Skip to content

3 cựu lãnh đạo Ubisoft bị tòa kết tội quấy rối tình dục! – Tin Game

3-cuu-lanh-dao-ubisoft-bi-toa-phap-ket-toi-quay-roi-tinh-duc-tin-game

Vào ngày 02/06/2025phiên tòa xét xử ba cựu lãnh đạo cấp cao của Ubisoft đã chính thức bắt đầu tại tòa án hình sự Bobigny, Pháp.

Đây được xem là vụ kiện lớn trong ngành game liên quan đến phong trào #MeToo, với các cáo buộc nghiêm trọng về quấy rối tình dục, bạo lực tâm lý và môi trường làm việc độc hại kéo dài từ năm 2012 đến 2020 tại văn phòng Ubisoft ở Montreuil, ngoại ô Paris.

Đến ngày 02/07/2025 vừa qua, phiên tòa đã tuyên bố 3 cựu lãnh đạo là có tội.

+ Trách nhiệm pháp lý

Tòa án Bobigny (Pháp) hôm 02/07/2025 tuyên bố 3 cựu lãnh đạo Ubisoft gồm Tommy François, Serge Hascoët, Guillaume Patrux có tội “quấy rối đạo đức/giới tính và cố gắng bạo lực tình dục”.

Mọi bản án đều là treo, không phải đi tù trừ khi tái phạm:

  • Tommy François (cựu Phó giám đốc biên tập): 3 năm treo, phạt 30.000 €.
  • Serge Hascoët (cựu Giám đốc sáng tạo): 18 tháng treo, phạt 45.000 €.
  • Guillaume Patrux (cựu Giám đốc dự án): 12 tháng treo, phạt 10.000 €.

Tòa cáo buộc các bị cáo áp dụng “văn hóa đùa giỡn”, đưa ra bình luận dâm ô, làm nhục nhân viên, thậm chí có hành vi cưỡng hôn đồng nghiệp tại tiệc công ty.

+ Vô vàn lời tố cáo

Tại tòa, nhiều nhân chứng đã kể lại những hành vi mà François thực hiện trong suốt quãng thời gian còn làm việc tại Ubisoft. Ông đã từng trói một nhân viên nữ vào chiếc ghế bằng băng keo, đẩy chiếc ghế đó vô thang máy rồi ấn đại nút.

Không chỉ vậy, ông còn bị tố là đã từng ép một nhân viên mặc váy trồng cây chuối. Người phụ nữ này đã chia sẻ với tòa như sau:

“Ông ấy là cấp trên của tôi và tôi rất sợ ông ta. Ông ấy ép tôi phải trồng cây chuối. Tôi làm cho xong để không phải thấy mặt ông ấy nữa.”

Không chỉ vậy, tại một buổi tiệc Giáng Sinh của công ty vào năm 2015, François được cho là đã khen chiếc váy với phong cách thập niên 50 của một nhân viên nữ. Sau đó, ông bị tố là đã cố tiến tới và hôn nhân viên này trên môi trong lúc đồng nghiệp của ông ghìm cô lại.

Nhân viên này đã gào thét để thoát ra.

Đối mặt với những tố cáo này, François cho biết công ty có “văn hóa đùa giỡn” và ông “chưa từng cố làm hại ai”.

Về phía Hascoët, tòa đã lắng nghe những lời tố cáo của các nhân chứng về việc ông bắt nạt những trợ lý bằng cách ép họ làm những công việc vặt như đi tới nhà của ông và chờ giao hàng.

Về phía Patrux, tòa đã lắng nghe những lời tố cáo về việc ông đấm tường của công ty, làm điệu bộ đánh nhân viên, quất roi gần mặt nhân viên, đe dọa xả súng tại văn phòng và nghịch thuốc lá gần mặt nhân viên – khiến cho bộ râu của một nhân viên bị dính lửa.

Tác giả