Skip to content

Lords of the Fallen – Đánh Giá Game

Lords of the Fallen

Lords of the Fallen – Mặc dù đã phát hành hàng chục đầu game kể từ lúc thành lập đến nay (2002), City Interactive Games, gần như chỉ được người ta biết đến qua loạt game hành động, lấy đề tài bắn tỉa Sniper: Ghost Warrior.

Vận may, có lẽ đã lãng quên hãng phát hành game đến từ Ba Lan này cho đến cuối tháng 10-2014 vừa qua, đã “gõ cửa” với họ khi Lords of the Fallen ra mắt.

Chỉ là một trò chơi hành động nhập vai thôi nhưng Lords of the Fallen đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi, lẫn so sánh (với dòng game Dark Souls trứ danh) từ phía giới phê bình game và các game thủ.

Chuyện gì đã xảy ra với City Interactive Games khi chỉ “sau một đêm đã đổi đời”?

Hãy cùng Vietgame.asia tìm hiểu về Lords of the Fallen qua bài viết bên dưới đây.


BẠN SẼ THÍCH

HÀNH ĐỘNG CẨN TRỌNG, THỬ THÁCH TỘT BẬC!

Lords of the Fallen là một game hành động nhập vai góc nhìn người thứ ba, với lối chơi chịu ảnh hưởng rõ rệt của loạt game Dark Souls: trông bề ngoài tưởng theo phong cách “chặt chém” như Devil May Cry hay Darksiders, nhưng thật ra mỗi hành động “chặt chém” phải có bài bản và chiến thuật kỹ càng, bằng không bạn sẽ “chầu tiên tổ” sớm ngay tắp lự!

Thử, chết, bực bội, chửi bới, đập phím – đập chuột, thử lại, chết cả chục lần… cho đến khi thành công hạ gục một mục tiêu là một công thức rất “dã man” mà loạt game Dark Souls đã tạo ra.

Đúng ra, với kiểu chơi khó như vậy thì thường người chơi sẽ bỏ game ngay. Vậy mà phong cách này lại được những người mê game hành động vô cùng yêu thích và từ đó tạo nên danh tiếng cho dòng game kể trên!

Bạn sẽ gặp lại “công thức” như vậy trong Lords of the Fallen. Ngay từng con lính thôi, bạn sẽ phải “vắt não” quan sát thế đánh, cách di chuyển của chúng để tìm sơ hở mà phản công.

Khi nào độ đồ, khi nào đổi giáp, vũ khí nào thích hợp sẽ luôn là những câu hỏi thú vị mà bản thân chúng ta phải tự tìm cho mình lời giải đáp thích hợp

Chưa đủ. Với mỗi loại kẻ thù, bạn phải biết cách lựa đồ, chọn vũ khí phù hợp, kết hợp với kỹ năng sao cho khi giáp chiến, nếu được một chiêu “tất sát” thì tốt, không thì cũng phải “lấy huyết” kẻ địch thật nhiều.

Nhiều khi cách trị con quái này hữu hiệu lại không có tác dụng mấy với con khác. Vậy nên khi nào độ đồ, khi nào đổi giáp, vũ khí nào thích hợp sẽ luôn là những câu hỏi thú vị mà bạn phải tự tìm cho mình lời giải đáp thích hợp khi chơi Lords of the Fallen.

Đấu với các con trùm còn khó hơn, khi chúng luôn sở hữu “bộ ba bí kíp”: to con (có đẹp trai hay không thì còn tùy), giáp dày, máu trâu.

Ngoài ra, chúng còn có những cú đánh hay tuyệt chiêu “trời ơi đất hỡi”, mà nếu bạn không cẩn trọng thì việc đánh mất lượng điểm kinh nghiệm đã tích lũy, cộng với việc đi lại cả quãng đường “đầy đau khổ” là chuyện hết sức bình thường!

Một thử thách khác không kém hấp dẫn trong lối chơi của Lords of the Fallen là việc săn tìm các rương châu báu bí mật, những căn phòng ẩn, hay chu du qua các thế giới vô định để có được những món đồ quý hiếm.

