Skip to content

Grim Dawn: Ashes of Malmouth – Đánh Giá Game

Grim Dawn: Ashes of Malmouth - Đánh Giá Game

Năm 2016 vừa rồi đã đánh dấu sự ra mắt của một siêu phẩm đủ tầm để “soán ngôi” của Diablo 3 – ông hoàng A-RPG: Grim Dawn.

Không “soán ngôi” sao được, khi mà trong hằng hà sa số những đoạn “review” trên Steam, tần suất xuất hiện của câu “This is how Diablo 3 should be” (“lẽ ra Diablo 3 phải được như vầy”) nhiều đến mức choáng ngợp?

Nhiều người vẫn cứ thắc mắc rằng do đâu mà Grim Dawn – một tựa game indie đến từ một studio nhỏ lại có đủ tư cách để làm được điều đó, đánh bại cả huyền thoại từ “ông lớn” Blizzard?

“Quân quý hồ tinh, bất quý hồ đa” – tuy nhỏ, vỏn vẹn mười người vào lúc khởi đầu, nhưng Crate Entertainment là một tổ hợp quy tụ tất cả những tinh hoa của làng game, với những tinh anh đến từ Ironlore (Titan Quest), Blizzard North (Diablo), Irrational Games (Bioshock)…

Năm 2017 này đánh dấu sự trở lại của Diablo 3 với bản cập nhật mới giới thiệu lớp nhân vật Necromancer. Tuy nhiên, có vẻ như “cái bóng” vĩ đại của Necromancer trong Diablo 2 là quá khó để vượt qua, khiến cho Blizzard vẫn chưa thể thỏa mãn được cộng đồng hâm mộ.

Chỉ vài tháng sau đó, Crate Entertainment cũng tung ra một bản mở rộng có tên Grim Dawn: Ashes of Malmouth, tình cờ thay, cũng có chức nghiệp Necromancer mới.

Vậy, cuộc “minh tranh ám đấu” này sẽ đi về đâu?

Mời bạn đọc của Vietgame.asia tìm hiểu qua bài đánh giá sau.

BẠN SẼ THÍCH

Bản anh hùng ca tiếp diễn

Tóm tắt một chút về cốt truyện gốc của Grim Dawn: thế giới loài người sụp đổ chỉ trong vài tuần ngắn ngủi khi đại dịch Aetherial bùng nổ, khiến những ác linh từ cõi Aether xâm nhập vào nhân giới, chiếm ngự cơ thể người sống và biến xác chết thành những con quái vật kinh tởm.

Sự sụp đổ của triều đình Cairn cũng khiến tà giáo C’thon trỗi dậy, hình thành nên hai bờ chiến tuyến kềm kẹp nhân loại ở giữa. Trong trận chiến cuối cùng nhằm đập tan âm mưu triệu tập ác thần C’thon, Ulgrim – vị anh hùng của nhân loại đã bị cuốn vào Hư Không giới. Tuy chiến thắng nhưng sự mất mát Ulgrim cũng như những mối đe dọa còn chực chờ vẫn là áng mây nặng trĩu đè lên tâm trí của những người còn sống sót…

Với bản mở rộng Grim Dawn: Ashes of Malmouth, pho sử thi hoành tráng của đế chế Cairn lại được đẩy dài thêm hai chương nữa (so với bản gốc là 4 chương).

Ngay từ trong đoạn phim giới thiệu đầu game, người chơi cũng sẽ phần nào nắm được những điểm then chốt trong cốt truyện mới. Đầu tiên là cảnh Inquisitor Creed thực hiện một nghi lễ cổ xưa mở cổng Hư Không giới nhằm truy tìm tung tích của Ulgrim.

Thế nhưng từ phía bên kia cánh cổng, một thực thể kinh khiếp với sức mạnh ghê rợn cũng đang tìm cách xé toang vết rách này để xâm nhập vào nhân giới.

Ý thức được hiểm họa này, Creed đã ngay tập tức chấm dứt nghi lễ và khóa cánh cổng lại vĩnh viễn, nhằm tránh đi vào vết xe đổ của các pháp sư ngu ngốc trước đây đã “cõng rắn cắn gà nhà”, rước bọn ác linh Aetherial vào phá hủy nhân giới.

“Họa vô đơn chí”, ngay sau đó là cảnh tượng một cánh cổng dịch chuyển Riftgate lóe sáng, và đội trưởng John Bourbon của căn cứ Devil’s Crossing xuất hiện, rũ rượi mệt nhoài và thương tích đầy mình. Ông ta đến thông báo về một đợt tấn công bất ngờ của bọn Aetherial – lần này xuất hiện những chủng loại mới cực mạnh, mạnh đến nỗi những bức tường thành vững chãi của Devil’s Crossing mà cũng không thể chịu nổi một hay hai đợt như vậy nữa.

