là tựa game hoàn toàn không có chế độ chơi theo cốt truyện!

Người chơi chỉ có thể thử sức mình qua những bản đồ tự do, với những thiết lập được tùy ý tinh chỉnh.

Đây là một khuyết điểm chí mạng của dòng game lấy bối cảnh ma thuật – thần thoại như Warlock 2: The Exiled.

Một bối cảnh đầy màu sắc huyền hoặc, thâm ảo được dày công tô điểm bởi bộ cánh đồ họa quá tuyệt mỹ, lại bị bỏ phí khi không có được một tuyến truyện đầy kịch tính, dụ hoặc lòng người.

Thử nghĩ mà xem, những siêu phẩm kinh điển như WarCraft hoặc Heroes of Might and Magic liệu sẽ còn được mấy người chơi nếu không có được những pho biên niên sử dày đặc, với những tên tuổi anh hùng đã sớm trở thành huyền thoại?

Điểm trừ đáng tiếc nhất trong Warlock 2: The Exiled, đó chính là tựa game hoàn toàn không có chế độ chơi theo cốt truyện!

Ngoài trừ vài dòng tóm tắt bối cảnh trong game để tiếp nối phần cốt truyện của Master of the Arcane, có thể nói là người chơi The Exiled sẽ không biết mình đang làm gì, chiến đấu vì nguyên nhân gì.

Nếu người chơi chưa từng có dịp chơi qua bản trước, hẳn sẽ khó bề nắm bắt được những khái niệm và diễn tiến xảy ra trong Warlock 2: The Exiled.


Warlock 2: The Exiled - Đánh Giá Game

Hiệu ứng thiếu đầu tư

Trái lại với nền tảng đồ họa tuyệt mỹ, những trận đánh trong Warlock 2: The Exiled lại khiến người xem thất vọng bởi chúng thiếu đi sức sống.

Chưa kể đến những đơn vị quân lính được thiết kế thiếu đi phần hồn, khiến chúng trở nên giống hệt nhau trừ một vài tiểu tiết, nội chuyện thiếu đi những màn chiến đấu nảy lửa cũng đã là một điểm trừ “to tổ chảng”.

Khi người chơi ra lệnh “Tấn công”, các quân lính dưới quyền sẽ chỉ đơn thuần là chạy ùa về phía quân địch, khua đao múa kiếm loạn xạ rồi rút về.

Những hiệu ứng va chạm vũ khí hoặc những vụ nổ của phép thuật được thể hiện rất uể oải, thiếu sức hấp dẫn!

Phần âm thanh trong game cũng không khá hơn, khi phần lớn thời gian trong game, những âm điệu vang vang bên tai người chơi chỉ là những đoạn nhạc tẻ ngắt khi có, khi không.

Đi kèm theo là những âm thanh rời rạc mô phỏng tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót, tiếng bước chân trên bãi cỏ,… được thể hiện khá máy móc.

Nếu hôm nào  người chơi đang trong tình trạng không mấy tỉnh táo, nhạc game với tiết tấu “dìu dặt” cứ như thôi miên, những trận đánh “cuội” đầy chất “kịch nghệ”, và những đoạn chữ dài lê thê của bài hướng dẫn sẽ đủ sức “đánh gục” bất kỳ ai trên bàn phím, để chìm vào một giấc mơ mụ mị phảng phất những hình ảnh nhòe căm của Warlock 2: The Exiled.

Phần âm thanh trong game cũng không khá hơn, khi phần lớn thời gian trong game, những âm điệu vang vang bên tai người chơi chỉ là những đoạn nhạc tẻ ngắt khi có, khi không

GAME ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI PARADOX INTERACTIVE CHƠI TRÊN HỆ PC

7.5

Tuy vướng phải một số khuyết điểm không lấy gì làm dễ chịu, tựu trung Warlock 2: The Exiled vẫn là một tác phẩm khá, dù bạn có là người hâm mộ của dòng 4X hay không.
Cảm giác được tự tay xây dựng và phát triển một đế chế, phiêu lưu qua những vùng đất huyền ảo, chạm trán với những sinh vật thần thoại bằng những đội quân do chính tay mình đào tạo nên, là một trải nghiệm tuyệt vời rất khó quên!

Tác giả

Thảo luận