Skip to content

Trở về “chính quốc” Steam, cứu cánh cho Bethesda Launcher?

Bethesda Launcher

Thị trường PC vốn yên bình và ngày nào giỡ đã trở thành chảo lửa, là cuộc đối đầu giữa gã khổng lồ Steam và cái tên mới nổi Epic Games Store.

Một bên cố gắng dành chiến thắng bằng một thị phần rộng lớn và những dịch vụ tốt tới người tiêu dùng, còn bên kia cố gắng “ném tiền” vào mặt nhà phát hành…

Giữa cuộc chiến ấy, có vẻ Bethesda đã chọn phe: Steam.

Hôm qua, hãng vừa công bố một đoạn tweet chấn động.

Theo đó, RAGE 2, Wolfenstein: Youngblood, Wolfenstein: Cyberpilot, DOOM Eternal và thậm chí cả Fallout 76 không chỉ có mặt ở Bethesda Launcher, mà còn hướng tới Steam.

Động thái này mang những ý nghĩa gì? Phải chăng, Bethesda đang ngầm thừa nhận Bethesda Launcher chưa đủ khả năng trong cuộc chiến game quyền đang diễn ra khốc liệt?

Hãy để Vietgame.asia chia sẻ góc nhìn riêng cùng các bạn qua bài viết sau!

1. FALLOUT 76 VÀ LIÊN HOÀN PHỐT

Là một trong những tâm điểm phốt của năm qua, Fallout 76 là một cái tên mà Bethesda có lẽ không tự hào mấy khi lật lại trang sử của mình.

Bắt đầu bằng việc công bố Fallout 76 sẽ chỉ có mặt trên nền tảng chơi game Bethesda Launcher, hãng đã dội một “gáo nước lạnh” vào cộng đồng PC game thủ vốn quen với nền tảng Steam.

Và nhân quả là có thật.

Số phận Fallout 76 trở nên cực kì bi đát với đủ các loại lỗi.

Mở đầu, game thủ được trải nghiệm các lỗi liên quan tới chính Bethesda Launcher, như tải 50GB game xong thì game… tự bay, hay người không được quyền xóa game. Còn vào được game rồi thì chưa chắc dòng đời đã suôn sẻ, bởi game có vô số lỗi vặt lớn nhỏ, tới mức khiến người dùng đủ “ngứa ngáy” để liệt kê sạch chúng ra.

Đã vậy, có lần Bethesda cập nhật game “ngược”, hồi sinh lại rất nhiều lỗi cũ trong bản cập nhật mới.

Có vẻ vẫn chưa đủ phốt, Bethesda còn thể hiện nhiều vấn đề liên quan trực tiếp tới cách làm việc của công ty như “qụyt” túi vải bạt của người đã đặt mua bản “khủng” nhất của game rồi thay bằng… túi ni lông, hay làm lộ thông tin cá nhân của người dùng Fallout 76, và thậm chí “xử trảm” một game thủ trung thành của trò chơi với hơn 900 giờ vì người này đã biết cách “cày” quá nhiều… đạn!

Một Fallout 76 với đủ “gạch xây lâu đài” như vậy chắc chắn đã khiến Bethesda mất điểm rất, rất nhiều trước người hâm mộ, và công ty cần làm gì đó để lấy lại thiện cảm.

Thật may thay, cuộc chiến Steam – Epic Games đã cho Bethesda cơ hội.

2. STEAM – NƠI BETHESDA TRỞ VỀ

RAGE 2, Wolfenstein: Youngblood, Wolfenstein: Cyberpilot, và DOOM Eternal là một loạt game sẽ trở lại trên Steam. Như vậy, có thể nói Bethesda đã đặt cả tương lai vào Steam, và đây có lẽ là một quyết định khôn ngoan.

Trước khi thông báo này được công bố, rất nhiều đồn đoán cho rằng những cái tên khủng như DOOM Eternal hay RAGE 2 sẽ độc quyền Bethesda Launcher.