Đi cùng Bourbon còn có một cô gái kỳ lạ – cô ta tự nhận mình là người sống sót đến từ Malmouth, thành phố cội nguồn nơi dịch Aetherial bùng phát (nghe như Racoon City trong Resident Evil).

Amara cho biết đây giống như công xưởng nơi bọn Aetherial thí nghiệm chế tạo những thứ vũ khí sống mới, và “chất lượng” của chúng ngày càng hoàn thiện. Nếu để chúng thành công, thì đây mới thực sự là dấu chấm hết của nhân loại, bởi vì so với những gì đang diễn ra tại Malmouth thì cơn ác mộng Aetherial trên toàn cõi vương quốc Cairn trước nay vẫn còn nhẹ nhàng lắm…

Có thể nói, cốt truyện mới trong Grim Dawn: Ashes of Malmouth được thiết kế hết sức khéo léo, vừa tháo gỡ những khúc mắc trong bản gốc, vừa cơi nơi tiếp thế giới rộng lớn trong game ra nhiều thêm

Với những hung tin dồn dập như thế này, Inquisitor Creed vẫn hết sức bình tĩnh. Thậm chí, ông còn nghĩ ra một kế sách vẹn toàn “nhất tiễn xạ song điêu” – đó là nhờ vào nhân vật chính với khả năng tạo Riftgate tấn công thẳng vào Malmouth, đặt dấu chấm hết cho thảm họa Aetherial.

Đồng thời, trên đường đến Malmouth, người chơi sẽ phải băng qua đầm lầy Ugdenbog, nơi cư trú của một bộ tộc phù thủy cổ xưa với quyền năng Eldritch. Rất có thể họ sẽ biết cách truy tìm tung tích của Ulgrim, bởi theo một nghi vấn thì Eldritch và Hư Không giới (The Void) chính là một.

Và như vậy, một lần nữa gánh nặng cứu thế lại đặt lên đôi vai “bé nhỏ” của người chơi, cũng báo hiệu cho một hành trình gian nan mà cũng không kém phần hấp dẫn phía trước.

Có thể nói, cốt truyện mới trong Grim Dawn: Ashes of Malmouth được thiết kế hết sức khéo léo, vừa tháo gỡ những khúc mắc trong bản gốc, vừa cơi nơi tiếp thế giới rộng lớn trong game ra nhiều thêm.


Đa dạng chức nghiệp

Vốn được phát triển dựa trên nền tảng gốc của Titan Quest ngày trước, vì vậy một trong những điểm nhấn thú vị nhất trong Grim Dawn chính là hệ thống “chức nghiệp kép” đặc sắc.

Từ 6 chức nghiệp cơ bản là Soldier, Demolitionist, Nightblade, Arcanist, Occultist và Shaman, người chơi có thể chọn ra 2 trong số đó để tạo nên một con đường riêng cho mình.

Mỗi một tổ hợp 2 chức nghiệp lại có đến 4 – 5 đường xây dựng nhân vật khác nhau, khiến Grim Dawn dường như luôn ẩn chứa vô số bí mật chờ người ta phát hiện.

Bản mở rộng Grim Dawn: Ashes of Malmouth này mang đến cho người chơi thêm 2 chức nghiệp mới là Inquisitor và Necromancer, lấp đầy trọn vẹn những lỗ hổng mà phiên bản gốc để lại.

Với tổng cộng 8 chức nghiệp, hiện tại con số đường nhân vật trong Grim Dawn: Ashes of Malmouth đã lên đến 64 (56, nếu không tính những đường đơn chỉ đi theo 1 chức nghiệp) – một con số khổng lồ mà hiếm có tựa game cùng thể loại nào bì kịp.

Theo cốt truyện, Inquisitor là một chức nghiệp đã tồn tại từ lâu và chịu trách nhiệm chính là phục vụ cho triều đình Cairn trước đó. Họ là những giáo sĩ được tập huấn đặc biệt để nhận biệt và áp chế các loại vật thể ma pháp, cũng như chuyên xử lý các hiện tượng phi tự nhiên.

Do đó, Inquisitor là một tổ chức nắm trong tay vô số pháp bảo ma thuật được tịch thu từ các tà giáo từng bị họ tiêu diệt. Không chỉ phong ấn các thứ này, mà họ còn nghiên cứu và tinh lọc để sử dụng chúng cho mục đích tốt hơn.

Trong Grim Dawn: Ashes of Malmouth, Inquisitor là lớp nhân vật đặc thù thao túng cả 3 loại nguyên tố Fire, Cold, Lightning tương tự như Arcanist.

Có điều, quyền năng của họ không đến từ việc triệu hoán các phép thuật này bằng nguồn năng lượng ma thuật, mà bằng cách sử dụng các loại pháp bảo và phù văn (rune) để thi triển tuyệt chiêu.

