Tuy nhiên, cũng do là lần đầu tiên tổ chức, Intel Enthusiast Day 2015 đã mắc phải những điều chưa được trong khâu tổ chức mà nếu được chuẩn bị tốt sẽ gây cảm tình nhiều hơn.
Với số lượng có hạn mà Just Cause 3 thì lại đang tỏa sức nóng, còn Counter-Strike Global Offensive thì cũng có “số má” trong làng game, thêm World of Warships đấu chiến hạm hấp dẫn, nên ai cũng muốn sở hữu. Thế nên mới có chuyện nhiều người đổ xô tới từ rất sớm, thậm chí 8h mở cửa đón khách, nhưng 6h30 trước cổng Grand Palace đã đông nghịt và nhiều người đến nhận được code game xong lại… ra về ngay sau đó mà chẳng cần đoái hoài đến nội dung chính. Theo ghi nhận của Vietgame.asia, có gần 1/2 những bạn xếp hàng sau khi có code xong đã bỏ về…
Chưa hết, cũng vì tư tưởng muốn mình là người lấy được phần quà đó, rất nhiều bạn đã chạy thẳng vào cửa chính tạo ra những cảnh hỗn loạn và khi tiến lại gần bàn đăng ký, khung cảnh trở thành cuộc tranh giành, chen lấn, dẫn đến tình trạng làm ngã những thanh chắn. Phải đến khi nhân viên bắt buộc người dự xếp hàng và dời vị trí phát code, thì mọi việc mới được lắng xuống. Sự việc này, một phần lỗi cũng nằm ở ý thức của các game thủ tham dự.
Không chỉ vậy, với chính thông tin tặng code cho những người đầu tiên vào dự cũng không được thực hiện đúng. Với tình cảnh hỗn loạn nên ban tổ chức đã phải thực hiện việc xếp hàng lại từ đầu, khiến cho những ai dù tới trễ vẫn may mắn có được quà, liệu điều này có công bằng cho những bạn đã tới sớm?
Có những cách giải quyết rất đơn giản cho sự việc này, đó có thể là tổ chức phát code vào cuối chương trình, sử dụng cho rút thăm trúng thưởng, hay phần thưởng dành cho người thắng cuộc của một trò chơi nho nhỏ nào đó…
Quả thật, nếu tinh ý hơn một chút, sự kiện sẽ diễn ra trôi chảy hơn rất nhiều, có thể giữ chân được nhiều người tham dự ở lại tìm hiểu sự kiện Intel Enthusiast Day 2015 sâu sát hơn.
Với một danh sách các sản phẩm được quảng cáo từ trước khi Intel Enthusiast Day 2015 diễn ra, gần như ai cũng đinh ninh Lê Phụng “xả hàng ồ ạt” cho những người có nhu cầu mua. Nhưng, sự việc lại diễn ra theo một cách… hoàn toàn khác biệt.
Mặc dù ngay từ trước “ngày hội” đã có một số điều tiếng lan truyền trên Facebook về việc các món hàng bị đẩy giá lên quá cao trước khi giảm giá, nhưng không thể phủ nhận được là mức giá giảm thật sự của các món hàng đã kéo kha khá fan hâm mộ đến với Intel Enthusiast Day. Thế nhưng điều làm mọi người phải…”bật ngửa” chính là việc Lê Phụng mang đến mỗi sản phẩm chỉ có duy nhất… một món!
Bạn sẽ còn bất ngờ hơn nữa khi công ty lại tổ chức một cuộc rút thăm… mua hàng. Thế nên, dù có mang tiền đến nơi mà lại thiếu đi sự may mắn thì cũng phải ngậm ngùi ra về. Chẳng hạn như có đến 18 bạn “xếp hàng” chờ mua sản phẩm MSI Gaming GTX 950 nhưng chỉ duy nhất một bạn có may mắn mua được sản phẩm. Vậy các bạn còn lại đến với “ngày hội” trong tâm trạng háo hức bị “dội một gáo nước lạnh” mà “ỉu xìu” ra về.