Dù gì, đó cũng là một xu hướng khá hợp lý, bởi rõ ràng Bethesda muốn thúc đẩy công cụ bán hàng của mình lên cạnh tranh với Steam, thì chẳng việc gì hãng phải đưa sản phẩm của mình lên Steam cả, trừ phi công cụ của chính mình quá nát… cơ mà nó nát thật!

Sau loạt “phốt” về Bethesda Launcher nói chung và nhiều vấn đề khác, đặc biệt là vấn đề bảo mật, có lẽ Betheda đã phải công nhận rằng muốn xây dựng một nền tảng chơi game & bán game tử tế không phải là chuyện đơn giản.

Công bằng mà nói, Fallout 76 với Bethesda như một sự thử nghiệm. Bản thân hãng cũng chẳng muốn soán ngôi vị của Steam gì cả, mà chỉ đơn giản là muốn nhận thêm lợi lộc từ sản phẩm của mình để không phải chia 30% cho Valve.

Nếu Fallout 76 làm tốt thì hãng sẽ tiếp tục với cửa hàng của riêng mình, còn nếu thất bại thì hãng vẫn bỏ ngỏ lựa chọn mang tên Steam. Đương nhiên, thất bại thì phải chịu tiếng xấu, và chẳng ai muốn điều này.

Thế nhưng Bethesda lại là kẻ gặp may, đơn giản là bởi có một cửa hàng khác đã “hứng gạch” của dư luận hộ: Epic Games Store. Thời buổi mà Tim Sweeney sẵn sàng móc ví, và nhà phát triển sẵn sàng vì tiền mà quay lưng lại với những người đã ủng hộ mình, thậm chí còn bảo nếu tất cả những người ủng hộ đòi tiền lại, họ vẫn lời… thì một công ty “quay lưng” lại với Epic Games Store là niềm vui cho rất nhiều người.

Chính hành động “mang game lên Steam” mà mới một năm gần đây thôi chúng ta vẫn tưởng chừng như chuyện hiển nhiên thì nay đã là cách để nhà làm game ghi điểm.

Nhiều thứ tưởng chừng gần gũi nhưng thật đúng là dễ tuột mất mà.

3. TƯƠNG LAI CỦA BETHESDA LAUNCHER

Chắc chắn là nếu được lựa chọn thì chẳng người dùng thông thái nào lại muốn mất công tải thêm cả một chương trình khác ngoài Steam về để chơi game, trừ khi người dùng ấy “ghen ăn tức ở” với Steam.

Do vậy, nếu ủng hộ Steam vậy thì có khả năng Bethesda đã xác định Bethesda Launcher của mình sẽ “xanh cỏ”.

Nhưng có vẻ công ty vẫn chưa thiết tha từ bỏ launcher này. Bằng chứng là công ty vẫn có một số biện pháp để quảng bá hàng của mình, như miễn phí The Elder Scrolls III: Morrowind trên Bethesda Launcher, nhân dịp kỉ niệm 25 năm của dòng game Elder Scrolls.

Đồng thời, RAGE 2, Wolfenstein: Youngblood, Wolfenstein: Cyberpilot, và DOOM Eternal cũng đều sẽ ra mắt song song trên Bethesda Launcher.

Có thể, Bethesda vẫn nuôi hi vọng ngày mang Bethesda Launcher của mình vùng lên, cũng có thể công ty quá “sĩ” và không muốn “khai tử” ngay thất bại này, hoặc có thể công ty muốn “lái” sản phẩm của mình theo hướng khác, thân thiện với người dùng hơn như chuyển hướng sang dạng DRM-free, rồi nhân dịp này kia, cung cấp các tựa game miễn phí, hoặc giảm giá kịch trần hơn cả Steam thì ai chẳng thích.

Tuy không thể trở thành một Steam thứ hai, nhưng chỉ cần biết phát triển đúng hướng, và đặc biệt là không phải hướng của Epic Games Store, thì Bethesda Launcher có thể là công cụ để hãng ghi điểm thiện cảm gián tiếp cho cộng đồng đó!

Tác giả

Thảo luận