Skip to content

Hơn 600 giờ chơi, The Witcher 3 vẫn còn điều chưa khám phá – Tin Game

Witcher 3

Mặc dù vừa mới trải qua sinh nhật lần thứ sáu gần đây, nhiều người chơi The Witcher 3 vẫn còn đang khám phá những điều mới mẻ trong cuộc phiêu lưu của họ ở Lục địa.

Một ví dụ điển hình về điều này gần đây đã được chia sẻ trên reddit dành riêng của tựa game RPG, trong đó người dùng RogueRequest2 chia sẻ một đoạn video về việc gặp một tên troll thích ẩm thực tên là Boris và thực hiện nhiệm vụ phụ có liên quan.

Cụ thể hơn, Boris bị một nhóm quái vật Nekker tấn công vì hắn dùng thịt của loài sinh vật này để nấu súp. Sau khi Geralt cứu Boris khỏi rắc rối này, gã troll đã cho Sói trắng một ít nước súp làm quà tặng.

Geralt nhận món quà nhưng cũng khuyên Boris lần sau nên tập nấu các món không dùng thịt để tránh bị thiên nhiên trả thù.

Tuyệt vời hơn, hầu hết cộng đồng Witcher cũng phản hồi về cuộc gặp gỡ với sự ngạc nhiên hoàn toàn.

The Witcher 3 thực sự đưa người chơi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Mặc dù cuộc gặp gỡ này rõ ràng là siêu hiếm, một số người chơi thực chất đã tình cờ làm nhiệm vụ này. Tên của nhiệm vụ là “Harassing A Troll” và đây là một nhiệm vụ phụ không được đánh dấu nằm trong một góc của Velen. Người chơi rất dễ bỏ sót, vì nó hoàn toàn không hiển thị trên bản đồ.

RogueRequest2 chia sẻ: “Tôi đoán là tôi chưa bao giờ khám phá ở đó vì một vài lý do. Tôi luôn tìm kiếm những thứ mới lạ và nó khá tuyệt vời.”

Vẻ đẹp của The Witcher 3 nằm trong việc chứa đầy những bất ngờ nho nhỏ như nhiệm vụ trên, đây chính là phần thưởng cho những người chơi tò mò nhất.

Theo dõi các điểm tham chiếu và điểm đánh dấu nhiệm vụ là một chuyện, nhưng chỉ những nhà thám hiểm gan dạ nhất mới tìm thấy mọi thứ mà trò chơi cung cấp.

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận