Skip to content

Watch Dogs Legion có thể cho phép người chơi nhập vai… NPC

Watch Dogs Legion

Phiên bản thứ ba của dòng game “haxx0r” từ Ubisoft – Watch Dogs Legion, dự kiến sẽ mang đến một chức năng khá lạ lùng và cũng đầy tham vọng.

Với việc Assassin’s Creed “tạm nghỉ” trong năm nay và Ghost Recon Wildlands công phá tháng 10 sắp tới, Ubisoft vẫn còn “chỗ trống” để trám đầy một tựa game AAA nữa vào khoảng đầu năm sau.

Và còn gì thích hợp hơn Watch Dogs, dòng game hành động phiêu lưu thế giới mở với phiên bản đầu tiên “chuối hột”, nhưng lại phá vỡ hoài nghi với hậu bản đầy thuyết phục chỉ hai năm sau?

Dĩ nhiên, việc Watch Dogs 3 có tồn tại hay không chỉ là vấn đề thời gian, việc mà người hâm mộ cần làm là… chờ Assassin’s Creed xả “xì chét” (vì Ubisoft có xu hướng xoay vòng thương hiệu game thế giới mở của mình qua từng năm, không tính game nào dán mác Tom Clancy), cũng như chờ xem liệu những thông tin về việc trò chơi lấy bối cảnh London, Anh Quốc có thật 100% hay không.

Và trong một động thái khá là… trùng hợp, Watch Dogs 3 – chính xác là Watch Dogs Legion, đã “vô tình hoặc cố ý” bị rò rỉ trên trang cửa hàng chi nhánh UK của Amazon.

Đáng chú ý hơn cả là dòng mô tả được kèm theo trang cửa hàng. Qua đó, Watch Dogs Legion sẽ “lấy bối cảnh một London dưới bản chất phản địa đàng (dystopia) vào thời kỳ hậu-Brexit mà trong đó, xã hội, chính trị lẫn công nghệ đã đổi thay tương lai của thành phố này.”

Sốc hơn nữa, đó là nó còn có một dòng mô tả cơ chế của game, cho biết người chơi có thể “nhập vai bất kỳ ai, và mỗi cá thể mà bạn gặp gỡ trong thế giới mở đều có cử chỉ, giọng nói, đặc điểm và hình thể/trang phục riêng biệt, được tạo nên và dẫn dắt bởi các hệ thống của game.”

Một trong những điểm nhấn chính của cả hai phiên bản Watch Dogs là cho phép người chơi soi danh tính lẫn thông tin căn bản của NPC, phiên bản thứ hai còn cho phép người chơi tương tác với họ theo nhiều cung cách khác nhau (bao gồm cả… tạo bằng chứng giả để thu hút cảnh sát tới bắt bớ).

Có thể nói việc cho phép người chơi nhập vai NPC gần như là bước phát triển cơ chế khá tự nhiên và cũng đầy táo bạo của Watch Dogs Legion – cũng như khá hợp lý với chính cái tên của game.

Thông tin vui bên lề: thực chất đây không phải là cơ chế mới. Driver: San Francisco, phiên bản thứ 5 của dòng game đua xe được phát triển bởi Ubisoft Reflections, cũng sở hữu cơ chế tương tự, cho phép người chơi “nhập hồn” các xe dân dụng trên đường đi.

Điều trùng hợp khá thú vị là San Francisco cũng là bối cảnh của Watch Dogs 2. Watch Dogs Legion cũng sẽ là tựa game thứ hai từ Ubisoft lấy bối cảnh London nhưng khác mốc thời gian, bên cạnh Assassin’s Creed Syndicate.

Không lâu sau khi thông tin trên bị rò rỉ, trang Twitter của Watch Dogs đã chính thức xác nhận trò chơi và hứa hẹn sẽ “mở mặt nạ” tại họp báo E3 2019 của Ubisoft sắp tới.

Nếu như bạn cảm thấy chiêu bài quảng bá này có vẻ hơi… quen, thì chính Assassin’s Creed Odyssey cũng từng bị “rò rỉ” theo phương thức tương tự, bước ra ngoài “ánh sáng” trên Twitter cùng với logo của mình và cho biết sẽ xuất hiện tại E3 vào năm ngoái.

Tác giả

Abydon Belegarssøn

“Happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.” - Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. ᚠᚢᚦᚨᚱᚲᚷᚹᚺᚾᛁᛃᛇᛈᛉᛊᛏᛒᛖᛗᛚᛜᛞᛟ

Thảo luận