Đi kèm với việc sử dụng thuần thục cặp súng ngắn, các Inquisitor có thể hình dung như một lớp nhân vật có thể tiêu diệt hàng đàn quái vật bằng những pha “lẩy cò” điệu nghệ, lẫn những phù chú ma thuật mạnh mẽ được đặt khéo léo khắp nơi.

Bản mở rộng Grim Dawn: Ashes of Malmouth này mang đến cho người chơi thêm 2 chức nghiệp mới là Inquisitor và Necromancer, lấp đầy trọn vẹn những lỗ hổng mà phiên bản gốc để lại

Lớp nhân vật thứ hai, Necromancer lại có một pho tiểu sử không mấy hay ho cho lắm. Thuật đồng cốt (necromancy) thao túng xác chết vốn đã tồn tại rất lâu và từng cực thịnh ở vương triều Arkovia cổ đại, trước khi bị cấm chỉ và đàn áp nặng nề. Tuy nhiên, khi ngai vàng Arkovian bỏ trống, các thế lực quý tộc vì tranh giành ngôi báu mà bất chấp thủ đoạn, kể cả việc dung túng cho ma thuật Necromancer trỗi dậy.

Uroboruuk, Necromancer vĩ đại nhất, đã từng bị tra tấn hàng chục năm trước khi kẻ thù nhận ra rằng hắn không thể chết, và những vết thương liền lại chỉ sau một đêm như có phép màu. Chúng thèm khát sức mạnh hắc ám này và yêu cầu Uroboruuk ban cho chúng. Nghi thức ma pháp sau cùng là một trò lừa ngoạn mục của Uroboruuk, hắn biến tất cả cư dân của đế chế Arkovia cổ đại thành lũ Undead bất tử, đời đời phải sống trong kiếp dày vò bên dưới những phế tích của một vương triều đã mất.

Nếu như fan của Diablo 3 không thật sự hài lòng với một “Necromancer giá 19.99 USD”, thì họ hoàn toàn có thể tìm thấy thứ mình muốn trong Grim Dawn: Ashes of Malmouth. Necromancer trong Grim Dawn: Ashes of Malmouth thật sự là hình mẫu tái sinh từ Diablo 2 huyền thoại: một thực thể kinh khiếp với quyền năng thao túng sự sống và cái chết.

Thống lĩnh một binh đoàn ma xương, những cỗ thây ma quấn chằng chịt xác người, cấm thuật rút linh hồn của kẻ địch, gọi những đợt gai xương đâm toạt mặt đất… quả thật, có thể nói rằng trong 8 chức nghiệp cơ bản của Grim Dawn hiện nay, Necromancer là lớp duy nhất có thể tự đi thành một con đường riêng mà chẳng cần ai hỗ trợ cả.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vô vàn tính năng mới

Ngoài phần cốt truyện (và bản đồ tương ứng) được kéo dài ra thêm cùng 2 lớp nhân vật mới, bản mở rộng Grim Dawn: Ashes of Malmouth còn mang lại cho người chơi rất nhiều cải tiến/tính năng mới.

Việc này không chỉ thể hiện rằng Crate Entertainment là một nhà phát triển rất “có tâm”, mà còn nói lên được việc họ rất biết lắng nghe những nguyện vọng của cộng đồng và đáp ứng một cách họp lý, trọn vẹn.

Trước hết là việc trước đây kho chứa đồ trong Grim Dawn thật sự rất hạn hẹp. Mỗi nhân vật chỉ có một kho đồ một ngăn và kho đồ chung của mọi nhân vật cũng chỉ có 4 ngăn. Điều này dẫn đến việc với những ai ham “cày cuốc”, việc phải tạo thêm các nhân vật “rác” để làm kho chứa đồ là hiển nhiên – và điều này thật sự tạo nên một sự nhức nhối không hề nhỏ mỗi lần muốn tìm một món gì đó.

Hiểu được “vấn nạn” này, với Grim Dawn: Ashes of Malmouth, Crate Entertainment đã làm một động tác hết sức vi diệu: tăng 20% số ô chứa đồ của một ngăn, đồng thời tăng số ngăn trong hòm đồ chung từ 4 lên 5. Đặc biệt, mỗi hòm đồ cá nhân của từng nhân vật giờ đây cũng có tới 5 ngăn, thay vì chỉ 1.

Bản mở rộng Grim Dawn: Ashes of Malmouth còn mang lại hàng trăm món trang bị mới, trong đó phần lớn là để bổ sung cho 2 lớp nhân vật mới Inquisitor và Necromancer, và cũng tăng cường thêm “kho hàng” của 6 lớp cũ.

