Skip to content

Game Informer đóng cửa sau 33 năm hoạt động – Tin Game

Game Informer

Game Informer sẽ đóng cửa sau 33 năm hoạt động theo quyết định có hiệu lực ngay lập tức từ công ty chủ quản, GameStop.

Được thành lập vào năm 1991 bởi cửa hàng bán game FuncoLand ở Minnesota, Game Informer là tạp chí trò chơi điện tử hoạt động lâu nhất tại Hoa Kỳ.

GameStop đã mua lại tạp chí này khi mua FuncoLand vào năm 2000. Tạp chí này bắt đầu chuyển sang xuất bản trực tuyến vào đầu những năm 2010, bên cạnh việc duy trì phát hành 10 số báo in mỗi năm.

Vào thứ Sáu (02/08/2024), nhân viên của Game Informer đã được triệu tập vào một cuộc họp, nơi Phó Chủ tịch Nhân sự của GameStop thông báo: tạp chí sẽ đóng cửa ngay lập tức (theo nguồn tin của Kotaku). Tất cả nhân viên được thông báo họ bị sa thải và sẽ bắt đầu nhận các điều khoản bồi thường của gói trợ cấp thôi việc.

Game Informer

Theo Kotaku, ấn phẩm số 367 sắp tới của Game Informer, với trang bìa dành cho trò chơi nhập vai Dragon Age: The Veilguard, sẽ là số cuối cùng của tạp chí.

Tạp chí đã đưa ra một tuyên bố trực tuyến, mặc dù một nhân viên nội bộ đã nói với Kotaku rằng tuyên bố này không được viết bởi bất kỳ ai trong đội ngũ của tạp chí.

Sau 33 năm đầy kịch tính mang đến cho bạn những tin tức mới nhất, đánh giá và cái nhìn sâu sắc từ thế giới trò chơi không ngừng phát triển, chúng tôi xin thông báo với trái tim nặng trĩu rằng Game Informer sẽ đóng cửa.

Từ những ngày đầu của các cuộc phiêu lưu bằng pixel đến những thế giới ảo sống động ngày nay, chúng tôi rất vinh dự được chia sẻ hành trình tuyệt vời này với bạn, những độc giả trung thành của chúng tôi. Dù máy in của chúng tôi có ngừng lại, niềm đam mê với trò chơi mà chúng tôi đã cùng nhau vun đắp sẽ vẫn tiếp tục sống mãi.

Cảm ơn bạn đã là một phần của cuộc hành trình sử thi của chúng tôi, và mong rằng những cuộc phiêu lưu trong trò chơi của bạn sẽ không bao giờ kết thúc.

Hiện tại, trang chủ của Game Informer chỉ còn đúng thông báo đóng cửa, tất cả thông tin bài viết đã biến mất không còn vết tích.

Tác giả

deadeyes

"Only in death does duty end."