Chúng không chỉ làm cho bề ngoài nhân vật trông “hách xì xằng” hơn, mà còn mạnh mẽ hơn khi đối đầu những kẻ địch “khó xơi”!


THIẾT KẾ NHÂN VẬT CỰC NGẦU, HÌNH ẢNH KỲ VĨ!

“Tay nghề” của Deck13 Interactive, hãng phát triển chính của trò chơi (City Interactive Games chỉ hỗ trợ phần nhỏ), đã nhảy vọt hoàn toàn (so với các sản phẩm trước đây) qua những gì đã thể hiện ở mặt hình ảnh của Lords of the Fallen: gây ấn tượng sâu sắc!

Bạn sẽ trầm trồ khi thấy nhân vật của mình vận trên người những bộ giáp “đầu rồng, mặt quỷ” có thiết kế rất tinh xảo, với từng đường vân uốn lượn, các vảy khía sắc cạnh có gân chìm, gân nổi và giáp càng “xịn” thì độ ngầu theo đó càng tăng lên, làm cho nhân vật trông thật “dữ dội”!

Kết hợp với những bộ giáp thật oách, tất nhiên, không thể thiếu là các loại vũ khí cũng được thiết kế “ngầu” không kém.

Đó có thể là thanh đại đao vảy rồng màu huyết dụ, rực sáng bởi lửa phép, là cây rìu chiến vĩ đại tua tủa gai nhọn với uy lực “đấm phát chết”, là chiếc khiên hộ thân khổng lồ hình mặt quỷ với đôi sừng vĩ đại, nhọn vút, nhìn là đã thấy “phê”…

Tạo hình các loại quái cũng không kém cạnh. Từ con “chó ghẻ” Rhogar Hound đầu ba khía luôn đi kè kè với “thao thú sư” (Beastmaster) có tạo hình như gã Pudge trong DOTA 2, chỉ khác vận thêm giáp sắt, cung nỏ quái đản đủ kiểu, cho tới con “quỷ lừa” (Deceptor) có hai tay cộng thêm sáu, bảy xúc tu ghê rợn, sẵn sàng phun lửa “nướng chín” đối thủ.

Những gì đã thể hiện ở mặt hình ảnh của Lords of the Fallen: gây ấn tượng sâu sắc!

Tất nhiên, ấn tượng nhất của Lords of the Fallen vẫn là thiết kế của những con trùm: vừa “vĩ đại” (theo nghĩa đen), vừa “ngầu” bởi những phục trang tuyệt đẹp (lẫn “thấy gớm”) đi kèm với các vũ khí cũng oách không kém!

Chẳng hạn: Guardian mang dáng dấp một tay giác đấu La Mã với nón sắt có gù đỏ, giáp kín thân, tay cầm song đao đại bản; một Infiltrator hung hãn có tạo hình y như vua Bò Cạp trong bộ phim The Mummy Returns năm nào;

Beast như tên gọi, một con quái khổng lồ to bằng cả tòa nhà, v.v. hay trùm cuối Judge, đúng ra nên có một vai trong loạt game Dead Space sẽ phù hợp hơn, bởi tạo hình của y quá “dễ sợ”!

Lords of the Fallen

Quang cảnh trong Lords of the Fallen, dù cho trong nhà hay ngoài trời, đều được dàn dựng bắt mắt, kỳ vĩ và công phu. Đáng khen nhất là việc sử dụng các hiệu ứng ánh sáng rất tốt, luôn mang đến cho người chơi một cảm giác thích thú, phải ngắm nhìn cảnh vật những nơi họ đi qua.

Đó có thể là những vệt sáng mờ đục chiếu xuyên qua lớp kính màu của nhà thờ, là cảnh vật kỳ ảo, ma mị của thế giới bên kia, là cảnh đổ nát vẫn còn phảng phất sự oai hùng ngày nào của pháo đài Keystone…


BẠN SẼ GHÉT
Lords of the Fallen

VÀI BẤT CẬP KHÔNG ĐÁNG CÓ!

