Yonder: The Cloud Catcher Chronicles – một cái tên rất hứa hẹn đến từ Prideful Sloth, nơi tập trung của những cựu binh từng làm việc tại Activision và Rocksteady – cũng khai thác mô típ nói trên, nhưng lại đi cùng không ít ý tưởng độc đáo đưa game thoát khói lối mòn mà những tựa phiêu lưu thiên về khám phá khác không có. Bạn đã bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc sống, một cơ ngơi riêng và được “sống chung” với NPC bằng những mối quan hệ trong suốt hành trình khám phá hay chưa?
Hãy cùng Vietgame.asia đến với Yonder: The Cloud Catcher Chronicles, vào vai một “phượt thủ” trên con đường “đi thật xa để trở về” của mình ngay trong bài viết sau đây!
“XÁCH BA-LÔ LÊN VÀ ĐI”
Hẳn rất nhiều bạn đọc Vietgame.asia đã từng nghe qua cái tên “Xách ba-lô lên và đi” – một cuốn sách từng gây bão trong giới tiểu thuyết bởi nội dung của nó. Tuy tai tiếng có không ít, nhưng ít ai có thể phủ nhận rằng hành trình trong “Xách ba-lô lên và đi” đã mở ra một khái niệm khám phá rất đỗi hấp dẫn dành cho những “phượt thủ” mong muốn trải nghiệm những điều kỳ thú xung quanh ta.
Điều thú vị ở một hành trình không phải là đích đến, mà chính là những gì chúng ta trải nghiệm được trong suốt hành trình đó. Yonder: The Cloud Catcher Chronicles không có một cốt truyện chính đủ tốt để lôi kéo game thủ phải chạy theo dòng sự kiện, vì thực tế game có thể được phá đảo sớm trong vòng… chưa đầy hai giờ chơi. Tuy nhiên, điều khiến “phượt thủ” phải xuýt xoa khi trải nghiệm Yonder: The Cloud Catcher Chronicles chính là hàng tá nhiệm vụ phụ độc đáo mà nhà phát triển dày công sắp đặt.
Yonder: The Cloud Catcher Chronicles cũng sẽ cho bạn một hành trình tương tự, trên hòn đảo Gemea vốn là một vùng đất sinh đẹp với 8 hệ sinh thái hoàn toàn tách biệt đang chờ đợi bạn – một chàng “phượt thủ” đích thực với ước mơ tìm về được cội nguồn của mình tại vùng đất này. Không may, Gemea lại đang gặp những vấn đề rất hệ trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dân và quần thể sinh vật tại nơi đây. Sự xuất hiện của những thực thể bóng tối (murk) đang kìm hãm sự phát triển của thiên đường này, và cũng chỉ có bạn mới có thể giải thoát Gemea thoát khỏi màn đêm u ám đó nhờ sự giúp sức của những tinh linh bé nhỏ (Sprite).Để tìm kiếm và sở hữu những tinh linh này không dễ khi chúng được đặt rải rác khắp toàn bộ bản đồ, nhưng lại không có một hướng dẫn cụ thể nào. Đừng mong chờ một lối chơi kiểu: chọn nhiệm vụ, bật bản đồ và cắm mặt chạy thẳng đến đích… bởi Yonder: The Cloud Catcher Chronicles không hề cung cấp bất kỳ một manh mối nào cả, game thủ phải đọc và hiểu những gì NPC nói, những gì họ cần và suy luận thì mới có được giải pháp đúng đắn nhất. Chưa kể, dù có tìm ra được giải pháp đúng đắn, thì cách thực hiện nó cũng cần thời gian tìm hiểu, trao đổi với nhiều NPC và kinh nghiệm “trông trời, trông đất, trông mây” tốt thì mới có kết quả mĩ mãn. Bằng không, người chơi sẽ hoàn toàn mất phương hướng.
Chẳng hạn như khi gặp một cô gái đang ngồi run bần bật bên một đống lửa trải nhỏ giữa trời mưa giá rét, game sẽ chỉ đặt ra một câu hỏi duy nhất: “Bạn sẽ làm gì trong trường hợp đó?”, mà không hề có bất kỳ một gợi ý nào. Bạn sẽ dựng cho cô ấy một túp lều tranh, hay tìm một chiếc áo mưa để cô ấy tiếp tục hành trình của riêng mình? – Sự lựa chọn nằm ở bạn, và câu trả lời thì… nằm đâu đó trên cái hòn đảo Gemea này. Hoặc khi bạn gặp một anh chàng lái đò nhưng đò của anh ta bị thủng, bạn phải học cách chế tác ra được đinh từ sắt thép, học cách cưa ra được một tấm ván gỗ tinh tế từ những thớ gỗ thô… Đấy, quá trình bạn trau dồi kỹ năng cho bản thân là vậy.
Chưa dừng lại ở đó, nhiệm vụ phụ trong Yonder: The Cloud Catcher Chronicles có một sự liên kết với nhau rất mạnh mẽ bằng những điều kiện chỉ có được từ những nhiệm vụ phụ khác. Bằng cách thực hiện nhiệm vụ này, người chơi mới có manh mối để làm tiếp nhiệm vụ kia, rồi từ nhiệm vụ kia bạn mới có được giải pháp cho một nhiệm vụ khác nữa… Cứ thế, hành trình của game thủ tại Gemea cứ liên tục, liên tục không ngừng nghỉ.