Thiết nghĩ, cách làm này đã để lại một ấn tượng không được tốt cho nhiều người, nhất là những fan đã chuẩn bị đầy đủ “đạn dược” để theo đuổi các sản phẩm “giờ vàng”. Vì vậy, đứng trên quan điểm marketing, sẽ khôn ngoan hơn nếu bán hẳn số lượng nhiều để mọi người đều mua theo đúng ý nghĩa “giờ vàng”, hoặc tổ chức rút thăm may mắn nhận các phần quà của nhà tài trợ sẽ hợp lý hơn là muốn mua cũng phải chờ “may mắn”!Một trường hợp khác cũng “dở khóc, dở cười” đó là khi các sản phẩm của Logitech ra “chào sân”. Sự tình xảy ra khi gói “combo” của Logitech được xướng lên với cái giá… 3.5 triệu, chẳng có ai bước lên mua dù rằng cô MC xinh đẹp đã chào giá tận 3-4 lần!
Đúng ra, Logitech nên “xé lẻ” các món của mình chào bán thì sẽ dễ dàng thỏa mãn tâm lý game thủ hơn vì chẳng ai thay cùng lúc tất cả các sản phẩm trong “bộ gear” của mình. Kết quả là, sự kiện “treo hàng” sẽ không thật sự tốt cho danh tiếng của nhà sản xuất khi có rất nhiều khách tham dự Intel Enthusiast Day 2015 háo hức theo dõi sự kiện “giờ vàng” này.
Tiếp theo đó, phương pháp sắp xếp đại sảnh với quá nhiều ghế ngồi nhưng lại “ép” các gian hàng trưng bày của các hãng, các nhà phân phối vào góc tường khiến cho các gian hàng này trở nên “quá tải” khi lượng khách dần trở nên đông hơn. Hiện tượng này đặc biệt nghiêm trọng vào buổi sáng khi rất nhiều khách tham dự chen chúc nhau thử nghiệm, xem xét những sản phẩm trưng bày trong khi nhiều người không thể chen vào được đành… “ngồi đồng” trong các hàng ghế ngay giữa khán phòng.
Điểm “khó nhằn” nữa nằm ở chỗ khán đài phải hoạt động “hết công suất” cho các chương trình “giờ vàng” hay rút thăm trúng thưởng, thu hút toàn bộ chú ý của người xem mà không “nhường đất diễn” cho các gian hàng phía dưới. Kết quả là những gian hàng này trở thành các “gian trưng bày” hơn là nơi để khách tham quan có thể giao lưu với nhà sản xuất, nhà phân phối để tìm hiểu thêm về sản phẩm, khiến cho không khí tại mỗi gian hàng có phần tẻ nhạt, khó níu chân khách tham quan được lâu.
Trong đó, những sản phẩm nổi bật có thể kể tên như bộ case H-Tower của Inwin với khả năng gấp lại theo phong cách “Transformer” được điều khiển bằng điện thoại di động, hay máy trạm trị giá… 600 triệu đồng có vẻ ngoài hầm hố, bộ case Chùa Một Cột nổi bật với các tinh thể nước chuyển động…[alert color=”26BDF0″ icon=”fa-info” title=””] Chùa Một Cột đây sao?[/alert][alert color=”26BDF0″ icon=”fa-info” title=””] Dàn máy này khiêng về nhà “chắc trớt”![/alert][alert color=”26BDF0″ icon=”fa-info” title=””] Dàn máy “nghe đồn” nửa tỷ!!![/alert]
Nếu như ở khâu đón khách, ban tổ chức làm chưa tốt thì ở phần “giải thưởng” họ lại đem tới cho người may mắn những món quà có rất có giá trị (chẳng hạn nguồn ACBel, màn hình ViewSonic, v.v.) và phần này cũng được sự hưởng ứng rất sôi nổi, nhiệt liệt từ những người tham gia.
Cuối cùng, các đối tác tham dự cũng đã khiến game thủ hài lòng với việc cho thử nghiệm sản phẩm tại chỗ và tặng kèm các phần quà nho nhỏ, hay tổ chức các trò chơi có thưởng.