Vấn đề đáng nói nhất của Lords of the Fallen là việc không có bản đồ màn chơi, gây khó khăn đáng kể cho người chơi. Điều này quá sức “quen thuộc” với những ai đã chơi qua dòng game Dark Souls đầy “thú tính”!

Các màn chơi của Lords of the Fallen nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, “đáng sợ” nhất là cách thiết kế liên thông giữa các khu vực và căn phòng khác nhau.

Một khi đã bước vào một màn, bạn phải cố gắng nhớ rõ những nơi mà mình đã đi qua, bằng không sẽ rơi vào một mê cung rối rắm, vòng vèo đủ nẻo đường, chưa kể các con quái có thể xuất hiện trong bất cứ ngóc ngách nào sẽ gây trở ngại đáng kể cho việc tìm đường!

Vậy nên nếu lỡ “ngủm” trong một góc nào đó và không nhớ đường, thì coi như bạn “hiến tặng” số điểm kinh nghiệm đã tích lũy là cái chắc!

Một đáng tiếc không nhỏ cho phần nhạc nền của Lords of the Fallen, dù có những giai điệu hùng tráng, da diết và có âm hưởng hơi giống với bản nhạc chủ đề của bộ phim truyền hình “Game of Thrones” (Trò Chơi Vương Quyền), nhưng nó gần như biến mất cho tới gần cuối game mới hiện diện. Phải chi nhạc nền xuất hiện thường xuyên thì lối chơi sẽ hào hứng hơn, kích thích người chơi hơn!

Và điều chưa “ưng ý” còn lại là cốt truyện của Lords of the Fallen tuy có nội dung khá hay nhưng chỉ rõ ràng mọi thứ khi… gần kết game, thay vì phải “rải” đều xuyên suốt game.

Lỗi này thuộc về… các đoạn đối thoại khi xuyên suốt game chúng khá cụt ngủn, chỉ mang tính chất đối đáp giản đơn, không mang đến được nhiều thông tin phụ về cốt truyện, về nhân vật chính, cũng như lai lịch của các nhân vật phụ!

cốt truyện của Lords of the Fallen tuy có nội dung khá hay nhưng chỉ rõ ràng mọi thứ khi… gần kết game, thay vì phải “rải” đều xuyên suốt game

THÔNG TIN

  • Sản xuất: Deck 13 | CI Games
  • Phát hành: CI Games | Bandai Namco Games
  • Thể loại: Hành động | Nhập vai
  • Ngày ra mắt: 28/10/2014
  • Hệ máy: PC, PS4, XBox One

CẤU HÌNH TỐI THIỂU

  • OS:  Windows Vista (SP2) / Windows 7 (SP1) / Windows 8 (64 bit)
  • CPU: Intel Core 2 Quad Q8400 – 2.66Ghz / AMD Phenom II X4 940 – 3.0Ghz
  • RAM: 6 GB RAM
  • VGA: Card đồ họa GeForce GTX 460
  • HDD: 25 GB

CẤU HÌNH THỬ NGHIỆM

  • OS: Windows 10 Pro 64-bit
  • CPU: Intel i7-6700K 4.0 GHz
  • RAM: 16GB
  • VGA : iChill GTX 1070Ti 8GB
  • HDD: Seagate Barracuda 1 TB 7200 rpm
Bạc 8.0

Sau nhiều sản phẩm game khá bình thường, Lords of the Fallen có thể gọi là một “cú hit” để đời của cả City Interactive Games lẫn Deck 13: “chất” cả về ngoại hình, lẫn trong lối chơi!



Một trò chơi hành động phải nói khá đã tay, cực kỳ thử thách mà bạn không thể bỏ qua, nhất là cho những ai đã từng “chinh chiến” qua loạt game Dark Souls cũng “dã man” không kém!



Bạn đã sẵn sàng đối diện với các thử thách trong Lords of the Fallen chưa? Hay đã từng “chiến” qua và “nghiền nát” các đối thủ trong game thế nào? Hãy cho Vietgame.asia biết về cảm nhận của bạn đối với trò chơi qua các bình luận bên dưới đây nhé!

Tác giả

deadeyes

"Only in death does duty end."

Thảo luận