Những kinh nghiệm sống quý báu đó giúp bạn liên kết với các NPC trên Gemea hết sức tài tình, họ sẽ nói về bạn bằng những lời nói tốt đẹp, những việc bạn làm để cải tạo Gemea hay nhờ vả bạn những công việc khó khăn. Kết quả đổi lại là NPC sẽ dành cho bạn những vật phẩm hiếm (trang phục, vật dụng…) và cả những tình cảm rất đẹp đẽ.
MỘT VÙNG ĐẤT LÝ THÚ
Yonder: The Cloud Catcher Chronicles không đơn thuần vứt bạn vào một hòn đảo được dựng sẵn hoàn toàn, bởi nó cũng sẽ có những thay đổi nhất định theo năm tháng, mùa vụ… Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều hành trình của bạn. Những thứ chỉ có ở mùa đông, thì buộc phải chờ đến mùa đông mới có thể tìm thấy, những thứ chỉ có thể xuất hiện ở mùa hè thì chắc chắn phải đợi đến mùa hè. Yonder: The Cloud Catcher Chronicles có một hệ thống thời tiết, sinh khí hết sức đặc sắc nơi mà chính game thủ cũng sẽ có cảm giác mình đang sống trong đó. Mỗi ngày trôi qua đều có những thay đổi và cần người chơi bắt nhịp với điều đó.
Chẳng hạn ở một dòng sông, bên dưới nó có rất nhiều bí mật ở dưới lòng sông đó và rõ ràng bạn không thể làm gì được khi lớp nước này bị đóng băng vào mùa đông, mà phải trở lại đó vào mùa hạ, thì bạn mới có thể thu thập được thứ mình cần. Muôn hoa cũng đua nở vào mùa xuân, đó là thời điểm tốt để thu hoạch và tìm kiếm các “kỳ hoa, dị thảo”. Có những cổng dịch chuyển chỉ được mở vào ban ngày, có những cổng dịch chuyển chỉ được mở vào ban đêm, cách thức di chuyển giữa các vùng đất cũng cần kinh nghiệm “cuốc bộ” của game thủ để có thể lần ra những “thiên thời, địa lợi” phục vụ cho nhiệm vụ của mình (chẳng hạn như thời điểm giao mùa).
Yonder: The Cloud Catcher Chronicles thể hiện giá trị nhân văn rất hay ở nhiều chi tiết nhỏ nhặt như bạn không thể chết, cũng chẳng thể làm hại bất cứ ai (kể cả động vật), đi đâu cũng phải trồng cây và giải cứu những chú mèo đáng yêu mắc kẹt đâu đó, Gemea không tồn tại khái niệm “tiền tệ” bởi những cư dân tốt bụng tại đây chỉ trao đổi vật phẩm – vật phẩm với nhau mà thôi, hoặc chính họ – những NPC cũng sẽ ra tay giúp đỡ nhau trong nhiều trường hợp.
CỐT TRUYỆN CHÍNH QUÁ YẾU
Như đã đề cập ở trên, game thủ có thể hoàn thành cốt truyện chính của Yonder: The Cloud Catcher Chronicles khá nhanh, chỉ trong vòng khoảng 2 giờ chơi. Điều này khá đáng tiếc với với cái tên đậm chất “Biên niên sử”, bản thân người viết mong đợi nhiều hơn vào một cốt truyện đầy hấp dẫn, đậm màu thần tiên và bùa vào những điều kỳ diệu trong suốt quá trình. Ấy thế mà hành trình tìm đường về cội nguồn của chàng phượt thủ lại kết thúc quá chóng vánh mà chẳng để lại bất kỳ một điểm nhấn nào.
Có cảm giác như cốt truyện chính của Yonder: The Cloud Catcher Chronicles chỉ như một tấm phông nền tôn lên hệ thống nhiệm vụ phụ đặc sắc mà thôi. Rõ ràng, Prideful Sloth cần đầu tư nhiều hơn vào cái cốt của một “cuộc phiêu lưu” thực thụ chứ không nên để những yếu tố khám phá phụ đạo lất át cốt truyện chính. Cho dù có hoàn thành xong cốt truyện chính của Yonder: The Cloud Catcher Chronicles, người chơi cũng chẳng đọng lại được gì ngoài một sự nhạt nhẽo và vô vị, trái ngược hoàn toàn với những giá trị đã đúc kết trên đường.
Hình ảnh của Yonder: The Cloud Catcher Chronicles thoạt nhìn rất ấn tượng, rất thích mắt nhờ phối màu đậm đà, rực rỡ ban đầu… Tuy nhiên đáng tiếc là sự tối giản trong cách thực hiện vật liệu, vân bề mặt khiến đồ họa của game trở nên đơn điệu ở các góc nhìn gần (hầu hết). Chỉ trừ những lúc phóng tầm nhìn xa, thế giới Gemea mới thực sự giống với “thiên đường” như trong mô tả, còn trong quá trình lặn ngụp thì không có nhiều nơi đủ sức khiến người viết dừng chân quá lâu.
- Sản xuất: Prideful Sloth
- Phát hành: Prideful Sloth
- Thể loại: Phiêu lưu
- Ngày ra mắt: 18/07/2017
- Hệ máy: PC | PS4
- OS: Windows 7/8.1/10 (64-bit)
- CPU: Intel Core i5-2400S hoặc AMD FX4320 trở lên
- GPU: NVIDIA GTX 660 hoặc AMD R9 270X (2GB VRAM + Shader Model 5.0) trở lên
- RAM: 6GB
- HDD: 4GB
- DirectX: 9.0