Trong tập gần đây của tạp chí Edge Magazine, Hideo Kojima đã nhìn lại cuộc đời cũng như sự nghiệp của ông.
Ông đã chia sẻ những lo lắng về sức khỏe và khoảnh khắc trầm nhất cuộc đời ông khi đại dịch COVID-19 vẫn còn đang diễn ra. Ông cho biết một cơn bệnh cùng với một ca phẫu thuật đã khiến ông phải nhận ra bản thân ông đã già đến đâu.
Năm nay, Hideo Kojima sẽ lên 62 tuổi và ông không hề có ý định giảm tốc độ trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, ông cũng nhận ra có thể quyết định này sẽ không hoàn toàn phụ thuộc vào ông.
“Tôi đã bị bệnh, và tôi không thể làm được bất kỳ điều gì. Tôi đã chứng kiến rất nhiều người xung quanh tôi qua đời ở thời điểm đó.
Tôi đã phải đối mặt với cái chết. Tất nhiên, tôi đã hồi phục rồi nhưng điều đó cũng khiến tôi phải nghĩ: ‘Chờ đã, tôi còn bao nhiêu năm nữa để làm game hoặc phim?’, có thể tôi còn tầm 10 năm nữa?”
Được phát hiện bởi VGC, Kojima sau đó bật mí kế hoạch phòng ngừa để đảm bảo những ý tưởng của ông sẽ không bị lãng phí khi ông qua đời.








