BÀI VIẾT SỬ DỤNG GAME ĐƯỢC IDEA FACTORY INTERNATIONAL HỖ TRỢ
GAME ĐƯỢC CHƠI TRÊN HỆ PC
Cũng giống như nhiều 9X khác, người viết đã gửi lại một phần tuổi thơ của mình vào những quân bài bài ma thuật mang thương hiệu Yu-Gi-Oh! gắn liền với bộ truyện tranh lừng danh cùng tên của tác giả Takahashi Kazuki. Và cũng chính trò chơi này đã để lại trong tim người viết một khoảng trống luôn được dành riêng cho thể loại game thẻ bài cho đến tận bây giờ.
Đáng tiếc, càng về sau này, người viết càng khó tìm thấy niềm vui trong những tựa game xoay quanh những quân bài. Không phải là vì các nhà làm game ngày càng kém tài kém trí ở thể loại này mà có lẽ đơn giản là vì "ai rồi cũng khác", ở mỗi chặng đường trong cuộc đời của mình, mỗi người sẽ có những sở thích, hứng thú riêng, có khi là trái ngược hẳn với những giai đoạn khác. Tình yêu với game thẻ bài của người viết vẫn ở đó, nguyên vẹn, chưa từng biến mất, chỉ là nó đang "tạm" bị che mờ bởi những "mối tình" khác mà người viết đã "trót dại" vướng vào, chẳng hạn như với thể loại game hành động lén lút mà đại diện là hai tựa game đã lấy đi của người viết hơn 1000 giờ của cuộc đời mình, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain và HITMAN.
Đối với Monster Monpiece, cái tên vốn được phát hành độc quyền cho PlayStation Vita vừa đặt chân lên Steam, phải nói là người viết cũng có cho riêng mình ít nhiều những kì vọng về những điều thú vị ở tựa game thẻ bài đến từ Idea Factory và Compile Heart - hai nhà làm game vốn "nhẵn mặt" với người chơi thông qua những sản phẩm JRPG được thiết kế theo hướng "dễ thương", dễ chơi mà nổi bật nhất là dòng game Hyperdimension Neptunia. Và chính xác thì game đã không phụ sự "tin tưởng" này của người viết, ở một mức độ đáng để bạn thưởng thức.

OS: Windows 10 Pro 64-bit CPU: Intel Xeon E3-1225 v3 RAM: 8 GB DDR3 VGA : NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB HDD: Seagate Barracuda 1 TB
Mouse: Razer DeathAdder 2013 Keyboard: Razer DeathStalker Essential 2014 Headphone: Razer Carcharias for Xbox/PC
XEM THÊM
BẠN SẼ THÍCH
QUÂN BÀI, NỮ QUÁI VÀ CHIẾC TAY CẦM TỘI NGHIỆP
Trước nhất, có lẽ nên dành ngay vài dòng để nói về cốt truyện của Monster Monpiece. Nếu đã biết đến Compile Heart và Idea Factory qua các tựa game của hai hãng thì chắc bạn đã có thể đoán được điều gì đang chờ đợi mình. Một cốt truyện đơn giản, nhẹ nhàng với thật nhiều những chi tiết hài hước và... không đáng nhớ cho lắm. Cùng với những nhân vật góp phần tạo nên nó, cuộc hành trình giải cứu cô bạn Elza bị dính phải một lời nguyền độc địa của Mei và những người bạn giữa thế giới Yafanir - nơi con người chung sống với những cô nàng quái vật "dễ xương", có thể lưu lại tối đa trong tâm trí bạn vài ngày trước khi biến mất như một định mệnh không tài nào tránh khỏi.
Nhưng nếu nhìn vào mặt tích cực, có thể nói dàn nhân vật cũng như cốt truyện... tầm thường của Monster Monpiece đã góp công ít nhiều trong việc giúp điểm sáng nhất của game là lối chơi thêm nổi bật và tỏ rõ giá trị của mình.

