Skip to content

Half-Life 3, nằm trong số nhiều dự án bị hủy bỏ bởi Valve!

Half-Life 3

Half-Life 3, Left 4 Dead 3 và nhiều dự án hấp dẫn khác đã bị hủy bỏ bí mật bởi Valve, được bật mí qua tạp chí tương tác của nhà báo game và người dẫn chương trình nổi tiếng, Geoff Keighley.

Trong tạp chí tương tác (15 chương) bán trên Steam, Half-Life: Alyx – Final Hours, nhà báo game kiêm người dẫn chương trình nổi tiếng người Canada, Geoff Keighley đã bật mí rất nhiều chuyện hậu trường của Valve, cùng nhiều dự án bí mật bị hủy bỏ, trong số đó có những phần tiếp theo từng được người hâm mộ Valve trông chờ rất lâu: Half-Life 3, Left 4 Dead 3, v.v.

Keighley tiết lộ có ít nhất 5 game về Half-Life đã bị hủy bỏ trong khoảng thời gian giữa Half-Life 2: Episode 2Half-Life: Alyx, và nhiều dự án khác, trong đó có một dự án được thực hiện hơn một năm (2013-2014) và được Valve gọi là: Half-Life 3.

Theo thông tin ban đầu, Half-Life 3 dùng engine Source 2 (game đầu tiên sử dụng là DOTA 2) với lối chơi lấy cảm hứng từ Left 4 Dead, cùng cách thiết kế màn chơi mang tính tự tái tạo hòa trộn với cốt truyện.

Tuy nhiên do engine Source 2 lúc đó chưa hoàn tất nên dự án này không thể tiến xa.

Một dự án “nóng” khác cũng bị hủy bỏ là Left 4 Dead 3, với lối chơi thế giới mở có bối cảnh tại Morocco và có khả năng huy động hàng trăm zombie cùng một lúc trên màn hình!

Half-Life 3

Số phận trò chơi cũng tương tự Half-Life 3: engine Source 2 chưa hoàn chỉnh.

Ngoài ra còn có nhiều dự án “lạ” khác như một game mang mã “RPG”, lấy cảm hứng từ The Elder Scrolls, Dark SoulsMonster Hunter, tuy nhiên chỉ dừng lại ở giai đoạn phác thảo.

A.R.T.I. là một game theo xu hướng của Minecraft, sau được “hồi sinh” lần nữa dưới thể loại thực tế ảo (VR) nhưng rồi bị “hủy kèo” khi Half-Life: Alyx vô luồng phát triển chính!

SimTrek, một game VR từ đội ngũ làm Kerbal Space Program; một game bắn súng thực tế ảo chưa có tên theo chủ đề Half-Life, Hot Dog – một dự án lấy cảm hứng từ Left 4 Dead, v.v.


BÀI MỚI NHẤT


Tác giả

deadeyes

"Only in death does duty end."

Thảo luận