Kế tiếp, trước đây Grim Dawn chỉ cho phép reset điểm kỹ năng (Skill Point). Việc này khiến cho các nhân vật lỡ tay quá nhiều vào thanh Mastery Bar (để mở khóa các kỹ năng tier cao) sẽ thiếu hụt điểm để tăng kỹ năng, khiến cho sát thương hụt.

Trước đây những trường hợp như vậy chỉ có 2 cách giải quyết: một là “cắn răng” chịu khổ cày lên cấp và bổ túc điểm lại, hai là… xóa nhân vật cày lại. Giờ đây tình hình đã khác, khi Grim Dawn: Ashes of Malmouth cho phép người chơi reset cả thanh Mastery Bar để lấy lại Skill Point (tuy nhiên chỉ reset tối đa về 1, tức là không thể đổi lớp nhân vật đã chọn được). Ngoài ra, cũng có một loại bình thuốc giúp reset điểm tiềm năng (Attribute) – điều này giúp cho những ai lỡ tay lệch điểm dẫn đến thiếu điểm mặc đồ hoặc quá “giấy” sẽ có cơ hội “đổi đời”.Một điểm thú vị khác, đó là trước đây Grim Dawn giới hạn cấp độ nhân vật ở mức tối đa là 85, cũng như số điểm Devotion tối đa là 50. Với bản mở rộng Grim Dawn: Ashes of Malmouth, ngưỡng giới hạn này được tăng lên 100 cho cấp độ và 55 cho Devotion, giúp người chơi có thêm động lực để “cày cuốc” cho đẹp bảng kỹ năng. Ngoài ra, game cũng bổ sung thêm 14 chòm sao mới cho hệ thống Devotion, khiến các đường xây dựng nhân vật càng thêm đa dạng và trọn vẹn.

Ngoài ra, bản mở rộng Grim Dawn: Ashes of Malmouth còn mang lại hàng trăm món trang bị mới, trong đó phần lớn là để bổ sung cho 2 lớp nhân vật mới Inquisitor và Necromancer và cũng tăng cường thêm “kho hàng” của 6 lớp cũ. Đặc biệt, các dòng chỉ số trên vũ khí và trang bị giờ đây cũng có thể tác động trực tiếp đến các kỹ năng – chẳng hạn như tăng số lượng ma xương có thể triệu tập, tăng thời gian làm chậm của một đòn đánh hệ Cold… Điều này càng khiến trải nghiệm game thêm “thiên biến vạn hóa” một cách đáng kể.

Sau cùng, không thể bỏ qua Illusionist, một NPC đặc biệt mới xuất hiện. Với NPC này, chỉ cần bỏ ra chút ít tiền là người chơi tha hồ “đắp” cho nhân vật của mình những “bộ cánh” lộng lẫy và đẹp đẽ. Trước đây, nếu “lỡ” tìm được một món đồ chỉ số cực khủng mà không “nỡ” xài vì nó… quá xấu thì nay, với Illusionist, người chơi chẳng cần quan tâm vì hoàn toàn có quyền thay hình đổi dạng nó thành bất cứ món gì tương đồng mà mình có trong rương (tính chung của mọi nhân vật trong tài khoản). Dĩ nhiên, giới hạn vẫn tồn tại – mà cụ thể là nón chỉ có thể đổi thành nón, chứ không đổi thành… cái quần được, và cấp độ nhân vật cũng phải ngang hoặc hơn cấp của món đồ muốn đổi, không có chuyện cấp 1 bận đồ rách mà có ngoại hình như bộ đồ Legendary cấp 75 được.

  • OS: Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
  • Processor: x86 compatible 2.3GHz or faster processor (Intel 2nd generation core i-series or equivalent)
  • Graphics: 512MB NVIDIA GeForce 6800 series or ATI Radeon X800 series or better
  • Storage: 2 GB available space

 

Vàng 9.5





Grim Dawn: Ashes of Malmouth là một minh chứng sống cho việc ở năm 2017 này vẫn còn những nhà phát triển hiểu cách làm thế nào để tạo ra một bản mở rộng thực thụ có thể làm nức lòng người hâm mộ. Ashes of Malmouth đối với Grim Dawn cũng như tác động của Frozen Throne đối với Warcraft III, Lord of Destruction đối với Diablo 2 vậy – nó là một phần thuộc về bản game chính, và mang lại nhiều nội dung tương đương chứ không phải là một gói DLC vớ vẩn chỉ chứa những đoạn mã vô hồn.

2 chức nghiệp mới, 2 chương cốt truyện mới cùng những vùng đất khổng lồ, 14 chòm sao Devotion, hàng trăm món vật phẩm mới kèm hằng hà sa số những cải tiến/tính năng vụn vặt khác đã khiến cho cái giá 17.99 USD của Grim Dawn: Ashes of Malmouth trở thành một món hời mà hiếm khi tìm được trong thị trường game càng ngày càng “mì ăn liền” này.