Nhân vật chính trong các trận đấu của Monster Monpiece chính là các nữ quái thuộc đủ các chủng tộc (Tiên, Rồng, Thú, Chim, Xác Sống...) mà bạn có thể thu phục về dưới trướng mình ẩn thân trong các quân bài chờ được tung rồi với tư cách những "quân cờ" trên sân đấu của các trận chiến.
Chỉ khác nhau ở "ngoại hình", các đấu trường của Monster Monpiece đều là các bàn cờ hình chữ nhật do 7 hàng ngang, mỗi hàng 3 ô vuông ghép lại mà thành. Trong mỗi lượt đi, bạn có thể (hoặc không nếu muốn) triệu hồi một quân bài trên phần sân nhà có diện tích 3 x 3 của mình. Để chiến thắng, các nữ quái của bạn cần tấn công sang phần sân của đối thủ, áp sát và phá hủy căn cứ của địch. Tất nhiên, đó cũng là điều kiện để đối phương đánh bại bạn.
Luật chơi của Monster Monpiece đơn giản là thế, đặc biệt là nguyên tắc tự động di chuyển về phía trước một ô trong mỗi lượt đi và tự động tấn công các mục tiêu trong tầm đánh của tất cả quân bài một khi chúng còn đang có mặt trên bàn đấu.
dàn nhân vật cũng như cốt truyện... tầm thường của Monster Monpiece đã góp công ít nhiều trong việc giúp điểm sáng nhất của game là lối chơi thêm nổi bật và tỏ rõ giá trị của mình


Nhưng nếu... đơn giản như vậy, cuộc chơi của Monster Monpiece hóa ra sẽ chỉ xoay quanh vấn đề mỗi quân bài đơn lẻ trong cỗ bài của bạn mạnh mẽ đến mức nào và như thế thì... nhàm chán quá. Không, cơ chế của game phức tạp và thú vị hơn nhiều!
Các quân bài trong Monster Monpiece được chia thành bốn lớp nhân vật. Bên cạnh những chiến binh chuyên về tấn công thuộc chủng Melee (chuyên đánh tầm gần trong phạm vi một ô) và Ranged (có khả năng tấn công tầm xa từ hai ô trở lên), game còn có sự góp mặt của hai lớp nhân vật hỗ trợ là Healer (chuyên "bơm máu" cho đồng đội, khả năng "bơm" phụ thuộc vào chỉ số MP của quân bài) và Buffer (tăng cường sức tấn công cho đồng minh thông qua chỉ số INT của mình). Bằng cách bố trí hợp lý các quân bài chủ công cũng như hỗ trợ trên bàn đấu, bạn hoàn toàn có thể san bằng khoảng cách về sức mạnh giữa các nữ quái của mình và của đối phương và đây cũng chính bài kiểm tra óc chiến thuật căn bản mà Monster Monpiece sẽ dành cho bạn.
Ngoài ra, nếu triệu hồi liên tiếp các nữ quái cùng khí chất (Aura - nhận diện bằng màu viền của quân bài), đội quân của bạn sẽ được hưởng nhiều lợi ích đáng kể. Đặc biệt hơn, nhiều quân bài sở hữu trong mình những kĩ năng đặc biệt, có thể tác động đến khả năng tác chiến của bản thân các quân bài đó cũng như đồng đội và kẻ địch của chúng trên bàn đấu, đây chính là những "của quý" có thể giúp bạn giành về mình những lợi thế đầy giá trị mở đường đến chiến thắng.
Đó là chưa kể, game còn có một hệ thống vật phẩm hỗ trợ mà bạn cần để tâm nếu muốn mang đến cho các quân bài của mình những ưu thế không nhỏ.
Nhìn chung, hệ thống cơ chế đan xen vào nhau một cách hợp lý của Monster Monpiece đủ sức khiến bạn phải có cho mình những sự tính toán tương đối nghiêm túc cả trong và ngoài những trận chiến, đồng thời vẫn đảm bảo tính giải trí thuần túy nhẹ nhàng cho game.











